Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - OLYMPIC 2008
Olympic VN chia điểm với Qatar trong tiếc nuối21:47 8/9/2007

Nhiều khoảng thời gian chơi lấn lướt, làm chủ thế trận, tạo ra cơ may cũng nhiều hơn nhưng đội bóng áo đỏ đã không thể kết thúc bằng chiến thắng sau khi để Olympic Qatar sút tung lưới trước ở cuộc đọ sức trên sân Mỹ Đình tối 8/9...

Không thể nói gì hơn ngoài sự nuối tiếc, bởi nếu tinh ranh hơn, chúng ta đã có thể buộc Olympic Qatar chịu số phận tương tự như 1 đại diện Tây Á khác, U.A.E từng bại trận trước tuyển VN tại ASIAN Cup 2007. Nhưng, điều tuyệt vời đã không tái diễn dù đội bóng áo đỏ vẫn cho thấy cái "duyên" trước các đối thủ đến từ khu vực này.

Hậu vệ Việt Cường (14) trong một pha lên tham gia tấn công

Cái "duyên" ấy là một Olympic VN chơi hưng phấn, đầy tự tin và làm chủ được thế trận. Thực tế, Công Vinh và đồng đội đã tạo ra được rất nhiều cơ may cũng như liên tục gây sóng gió trước khung thành Olympic Qatar. Duy chỉ có 1 điều cần nhất: bàn thắng đã không đến sau khi tài sút phạt của Vũ Phong đã mang về cho đội chủ nhà bàn quân bình 3 phút sau khi bị lọt lưới.

Có thể thấy, việc thiếu vắng một Minh Chuyên dày dạn trận mạc ở tuyến giữa cùng nút chặn Phong Hòa  ở cánh trái đã phần nào ảnh hưởng đến tính hiệu quả trong lối chơi của Olympic VN. Thêm nữa, Anh Đức có một buổi tối thi đấu kém duyên nên anh đã không dưới một lần đứng ngẩn ngơ khi không thể chuyển cơ hội thành bàn.

Bóng đá là thế, hôm nay, các học trò của ông Riedl đã làm việc hết sức năng nổ, nhiệt tình, nhưng họ vẫn thiếu một chút của vận may và tất nhiên, vì cả độ khôn ngoan cần thiết. Đó là chưa kể, với những gì thể hiện trên sân, Olympic Qatar cho thấy cũng không quá đáng ngại.

Bởi nếu đội khách có lối chơi đột biến hơn, chắc chắn, hàng thủ VN sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và khi ấy, mấy ai dám khẳng định, hàng thủ đội chủ nhà không dễ dàng mắc sai lầm?

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Ra sân trong trận đấu này, đội chủ nhà VN mặc trang phục toàn đỏ, đội khách đồng phục toàn trắng. Trước cuộc so tài, Olympic Qatar có trong tay 3 điểm, trong khi VN chưa được điểm nào sau thất bại 0-1 trước Nhật Bản.

Đội hình xuất phát:

Olympic Việt Nam (4-4-2): Đức Cường; Việt Cường, Long Giang, Xuân Hợp, Nhật Tân; Vũ Phong, Duy Nam, Công Minh, Tiến Thành; Công Vinh - đội trưởng, Anh Đức

Olympic Qatar (4-4-2): 1-Rajab Hamza Kassim; 2-Maaz Youif Adam, 3-Tahir Zakariya, 4-Musa Haroon Jama, 5-Majdi Abdulla Siddiq, 6-Bilal Mohamed B. Rajab - đội trưởng, 11-Ali Hassan A Yahya, 15-Talal Ali Al Bloushi, 18-Mohamed Elsayed Sayed, 26-Mohamed Salem Al Hamad, 28-Mohamed Abdulrab Al Yazidi

Trọng tài: Lee Gi Young (Hàn Quốc)

Có khoảng 5.000 khán giả đến sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu này. Không khí trên khán đài đang rất rộn ràng với những tiếng hô "Việt Nam, Việt Nam" vang lên.

Đội trưởng Công Vinh nỗ lực vượt qua sự truy cản của hậu vệ Qatar

Đúng 17h19’ trọng tài Hàn Quốc cho trận đấu được bắt đầu, trong đó, Olympic Qatar giành quyền giao bóng trước.

