Chủ tịch người Thái của Man City – Thaksin Shinawatra đang đối mặt với những điều bất bình và những điều phản đồi rất dữ dội từ phía các cổ động viên trung thành về ý việc ông đã ký quyết định sa thải HLV Sven Goran Eriksson từ trước trận gặp Liverpool vừa rồi.
Không chỉ từ ở thành phố Manchester, mà cựu thủ tướng Thái Lan còn gặp phải vô vàn lời chí trích thậm tệ và đầy những sự căm phẫn từ phía những người yêu mến ông,yêu mến nửa xanh thành Manchester khi một số đông CĐV Man City dùng cờ Thái Lan để mỉa mai Chủ tịch.
|

|
|
Thaksin đang phải chịu nhiều sức ép của năm đầu tiên tiếp quản Man City.
|
Các cổ động viên thì tức giận bởi cách hành xử “cạn tình giáo máng” của ông chủ người Đông Nam Châu Á, còn ngại cựu Thủ Tướng Thái Lan lại bực bội và hờn trách tại sao Eriksson lại không thể đưa Man City tới những thành công hơn vị trí thứ 9 sau những gì họ đã làm từ đàu mùa giải, có lúc còn xếp thứ 3 trên cả Chelsea và Liverpool (?!),nếu được như thế thì đâu có ra nông nỗi này.
Chính lo sợ những điều đáng tiếc xảy ra từ phía các cổ động viên và người hâm mộ nên ngài cựu thủ tướng Thái Lan đã phải lên tiếng xin lỗi đồng bào trong nước bởi hành động có phần thái quá của một số CĐV Man City. Chắc hẳn mọi người đều không được tường tận nhiều lý do tại sao Thaksin lại phải xin lỗi các cổ động viên quê nhà cũng bởi vì ở đất nước Đông Nam Á này, hành động viết biểu ngữ lên quốc kỳ được liệt vào “tội phạm quốc gia” và đó là sự sỉ nhục không thể tồi tệ hơn với danh dự 1 quốc gia.
“Tôi thật sự thấy tiếc nuối về những điều đã xảy ra này, hi vọng mọi người đừng hờn giận bởi đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn.Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những đồng bào tại Thái Lan và kiều bào đang sống.nước ngoài lấy làm tiếc về những điều không may như thế. Tôi thật sự xin lỗi vì mọi điều.” Ông Thaksin phát biểu trước giới truyền thông.
Trước đó, tại vòng đấu thứ 36 giải ngoại hạng Anh, trên khán đài của SVĐ City of Manchester đã xuất hiện quốc kỳ Thái Lan với dòng chữ “Cám ơn Ngài Thaksin”. CĐV Man City đã không thể kìm nén sự uất ức cũng như nỗi thất vọng sau khi đội nhà bại ngược trước Fulham với tỷ số sát nút 2-3, mặc dù đã dẫn 2 bàn cách biệt tới tận phút 70.
Về phần mình, ông Eriksson cho biết: “Tôi sẽ tới Thái Lan du lịch khoảng 10 ngày gì đó. Tôi nghe rất nhiều người nói về đất nước này rồi. Tour du lịch của tôi sẽ bắt đầu khi mà giải Ngoại Hạng kết thúc. Hi vọng đó sẽ là kỳ nghĩ tuyệt vời.”
“Bóng đá là vậy, không có gì quá thất vọng đâu. Tôi hiểu tôi nên làm như thế nào mà. Cám ơn các bạn đã ủng hộ tôi”. Eriksson tâm sự.
Hồng Duy (Goal.com)