 |
| Andy Roddick - Ảnh: REUTERS |
"Mục tiêu của tôi vào mỗi mùa hè đều là giành chiến thắng tại US Open", Roddick phát biểu trên thông cáo báo chí của ban tổ chức Legg Mason Tennis Classic, "tôi đã từng giành chức vô địch tại Legg Mason 3 lần, và năm nay tôi muốn tiếp tục bảo vệ chiến thắng của mình tại đây. Đây sẽ là sự chuẩn bị tốt nhất cho US Open diễn ra ngay sau đó".
Legg Mason Tennis Classic sẽ đươc tổ chức tại thủ đô Washington từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 8, trùng khớp với thời gian diễn ra thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008. Và ngay sau đó, ngày 25 tháng 8, US Open sẽ chính thức khởi tranh.
Cùng với James Blake, Andy Roddick, tay vợt xếp hạng 6 thế giới, là niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt nước Mỹ. Nếu như so sánh giữa Olympics Bắc Kinh và US Open thì giải Grand Slam tại nước Mỹ danh giá hơn nhiều, bởi lẽ quần vợt chưa bao giờ là một môn thể thao nhận được nhiều sự quan tâm tại các kỳ Thế vận hội.
Thêm vào đó, Roddick đang khao khát tìm lại thời kỳ đỉnh cao trước đây, khi mà thắng lợi tại US Open 2003 đã đưa anh lên vị trí số 1 thế giới. Và 2 chức vô địch liên tiếp tại San Jose và Dubai Open vừa qua là nguồn động viên tinh thần rất lớn.
Sau 18 tháng liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại một giải đấu thuộc hệ thống ATP, 2 chiến thắng này giống như cơn mưa rào lúc nắng hạn, và lúc này Roddick đang khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết.
Còn về nhiệm vụ quốc gia, Roddick cũng đã ít nhiều cống hiến cho quần vợt Mỹ khi năm ngoái anh đã góp công lớn vào chức vô địch của đội tuyển Mỹ tại giải vô địch quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup với tư cách là đội trưởng.
Mặc dù tại Thế vận hội Athens 2004, Roddick sau khi bị loại tại vòng 3 đã tuyên bố rằng: "Có người cho rằng, chiến thắng tại Olympics không có nhiều ý nghĩa. Còn tôi luôn khao khát giành chiến thắng tại đấu trường này. Nó không chỉ là sự kiện lớn nhất trong môn quần vợt, mà còn là sự kiện có ý nghĩa nhất của nền thể thao thế giới".
Thế nhưng, quyết định của Roddick 4 năm sau đó lại chẳng mấy ăn nhập với những gì anh đã nói. Cũng không mấy khó khăn để thấu hiểu sự "tiền hậu bất nhất" của tay vợt số 6 thế giới. Với Roddick lúc này, tìm lại ngôi vị cao nhất trong làng quần vợt thế giới là mục tiêu cao nhất, và việc phải hy sinh kỳ Thế vận hội 2008 là điều không thể tránh khỏi.