Phút 2: VN được hưởng quá phạt chếch bên cánh phải ngoài vòng 16m50 sau khi Haroon (4) phạm lỗi với Anh Đức. Đội trưởng Công Vinh là người thực hiện và cú sút của anh đưa bóng qua hàng rào, bay vọt xà.

Phút 4: Thêm một quả đá phạt cho đội chủ nhà, lần này là chếch bên cánh trái, cú sút của Vũ Phong đưa bóng đi khá nguy hiểm, buộc thủ môn đội bạn bay hết người trổ tài cứu nguy.

Phút 6: Các cầu thủ áo đỏ tự tin tổ chức đợt phản công mới, trong khi Olympic Qatar vẫn tỏ ra dè chừng, cẩn trọng.

Phút 7: Sóng gió nổi lên trước khung thành Olympic Qatar với những cú sút liên tiếp của các học trò ông Riedl và Tiến Thành là người dứt điểm sau cùng.

Phút 9: Trong lúc VN chơi khá hứng khởi thì bất ngờ lưới của thủ môn Đức Cường rung lên sau pha phối hợp khá đơn giản, nhẹ nhàng của Olympic Qatar. Và người lập công là tiền đạo Mohamed Abdulrab Al Yazidi (28). Hàng phòng ngự đã mắc sai sót trong tình huống dẫn đến bàn thua này.

Phút 11: Mohamed Abdulrab Al Yazidi sau khi ghi bàn đã nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu vì phạm lỗi với cầu thủ chủ nhà.

Phút 12: VN được hưởng đá phạt ở khoảng cách hơn 20m, cú đá phạt đầy quyết đoán của Vũ Phong sau khi Công Vinh đẩy nhẹ bóng cho anh, bóng bay thẳng vào lưới của Olympic Qatar, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Vũ Phong (17) chia vui cùng đồng đội sau bàn thắng gỡ hoà - Ảnh: Hải Anh

Phút 15: Cũng tương tự như cầu thủ số 28 của đội bạn, sau khi lập công, Vũ Phong cũng phải nhận 1 thẻ vàng vì lỗi cố tình ngăn cản pha thực hiện đá phạt của Olympic Qatar.

Phút 16: VN tổ chức phản công từ bên cánh phải, buộc 1 chiếc áo trắng phải đánh đầu chịu phạt góc.

Phút 17: Talal Ali Al Bloushi (15) phạm lỗi với Anh Đức, Việt Nam được hưởng đá phạt chếch bên cánh phải. Tuy nhiên, sóng gió đã qua đi trước khung thành thủ môn Kassim (1).

Phút 20: Vũ Phong phối hợp cùng Mai Tiến Thành băng lên bên cánh trái, Tiến Thành đã ngã trong vòng cấm, tuy nhiên, trọng tài Hàn Quốc đã xác định, không cầu thủ áo trắng nào mắc lỗi trong trường hợp này.

Phút 22: Suýt chút nữa VN vượt lên dẫn trước sau pha xâm nhập của Vũ Phong, tiếc là đội bạn kịp can thiệp, chịu phạt góc.

Các cầu thủ áo đỏ đang chơi rất sung sức và tràn đầy tự tin trong một bầu không khí rộn ràng. Bóng liên tục được hướng về phía cầu môn Olympic Qatar.

Phút 25: Thủ thành Kassim bị đau sau một pha va chạm. Sau khi được các bác sĩ vào chăm sóc, anh đã trở lại với nhiệm vụ canh giữ gôn nhà.

Phút 27: Tiền đạo Mohamed Abdulrab Al Yazidi (28) tung ra một cú sút căng từ xa, nhưng thủ môn Đức Cường đã ôm gọn bóng. 2 phút sau, thêm một pha kết thúc tương tự của cầu thủ số 28, tuy nhiên, lần này lực sút hơi nhẹ, bóng đi chệch ra ngoài.

Phút 34: Duy Nam từ cánh trái cố gắng thực hiện quả tạt bóng, nhưng anh lại không quan sát kỹ nên đã đưa bóng sang phải mà không có một chiếc áo đỏ nào.

