Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - NHÂN VẬT - SỰ KIỆN
Ronaldinho tới Milan – Đỉnh cao hay dưỡng lão?9:32 17/7/2008

Như vậy sau gần 2 năm ròng rã theo đuổi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2005 và 2006 – Ronaldinho thì cuối cùng ngày hôm qua, Phó chủ tịch AC Milan và các Rosonerri cũng đã thỏa mãn được ước mơ có được cầu thủ người Brazil trong đội hình.

Như vậy mùa shopping bận rộn của gã khổng lồ thành Milano đã gần như hoàn tất khi vào lúc này họ đã có trong tay những sự bổ sung đáng kể cho các tuyến của mình. Sự ra đi của 2 hậu vệ cánh Serginho và Cafu đã có sự thay thế hoàn hảo từ Gianluca Zambrotta; Gourcuff và Brocchi ra đi, Mathieu Flamini đã có mặt để tăng thêm chất sáng tạo và thép cho tuyến giữa; hàng tiền đạo có thêm sự bổ sung của Marco Borriello và giờ thêm nữa là Ronaldinho.

Rời Barca để tìm một bến đỗ mới...

Tuyệt vời, gần như những gì mà báo giới lẫn chính đích thân những người đứng đầu Milan nhìn nhận về đội hình thiếu chiều sâu và không có những cầu thủ đẳng cấp đã có lời giải đáp. Và như thế chỉ còn 2 vị trí mà Milan cần bổ sung để hoàn thiện chính là vị trí thủ thành số 1 của đội bóng và một cầu thủ thi đấu tốt ở vị trí trung vệ thay cho Nesta và Maldini đã cao lão.

Xét về mặt lý thuyết thì hầu như mọi thứ đã ổn định nhưng sau khi bản hợp đồng được ký kết thì cũng là lúc những nghi ngờ và khó khăn được đẩy sang cho HLV Carlo Ancelotti. Bởi đơn giản chính ông là người sẽ đưa ra các chiến thuật, phương cách chơi cho đoàn binh đỏ - đen ở mùa giải tới và điều cốt yếu lúc này chính là Ronaldinho sẽ ở đâu trong sơ đồ cây thông 4-2-3-1:

Thứ nhất, Ronaldinho bây giờ đã tăng cân, mà một cầu thủ hàng đầu thế giới vốn có những pha xử lý tốc độ cao, hay đua tốc độ và dùng gia tốc để vượt qua hậu vệ đối phương như Ronaldinho thì việc anh béo quá trọng lượng cho phép thì hoàn toàn là điều không thể chấp nhận. Dù vậy anh cũng không phải như người đồng hương Ronalo, Ronaldinho với khát khao chứng tỏ bản thân trong màu áo Milan, muốn hợp với Kaka trở thành bộ đôi hộ công “khủng khiếp” của bóng đá Thế giới và những nỗ lực trở lại phong độ đỉnh cao nhằm đánh bật những chỉ trích nặng nề vào phong độ tệ hại trong 2 năm qua tại Barcelona sẽ khiến cho cầu thủ người Brazil hăng say tập luyện hơn, quyết tâm hơn và cũng sẽ nguy hiểm hơn khi anh trở lại vị thế của 1 “Ảo thuật gia hàng đầu thế giới”.

Vị trí trong đội hình xuất phát của Ronaldinho sẽ ở đâu? Hãy thử tưởng tượng như thế này nhưng trước hết chúng ta sẽ tạm loại bỏ Ronaldinho:

Inzaghi/ Borriello

Kaka - Seedorf

Pirlo

Flamini/Gattuso – Ambrosini

Như vậy có nghĩa là một vị trí ở hàng tiền vệ trung tâm sẽ bị bỏ đi và ai sẽ là người chấp nhận ngồi ghế dự bị để Ronaldinho có mặt trong đội hình xuất phát. Kaka? Không thể nào bởi Kaka là 1 vị trí “bất khả đụng” trong đội hình này; Seedorf? Lại càng không được, sự kết hợp nhuần nhuyễn của bộ đôi này đã mang về cho Milan rất nhiều danh hiệu trong những năm gần đây đặc biệt là chức vô địch Champions league 2007, dẫn tới là không thể đẩy Seedorf lên băng ghế dự bị được; Pirlo - Gattuso? Cũng có thể bởi phong độ không ổn định do phải thi đấu liên tục trong những mùa bóng gần đây cho AC Milan lẫn ĐT Italia nhưng khả năng phát động tấn công và hỗ trợ phòng ngự lẫn sự ăn ý tới mức không tưởng của số 21 này với Gattuso luôn khiến cho tuyến giữa Milan an toàn mỗi khi cả 2 đều đạt được phong độ tốt lẫn thể lực dồi dào.

