Mẹ của cầu thủ lắm tai tiếng người Brazil này vừa lên tiếng trách móc câu lạc bộ Inter Milan về cách mà họ đối xử với con của bà sau khi Inter “đầy ải” Adriano trở lại Brazil sau những tháng ngày thác loạn và mất phong độ trầm trọng.
Bà cho biết cũng vì Inter đối xử tàn nhẫn với Adriano mà suýt nữa Adriano đã từng có suy nghĩ tự sát (?!)
Theo như thỏa thuận thì sau khi mùa giải tại Brazil kết thúc thì ‘The Emperor’ sẽ trở lại Ý sau 6 tháng đá thuê cho Sao Paolo.
|

|
|
Adriano đã từng có ý định tự sát ?
|
Trước đó là khoảng thời gian không thể tệ hơn của Adriano khi anh liên tục xuất hiện trên các tờ báo của nước Ý không phải do thành tích ghi bàn hay do phong độ xuất sắc mà là những scandal mà anh gây ra tại các quán bar, các vũ trường rồi với các gái gọi và nốc liên tục rượu mạnh.
Mẹ Adriano cho biết, quãng thời gian tồi tệ của Adriano là do những tác động bởi gia đình của anh.
“Con trai tôi đã cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt và những đau đớn về tinh thần khi người cha mất đi. Mọi thứ lúc đó đối với nó thật tồi tệ.” Mẹ Adriano nói với Bandeirantes.
“Đã có lúc nó muốn tự kết liễu bản thân nó bởi nó đã quá thất vọng vì cách hành xử của câu lạc bộ Inter.”
“Suy nghĩ bị dồn nén liên tục, tôi luôn phải để ý Adriano và không rời nó nửa bước bởi tôi lo sợ điều không may sẽ xảy ra. Ơn Chúa là mọi điều lúc này đều đã bình thường trở lại”.
“Nó còn trẻ, có thể mắc những sai lầm như thế này như thế khác nhưng tôi không hiểu tại sao họ lại không ở bên con trai tôi, động viên và quan tâm với nó nhiều hơn thay vì đẩy nó trở lại Brazil ? Ở Italia , con trai tôi không có nổi 1 người bạn thân và nó đã phải chống trọi 1 mình với tất cả.” Mẹ Adriano tâm sự đầy buồn khổ.
Adriano sẽ trở lại Inter vào cuối tháng này nhưng anh có nằm trong kế hoạch của BHL Inter nữa hay không thì không ai biết. Chỉ có điều nếu những thông tin mà mẹ Adriano nói là xác thực thì có lẽ Inter quả thật là “Cạn tình giáo máng”.
Hồng Duy (goal.com)