Nếu may mắn hơn, lẽ ra Olympic VN đã phải có một chiến thắng

Phút 35: Mohamed Elsayed Sayed (18) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Nhật Tân (4), bị đau phải cáng ra khỏi sân.

Phút 38: Mai Tiến Thành dứt điểm từ xa, bóng đi thiếu chính xác, chệch cột dọc khung thành Qatar.

Phút 41: Olympic Qatar được hưởng đá phạt bên cánh trái ở cự ly khá xa khung thành thủ môn Đức Cường. Ali Hassan A Yahya (11) bị phạm lỗi nhưng một cầu thủ áo đỏ đã bị đau sau pha va chạm.

Majdi Abdulla Siddiq (5) đá phạt, không có gì nguy hiểm cho cầu môn đội chủ nhà.

Phút 45: Tiến Thành từ cánh trái tạt bóng vào trung lộ, 1 chiếc áo trắng đã phá bóng, chịu phạt góc. Sau quả phạt góc đầu tiên, cú đánh đầu của Anh Đức bất thành, Olympic VN tiếp tục có bóng, Vũ Phong dứt điểm nhanh, và lần này, VN đưa được bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng, Anh Đức đã dùng tay chơi bóng.

Dễ dàng nhận thấy, càng về cuối hiệp 1, tốc độ trận đấu càng giảm do Olympic VN chơi có phần chùng xuống, còn lối đá của đội bạn cũng không có gì đặc biệt, nên không gây được đột biến.

Nhìn chung, ngoài sơ hở của hàng thủ dẫn đến bàn lọt lưới, các học trò của HLV Riedl chơi khá tốt, làm chủ được lối chơi của mình, trong đó có một khoảng thời gian hoàn toàn ép sân đội khách.

Trở lại sau 15 phút nghỉ giữa hiệp, trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh hơn. Qatar cho thấy đầy quyết tâm giành 3 điểm bằng việc dâng cao đội hình, nhưng đó cũng là mục tiêu của đội chủ nhà.

Phút 55: Trong sự đeo bám của đối thủ, Công Minh cố tạt bóng vào trung lộ, tuy nhiên, đồng đội của anh vẫn không thể nhanh chân hơn thủ môn đội bạn.

Phút 56: Pha nguy hiểm trước khung thành đội VN, rất may, Đức Cường đã tỉnh táo hóa giải.

Phút 58: Từ bên cánh trái, Nhật Tân phối hợp cùng đội trưởng Công Vinh, tuy nhiên, ở góc hẹp, tiền đạo mang áo số 9 của Olympic VN đã không thể triển khai tiếp đợt tấn công cho đội nhà khi đẩy bóng đi hết biên ngang.

Phút 60: Thêm một đợt phản công của đội VN, thủ môn Kassim buộc phải đấm bóng lên, giải vây. Ngay sau đó, lại một tình huống gây khó khác cho Olympic Qatar, đáng tiếc là pha kết thúc của Mai Tiến Thành lại trúng vào chân 1 chiếc áo trắng.

Tiến Thành (13) là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Olympic VN

Phút 66: Tưởng như Olympic VN tìm được bàn thắng thứ 2 trong trận đấu khi Tiến Thành từ cánh trái tạt bóng vào trung lộ cho Anh Đức, bật cao đánh đầu, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc trước sự tiếc nuối của khán giả và của chính tiền đạo này.

Phút 67: Lại thêm một lần tiếc nuối cho đội chủ nhà khi pha dứt điểm căng của đội trưởng Công Vinh lại đưa bóng đi ra bên ngoài lưới.

Những phút vừa qua, có thể nói là Olympic VN làm mưa làm gió trên phần sân của đội khách. Thật đáng tiếc là chúng ta vẫn chưa tìm được bàn thắng.

Phút 69: Suýt chút nữa đội VN phải trả giá sau sai lầm của Xuân Hợp chuyền bóng thiếu tập trung, nhưng rất may là Mohamed Elsayed Sayed (18) kết thúc không chính xác.

Phút 70: Abdulaziz Abdulla (17) vào thay Mohamed Abdulrab Al Yazidi (28), người mở tỷ số của trận đấu.

