Sau hơn 9 tháng chờ đợi, cuối cùng cô gái vàng một thời của quần vợt Bỉ đã được toại nguyện với ước vọng được làm mẹ. Ngày hôm qua, Kim sinh hạ một bé gái.
Theo thông tin trên website cá nhân của Kim Clijsters thì tay vợt này đã lâm bồn tại bệnh viện Tongeren, và sinh hạ một bé gái nặng hơn 3 kg. Theo các bác sĩ, tình trạng sức khỏe của cả hai mẹ con đều rất tốt. Tay vợt cựu số một thế giới này và chồng cô, cầu thủ bóng rổ Brian Lynch đã quyết định đặt tên đứa con đầu lòng của mình là Jada.
 |
| Kim Clijsters và chồng. |
Hồi tháng 5 năm ngoái, Kim Clijsters đã chính thức nói lời chia tay với quần vợt ở tuổi 24. Cô cảm thấy quá mệt mỏi vì những chấn thương liên tiếp đồng thời động lực thi đấu đã giảm hẳn. Hạnh phúc của Kim là cuộc sống mới cùng Brian Lynch, cầu thủ bóng rổ đang thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề Bỉ, và bây giờ cô muốn dành toàn bộ thời gian để chăm sóc bé Jada.
Cùng với Justine Henin, Kim Clijsters được xem là một trong hai cô gái vàng của quần vợt Bỉ. Cô chính là tay vợt đầu tiên của nước này giành ngôi số một quần vợt nữ thế giới (2003) và giữ vị trí đó suốt 19 tuần. Trong sự nghiệp, Kim Clijsters từng giành được tổng cộng 34 chức vô địch, trong đó có một Grand Slam (Mỹ mở rộng 2005). Ngoài ra, cô còn hai lần vô địch WTA Championship vào các năm 2002 và 2003.