Và Milan là bến đỗ mới của Ronaldinho.

Như vậy là chỉ còn mỗi Ambrosini? Chính xác là như thế, bởi mặc dù cầu thủ này đã được chỉ định sẽ là người thay thế Maldini khi số 3 huyền thoại giải nghệ nhưng xem màn trình diễn của Ambrosini trong màu áo ĐTQG tại VCK Euro 2008 vừa rồi thì các Milanista cũng sẽ ủng hộ việc tân binh Flamini sẽ đá đúng vị trí mà Ambrosini luôn chơi thất thường.

Flamini – Nền thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp không khoan nhượng, óc quan sát tinh tế, chuồi bóng luôn ở mức chính xác hơn 95% (khi anh còn khoác áo Arsenal) sẽ là đối trọng đáng gờm cho Gattuso và Ambrosini bởi bộ đôi cầu thủ Italia này chơi thiên về thể lực hơn là đầu óc. Như vậy chúng ta có thể dành cho Flamini 1 cơ hội để thể hiện khả năng trong đội hình AC Milan cùng với Ronaldinho.

Như thế, có thể tính toán đội hình Milan để vừa có được sức sáng tạo lẫn tính an toàn từ giữa sân tới khu cấm địa của đội nhà như sau:

Pato/ Inzaghi/ Borriello

Ronaldinho – Kaka

Seedorf

Pirlo - Flamini

Tiếp theo là số áo thi đấu, số 10? Số 20 ? số 11?....??? liệu Ronaldinho có chấp nhận mặc 1 số áo khác ngoài thương hiệu “R10” ? câu hỏi này chắc chắn không dành cho Ronaldinho mà nên dành cho Seedorf. Cầu thủ người Hà Lan đã từng tuyên bố sẽ không nhường chiếc áo số 10 cho cầu thủ người Brazil và anh sẽ ra đi nếu ai đó “ép” anh phải nhường nhịn. Vậy liệu kể cả có tác động của Phó chủ tịch Galliani và HLV Carlo Ancelotti thì Seedorf có chấp nhận “hòa nhã” mà trao lại số áo đầy ý nghĩa đó ?

Kế đến, sắp xếp vị trí giữa Kaka và Ronaldinho ra sao? Hoàn toàn không thể sử dụng 2 hộ công trong 1 đội bóng, như thế có nghĩa là 1 cầu thủ sẽ phải chếch hoàn toàn 1 bên cánh và HLV Carlo Ancelotti sắp xếp Ronaldinho đá lệch về bên trái và Kaka vẫn sẽ đá sau lưng 1 tiền đạo duy nhất. Đó là cách an toàn tránh trường hợp bộ đôi cầu thủ người Brazil dẫm chân lên nhau như Lampard và Steven Gerrard ở Đội tuyển Anh; xa hơn là trường hợp của Gianni Rivera và Sandro Mazzola của Đội tuyển Ý khi xưa nhưng cả 2 cầu thủ này đều có thiên hướng đá chếch cánh thì sẽ dễ dàng sắp xếp cho HLV Carlo Ancelotti.

Nhưng liệu sân San Siro có là nơi mà "Ro vẩu" trổ tài năng hay sẽ là nơi chôn vùi sự nghiệp của anh.

Giờ chỉ còn chờ hiệu quả của việc Ronaldinho sẽ hoạt động tốt trong đội hình AC Milan hay không mà thôi, nếu Ronaldinho phối hợp tốt với các đồng đội mới và thể hiện những tố chất tuyệt vời nhất mà anh từng khiến cho hàng triệu triệu người hâm mộ say mê thì đó sẽ là 1 thương vụ thành công và “hời” của các Rosonerri. Anh sẽ chứng minh ngược lại những định kiến cho rằng những người Brazil khi rời Barcelona đến với sân San siro chỉ là “nghỉ hưu” như trường hợp điển hình của Rivaldo trước đây.

Còn ngược lại thì….có lẽ không cần phải nói thêm nhiều nữa về điều này. Tất cả hãy chờ xem “Vua ma thuật” sẽ biến San Siro thành sân khấu trình diễn của riêng anh và các đồng đội bởi không ai mong Ronaldinho sẽ chôn vùi sự nghiệp khi mở đầu đầy những vinh quang và đầy những bước tiến danh vọng nhưng rồi mới chỉ 27 tuổi mà đành ngậm ngùi tự “phá hỏng” tài năng của bản thân.

Hồng Duy


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Bị cầm chân, Liverpool vẫn leo lên ngôi đầu6:7 2 /12/2008
"Quỷ đỏ" vẫn là Vua!6:4 2 /12/2008
Tuyển VN rộn ràng, tự tin trước giờ xung trận6:0 2 /12/2008
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008