Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - NHÂN VẬT - SỰ KIỆN
Ivan Klasnic kiện nhân viên y tế của Werder Bremen.6:22 29/4/2008
Tiền đạo ngôi sao người Croatia Ivan Klasnic của câu lạc bộ Werder Bremen đã vừa đệ đơn kiện 2 chuyên gia y tế của Bremen là bác sĩ thể thao Goetz Dimanski và bác sĩ chuyên khoa tim Manju Guha đòi bồi thường 1,4 triệu bảng vì đã chẩn đoán sai bệnh tình của anh.

“Tôi sẽ không bao giờ cho phép Dr. Goetz Dimanski chẩn đoán hay làm bất kỳ 1 cái gì với thân thể tôi. Họ quá tệ hại.” Klasnic tức giận cho biết.

Khổ cho Klasnic chỉ vì sự thiếu trách nhiệm của các bác sỹ của Bremen.

Luật sư của Klasnic là Matthias Teichner thu thập khá đầy đủ những chứng cứ y khoa liên quan đến bệnh tình của Klasnic và ông cho rằng Dimanski và Guha không phát hiện được thận của ngôi sao Croatia này có vấn đề ngay từ năm đầu tiên đến Bremen năm 2001. Thời điểm ấy, quả thận của Klasnic chỉ hoạt động đúng công suất vào khoảng hơn 3/4 một chút như người bình thường, nếu được phát hiện sớm cầu thủ này đã có thể chữa dứt điểm bệnh tình mà không phải lo sẽ bị "đột quỵ" trong khi thi đấu, thế nhưng anh lại không hề biết gì  trong suốt hơn 2 năm qua.

Mãi đến tháng 9/2005, Klasnic mơí biết thận của anh có vấn đề nếu không chữa trị nhanh thì anh có khả năng phải giã từ sự nghiệp thi đấu bóng đá đỉnh cao. Cách đây 1 năm, Klasnic hoàn thành ca ghép thận thứ nhì sau khi ca ghép thận đầu tiên hồi tháng 1/2007 thất bại. Tuy đã lành bệnh nhưng anh rất thất vọng vì sự thiếu trách nhiệm không thể thiếu trách nhiệm hơn của các bác sĩ Bremen.

Bởi chính từ sự thiếu trách nhiệm đó mà cuộc sống gia đình anh bị xáo trộn. Lúc đầu, Klasnic định tìm quả thận từ một người sẽ chết nhưng như thế sẽ mất nhiều thời gian nên anh đã chuyển sang một lựa chọn khác là nhận thận từ những người còn sống. Vì vậy, mẹ của Klasnic, người em trai  hay cô vợ  của ngôi sao này đều sẵn sàng hiến thận để Klasnic sớm trở lại sân cỏ. Dù những thành viên trong gia đình có loại máu và nhiều yếu tố khác tương tự nhau nhưng ca ghép vẫn có khả năng thất bại cỡ 10%.

Cuối cùng cầu thủ này cũng đã có một quả thận tìm được quả thận hợp với quả thận còn lại của anh do bố anh cho và ca phẫu thuật đã thành công. Klasnic tin rằng mình cũng có thể sớm trở lại với bóng đá đỉnh cao nhưng dù sao thì anh cũng đã mất quá nhiều thời gian và có lúc tưởng như phải giã từ bóng đá. Tất cả chỉ vì Dimanski và Guha, không chỉ Klasnic mà Bremen cũng chịu thiệt (vì phải trả lương suốt hơn 1 năm mà không sử dụng được ngôi sao này dù chỉ là 1’)!

Anh có lẽ cũng là người đầu tiên kiện bác sĩ CLB của mình, tuy hành động này có thể không ổn cho lắm vì chả mấy ai đi kiện ngược lại những bác sỹ của câu lạc bộ chủ quản nhưng cũng hợp lý. Sự nghiệp bóng đá, sức khỏe của Klasnic có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều sau những chuẩn đoán “tệ hơn cả tệ” của Guha và Dimanski. Đã đến lúc các câu lạc bộ lớn nên xem xét lại ban y tế của mình, bởi Klasnic không phải trường hợp duy nhất bị chẩn đoán sai bệnh tình của các cầu thủ.

Đơn cử rất đơn giản là bác sĩ Del Corral cho rằng Gabriel Milito (Real Madrid tính mua hồi năm 2003 với giá 2,1 triệu USD) “không đủ sức khỏe để có thể chơi bóng đỉnh cao”, kết luận ấy khiến Real Madrid mất đi 1 trung vệ xuất sắc với giá hời để rồi phong độ xuất sắc của anh đã được Barca “công nhận” và mua lại từ Zaragoza với giá 20 triệu euro. Del Coral cũng chẩn đoán “không ra gì” bệnh tình của Jonathan Woodgate, ngôi sao này hiện đang thi đấu tuyệt hay và chẳng bị chấn thương gì cả tại Tottenham thế mà vẫn chưa bị “Nhà trắng” xét hỏi. Như thế là như thế nào ?

Thật lạ là trong bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao của thế kỷ 21 mà vẫn có những sai sót khá “không thể tha thứ” như vậy, chả trách Michael Ballack (Chelsea) hay Ludovic Giuly (khi còn khoác áo Barca) thường tự tìm cho mình những bác sĩ riêng để chăm lo cho sức khỏe của mình thay vì giao phó “tính mạng” cùa bản thân cho bộ phận y tế của câu lạc bộ mà mình đang thi đấu.

Lúc bongda.com.vn lược dịch tin tức này, chúng tôi có tự hỏi, liệu có khi nào chính những người bác sỹ này do phán chuẩn nhầm khi “kê đơn và buốc thuốc” nên đã cướp đi của chúng ta những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bị chấn thương khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp như: Van Basten (AC Milan) hay như Bryan Robson (MU) …?

Hồng Duy (Lược dịch)

In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Bị cầm chân, Liverpool vẫn leo lên ngôi đầu6:7 2 /12/2008
"Quỷ đỏ" vẫn là Vua!6:4 2 /12/2008
Tuyển VN rộn ràng, tự tin trước giờ xung trận6:0 2 /12/2008
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008