Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - QUẦN VỢT
Sharapova vô địch giải Qatar mở rộng10:8 25/2/2008

Mùa giải 2008 đang diễn ra thật đẹp đối với Sharapova. Sau khi giành được danh hiệu Grand Slam thứ ba trong sự nghiệp tại Australia Mở rộng, tay vợt người Nga tiếp tục gặt hái thành công khi chinh phục Qatar mở rộng.

3 năm trước, khi Qatar mở rộng chỉ là một giải đấu hạng Tier II, Sharapova từng đăng quang tại đây sau trận chung kết thắng Alicia Molik với tỷ số 4-6, 6-1, 6-4. Bắt đầu từ năm 2008, Qatar mở rộng đã được Hiệp hội quần vợt nữ thế giới (WTA) công nhận là giải đấu cấp độ Tier I, tức là sánh ngang các giải Masters Series và chỉ thua mỗi Grand Slam. Mức tiền thưởng của giải cũng vì thế mà tăng gấp bội. Tổng giá trị giải thưởng năm nay đã tăng từ 1,34 triệu lên tới 2,5 triệu USD.

Maria Sharapova nhận danh hiệu tại Doha.

Trận chung kết tại Doha tối qua là một cuộc so tài nội bộ của hai tay vợt đến từ xứ sở bạch dương: Sharapova (4) và Zvonareva. Ở lần đối đầu gần nhất, Zvonareva đã đánh bại Sharapova ở vòng 4 của giải Indian Well Masters Series 2007. 11 tháng sau thất bại ấy, Masha đã trả nợ thành công với chiến thắng 6-1, 2-6, 6-0.

Trước sự chứng kiến của 5000 khán giả chật cứng sân đấu Khalifa, Sharapova đã để thua game đầu tiên của set thứ nhất. Nhưng sau đó, bằng những cú thuận tay mạnh mẽ và khả năng di chuyển hợp lý, cô đã liên tục buộc đối phương đánh hỏng và thắng liên tiếp 6 game sau đó. Điều ngược lại đã xảy ra ở set thứ hai khi Zvonareva chỉ mắc 3 lỗi đánh hỏng và 2 lần giành break để thắng 6-2. Tuy nhiên, Sharapova đã bừng sáng trong set quyết định, chỉ mất 24 phút để hạ đối phương với tỷ số tuyệt đối 6-0.

Kể từ đầu mùa giải năm nay, Sharapova mới tham dự hai giải đấu (Australia mở rộng, Qatar mở rộng) và toàn thắng cả hai với chuỗi 12 trận bất bại. Nếu tính cả hai chiến thắng tại vòng đầu Fed Cup (gặp Israel) thì tay vợt người Nga này đã có chuỗi 14 trận bất bại kể từ đầu năm. Chức vô địch tại Qatar này cũng là danh hiệu WTA thứ 18 trong sự nghiệp của Sharapova và giúp cô bỏ túi một khoản tiền thưởng lớn lên tới 414.000 USD (297.000 euro).

Tuần qua còn diễn ra một số giải đấu đáng chú ý khác. Tại giải quần vợt trong nhà ABN Amro diễn ra tại Rotterdam (Hà Lan), tay vợt vốn chuyên đánh đôi là Michael Llodra đã giành được danh hiệu đơn thứ 3 trong sự nghiệp sau khi hạ gục Soderling 6-7 (3), 6-3, 7-6 (4) ở trận chung kết. Llodra cũng là tay vợt Pháp thứ 3 đăng quang tại Rotterdam sau Cedric Pioline và Nicolas Escude (2 lần). Tại Nam Mỹ, David Nalbandian giành danh hiệu thứ 8 trong sự nghiệp sau khi chiến thắng ở giải Copa Telmex diễn ra trên sân nhà Buenos Aires. Ở trận chung kết, anh đã đánh bại đồng hương Acasuso 3-6, 7-6, (5), 6-4. Trong khi đó, ở giải Copa Colsanitas diễn ra ở Bogota (Colombia), chức vô địch đã thuộc về tay vợt nữ người TBN Llagostera Vives sau khi vượt qua Salemi 6-0, 6-4.

Tại giải San Jose Mở rộng, hạt giống số một Andy Roddick - với "vũ khí" là những quả giao bóng mạnh - đã đánh bại Radek Stepanek 6-4, 7-5 ở chung kết. Đây là lần thứ ba tay vợt người Mỹ đăng quang giải đấu này.

Theo Vnexpress
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Bị cầm chân, Liverpool vẫn leo lên ngôi đầu6:7 2 /12/2008
"Quỷ đỏ" vẫn là Vua!6:4 2 /12/2008
Tuyển VN rộn ràng, tự tin trước giờ xung trận6:0 2 /12/2008
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008