Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - NHÂN VẬT - SỰ KIỆN
Năm 1912, Titanic, Tottenham và +….14:36 8/10/2008

Tottanic đã được một số cây bút nước Anh biết tấu đi từ bộ film “Tittanic” nổi tiếng trong quá khứ bởi khi con tàu Tittanic nằm sâu vĩnh viễn dưới đáy đại dương vào năm 1912 và lúc này có 1 đội bóng “hoành tráng” như thế đang lặp lại một quá khứ đau buồn của con người từng một lần chứng kiến thảm họa kinh hoàng đó.

Tất nhiên là Tottenham chưa tới mức “tuyệt lộ” như thế giống như Titanic nhưng cũng đã dến lúc những người có trách nhiệm nên làm một điều gì đó để cứu vãn tình hình của “Gà trống” vào lúc này. Thành tích không thể tệ hại hơn vào lúc này của Tottenham đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi ở Anh. Những thông tin “trái-phải” luôn được các phương tiện đại chúng phổ cập ngày càng nhiều hơn. Nhiều người tin rằng Tottenham xuống dốc bởi do Juande Ramos đã quá dở trong việc muốn cải tổ triệt để Tottenham nhưng lại chưa hề nghĩ rằng thời gian dành cho ông là quá ít và ông không phải là một “vị Thánh” để có thể thay đổi mọi thứ trong tích tắc.

Tottenham (áo trắng) chỉ có được vỏn vẹn 2 điểm sau 7 vòng đấu.


Nhưng có người lại cho rằng người phải gánh chịu trách nhiệm này chính là chủ tịch Levy và các cộng sự chứ không đơn thuần là Damien Comolli – giám đốc thể thao của Spurs. Levy muốn đưa Spurs bay cao tại Premiership, muốn có suất dự Champions league thế nên ông sẵn sàng làm theo những gì mà Ramos yêu cầu kể cả việc giải tán gần ½ đội hình cũ của mùa giải trước nhưng rốt cuộc ông đã quá sai lầm khi tin tưởng 1 cách triệt để vào những “mộng tưởng” quá đỗi mơ hồ của vị HLV người Tây Ban Nha.

Ramos thực chất không so sánh được với Rafael Benitez thì lại càng không thể nào có được sự kính trọng và kính nể của giới mộ điệu nước Anh như họ đang dành cho Sir Alex Ferguson, Wenger, Scolari bởi tất cả những chiến lược gia này đều hiểu rõ, thay đổi quá gấp gáp sẽ mang lại những tác dụng phụ kinh khủng nhất mà có lường trước cũng thể làm cách nào cứu vãn được.

Sai lầm từ chính Ramos và việc BLĐ Spurs quá “ưu ái” ông bởi họ tin vào cái thành tích 2 năm liên tiếp vô địch UEFA cúp của Ramos với Sevilla nhưng nhìn thẳng vào vấn đề thì chúng ta vẫn nhớ rằng, khi đối đầu với những Barca, Real, Arsenal, Fenerbache, MU hay Liverpool thì Sevilla toàn thua và thành tích không tốt ở La Liga mới khiến họ làm bá chủ ở 1 giải đấu hạng 2 của Châu Âu như UEFA cup chứ làm gì có phải Sevilla hùng mạnh tới mức khiến cho cả Châu Âu khuynh đảo như Zenit đã và đang làm.

Người ta cho rằng chính Vị giám đốc thể thao người Pháp Damien Comolli chính là người nên chịu trách nhiệm nhiều nhất về vấn đề chuyển nhượng của đội bóng? Có thể là như thế bởi ai cũng cho rằng việc bộ đôi tiền đạo Robbie Keane và Dimitar Berbatov đều ra đi. Damien Comolli lại chỉ có bổ sung đúng tiền đạo người Nga, Roman Pavlyuchenko từ Spartak Moscow và cùng với đó là tiền đạo trẻ Fraizer Campbell mượn từ Manchester United còn Darrent Bent thì vẫn chưa được Ramos hoàn toàn tin tưởng nhưng xét đúng ra, không ai xét duyệt để bán thì làm sao Comoli dám làm gì. Trách Comoli và lại còn tính cả việc sa thải thì quả thật BLĐ Spurs đang đi tới đường cùng bởi chẳng biết làm sao an lòng các CĐV nên cứ kiếm đại một người đứng ra “gánh mũi chịu sào”.

Nói trắng ra thì Tottenham là đội bóng đang sở hữu một đội hình chất lượng nhất ở giải Ngoại Hạng hiện nay. Với những Bentley, Modric, Zokora hay Bale, Gomes và Pavluychenko…những cái tên đó thôi khiến cho bao đội bóng hàng đầu Châu Âu muốn có rồi nhưng cái chính là họ lại không có nhiều thời gian làm quen với lối đá của nhau rồi cả đống chiến thuật mới cùng môi trường mới. Thử hỏi đội bóng nào tin là thành công, có được 2 điểm có khi là còn may chứ không có khi 1 điểm cũng chả dành được.

Mua nhiều nhưng sử dụng ít hơn nữa Ramos đang phá hoại đi sự ổn định mà Martin Jol trước khi ra đi đã dày công gây dựng, đáng ra Ramos chỉ cần thay đổi những cái cần thay đổi để giúp cho những điểm yếu mà Spurs mắc phải trong mùa giải trước để đưa Spurs lên tầm cao mới thì ông lại phá sạch những gì được coi là hệ thống tại Tottenham để tạo ảnh hưởng và gắn những con người “thân Ramos” vô. Đó là một điều không thể chấp nhận được đối với 1 HLV hàng đầu Châu Âu. Quá thiếu suy nghĩ và không có sự định hướng lâu dài cho tương lai.

Thảm họa của Ramos liệu có giống như con tàu Titanic bạc mệnh ?


Juande Ramos, Damiel Comolli và chủ tịch Daniel Levy – cả 3 đều phải chịu trách nhiệm và ai sẽ là người “nhận lỗi” đầu tiên để tạm đưa Tottenham đi khỏi trung tâm “bão chỉ trích” thì cứ phải chờ đã. Dù có thể chắc chắn là Comolli nhưng Ramos cũng chả được an thân đâu mà đủng đỉnh, điều mà người ta đang chờ đợi là liệu khi nào thì Ramos mới chịu rời bỏ chiếc ghế thuyền trưởng ở White Hart Lane hay ông lại muốn chờ người ta bồi thường rồi mới chịu đi, nếu thế thì giá trị của Ramos rẻ mạt quá.!

Còn tàu Tottanic khi lâm đâm vào phiến băng trên biển, mọi thủy thủ đoàn lẫn hành khách đều chung sức để giúp những ai có thể thoát khỏi cảnh đắm tàu thì thoát càng nhanh càng tốt. Ramos ra đi để không làm mất danh tiếng của ông hay vị HLV người Tây Ban Nha sẽ ở lại để cùng Tottenham vượt qua cơn bi cực và đi đúng hướng mà ông đã từng hứa khi đặt chân tới White Hart Lane.

Các CĐV đang chờ đợi một điều gì đó tốt đẹp hơn ở phía trước thay vì Tottenham lại như TITANIC để rồi trở thành TOTTANIC...

Tiểu Đăng


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
De Rossi: Roma sẽ có mặt ở top 423:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008
“Người hùng” Pizarro hạnh phúc với chiến thắng của Werder14:28 1 /12/2008
Cech khen ngợi Gallas13:59 1 /12/2008