Phút 74: Musa Haroon Jama (4) phạm lỗi với Anh Đức ngoài vòng 16m50, VN được hưởng đá phạt. Cú sút của đội trưởng Công Vinh, bóng đi đúng vào hàng rào đội bạn.

Phút 79: Chân sút Waled Jassim Abdulla (10) được HLV Hassan tung vào sân thay cho Majdi Abdulla Siddiq (5). Đội bạn quyết định tăng cường hàng công, trong khi VN cũng chuẩn bị cho sự thay đổi khi Thanh Bình đã chờ sẵn ngoài đường biên.

Phút 80: Anh Đức (21) rời sân nhường chỗ cho Thanh Bình (18) trên hàng tấn công.

Phút 82: Olympic Qatar có sự thay đổi người thứ 3, Mohamed Saad Al Sulaity (20) vào sân thế chỗ Mohamed Salem Al Hamad (26).

Phút 83: VN đá phạt ở khoảng cách hơn 20m, lần này cú sút của Vũ Phong đưa bóng đi không chính xác, bay vọt xà.

Phút 85: VN có sự thay đổi người thứ 2 khi Quý Sửu (6) được tung vào sân thay Công Minh (11).

Phút 88: Quả treo bóng bên cánh phải hết sức nguy hiểm của  Mohamed Elsayed Sayed (18) buộc thủ môn Đức Cường lao ra, cùng lúc đó, Việt Cường cũng lao vào phá bóng nên giữa 2 cầu thủ này đã có va chạm với nhau, khiến Đức Cường bị đau.

Phút 90: Olympic Qatar đá phạt góc cánh phải, ngay khi bóng được câu vào trung lộ, 1 chiếc áo đỏ đã kịp phá bóng lên.

Phút 90+2: VN được hưởng đá phạt chếch bên cánh phải, cú đá của Mai Xuân Hợp tạo nên đường bóng đi khá nguy hiểm, cùng lúc thủ môn Kassim tỏ ra lúng túng, suýt chút nữa thì VN đã có cơ hội ăn mừng bàn thắng.

Phút 90+3: Đội chủ nhà thực hiện đá phạt góc cánh phải, cú đá sau cùng của Phan Thanh Bình bóng đi ra mép ngoài khung thành.

Phút 90+3: Trọng tài người Hàn Quốc Lee Gi Young thổi còi tan trận trong sự tiếc nuối của cầu thủ áo đỏ vì không thể tìm được bàn thắng quyết định để giành trọn 3 điểm trên sân nhà trong cuộc so tài mà họ là những người chiếm thế chủ động phần lớn thời gian trận đấu.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Roma đã hoàn tất hợp đồng với Reyes ?2:40 21 /7/2008
Buffon đánh giá Milan là ứng cử viên số 12:36 21 /7/2008
Aquilani đã là người của Inter ?2:32 21 /7/2008
Stuttgart muốn có chữ ký của Boulahrouz2:26 21 /7/2008
Blanc: “Ưu tiên số một là thủ môn”2:21 21 /7/2008
Ajax đi shopping ở Barcelona2:16 21 /7/2008
Gudjohnsen được tự do rời khỏi Barca22:53 20 /7/2008
Galliani: Kaka và Seedorf sẽ ở lại!22:51 20 /7/2008
Scolari: sẽ có một phong cách mới22:37 20 /7/2008
Drogba không đi tập huấn với Chelsea!22:34 20 /7/2008
Bỏ Adebayor, theo Berbatov20:34 20 /7/2008
HLV Mancini dẫn dắt CSKA Moscow?19:43 20 /7/2008
Mallorca tăng cường hàng tiền đạo18:23 20 /7/2008
Cologne mong ngày về của Podolski17:38 20 /7/2008
Frey gia hạn hợp đồng với Fiorentina17:5 20 /7/2008
HLV Juventus nghi ngờ 'hiệu ứng 10R' ở Milan13:14 20 /7/2008
'Cristiano Ronaldo thiếu đạo đức và ích kỷ'13:12 20 /7/2008
Tuyển thủ VN sợ Ronaldinho không còn áo để đổi13:6 20 /7/2008
Galliani: Ronnie hấp dẫn hơn Adebayor10:58 20 /7/2008
Borriello sẽ ở lại Milan10:55 20 /7/2008