TRANG CHỦ
-
NHÂN VẬT - SỰ KIỆN
Wenger không muốn mua David Villa.15:18 21/4/2008
HLV Arsene Wenger cho rằng ông đã có những dự toán riêng cho mình trong thị trường chuyển nhượng mùa hè này, tất nhiên, tiền đạo Daivd Villa của Valencia không có trong kế hoạch của ông.
Wenger đang suy tính để làm sao có thể đưa Arsenal lên 1 tầm cao mới, mới hoàn toàn sau hơn 3 năm mà Arsenal không đăng quang ở Premier League hoặc không có chiếc cup Champions League đầu tiên trong lịch sử.Trước mắt, Wenger đã nói sơ bộ về điều quan trọng này: kế hoạch tăng cường lực lượng trong mùa bóng tới. Và ban lãnh đạo Arsenal đã bày tỏ quan điểm ủng hộ ông bằng cách đồng ý cung cấp khoảng 80 triệu Euro để ông mua sắm cho mùa hè này.
 |
|
Một cầu thủ đã khẳng định được danh tiếng như Villa mà Giáo sư Wenger vẫn chưa hào hứng.
|
Wenger sẽ không mua David Villa, dù tiền đạo Valencia đã công khai nói lên ý muốn gia nhập Arsenal. Wenger cũng không muốn bán các ngôi sao trẻ mà ông đã tốn công “chăm bẵm” trong thời điểm này, vì tính ổn định cần có của cả 1 đội bóng. Điều mấu chốt là khi muốn tăng cường ngôi sao nào, ông lại đều muốn “giúp” quỹ lương của Arsenal dư dả và có lời. “Đấy là điều vô cùng quan trọng”, Wenger nhấn mạnh. Một chi tiết khác khi Wenger nói về các kế hoạch trong mùa tới, là sẽ xem lại tư cách thủ quân của William Gallas. Thông tin sơ bộ về các kế hoạch sắp tới của Wenger là vậy. Điều chúng ta cần quan tâm là ông nhắm tới ngôi sao nào để Arsenal thật sự có đắng câp và có “tầm cao” bằng M.U, Chelsea thì hoàn toàn mù tịt!
Sự thật có đúng là Wenger phải quan tâm đến quỹ lương khi muốn mua về một ngôi sao lớn?. Đùng là 1 trò hề không hơn không kém. Ông lúc nào cũng chỉ muốn duy trì sự ổn định cho câu lạc bộ, lúc nào cũng nói là quỹ lương eo hẹp hoặc muốn các cầu thủ trẻ có cơ hội…..Nhầm to rồi Wenger. Như thế nào là tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu, được cọ sát để nâng tầm đội bóng? Nhìn thử vào Walcott thì thấy, mãi mãi anh vẫn chỉ là dự bị dù Persie xuống phong độ ông vẫn còn tin hơn là 1 cầu thủ đã góp công lớn giúp đội bóng loại AC Milan tại Champions league. David Bentley khi đá cho Blackburn Rover đã trở thành 1 cầu thủ chạy cánh xuất sắc của Giải Ngoại Hạng và kết quả là anh được gọi vào đội tuyển Anh, không hiểu nếu còn ở Arsenal thì chắc anh ta sẽ không có thành tựu như bây giờ không?.
Thà đưa Toure ra cánh phải để Senderos vào đá trung vệ cùng Gallas còn hơn là sử dụng Eboue về đá hậu vệ phải và đưa Toure về giữa rồi trả Senderos về ghế dự bị. Hậu quả như thế nào, ai cũng rõ, Arsenal thua MU 1-2, bị Liverpool hất văng khỏi Tứ Kết Champions league.
Lực lượng thì mỏng, hàng tiền đạo đua nhau nhập viện, đá gần 40 trận mà chỉ thi đấu vỏn vẹn chưa tới 18 người. Không hiểu đổ lỗi cho trọng tài làm gì hả ngài Giáo sư Wenger?
Mua và bán – Đó là quy luật muôn thuở rồi. Liệu có bi hài không khi Ban lãnh đạo Arsenal tuyên bố sẽ để Wenger mua các cầu thủ ngôi sao mà ông Wenger cần bổ sung ngượ lại thì Wenger lại giải thích rõ ràng rằng đội bóng của ông, vì có quỹ lương eo hẹp, nên không thể mua các ngôi sao lớn. Hóa ra, coi như Wenger… đang “gậy lưng đập lưng ông” với các vị lãnh đạo của Arsenal à?
Arsenal mùa tới chắc chắn sẽ không mua ngôi sao như David Villa. Không phải vì Arsenal không đủ tiền. Nguyên nhân chính là vì cả thế giới đã biết rõ Villa là ai. Người ta cho rằng Villa có thể sang Premier League để cùng Fernando Torres hợp thành một cặp tiền đạo hủy diệt trong làng bóng Anh. Người ta cũng thử hình dung ra sự kết hợp của Villa – Adebayor + sự sáng tạo cùa Cesc Fabregas tìh sẽ như thế nào. Chắc chắn sẽ khủng khiếp không kém “bộ 3 công phá” Ronaldo-Rooney-Tevez của MU. Nhưng đấy là ý kiến của mọi người còn với Wenger, ông chắc chắn sẽ không bao giờ mua 1 cầu thủ đã khẳng định được danh tiếng sát thủ như Villa.
Tại sao lại như thế?
Sở trường của Wenger không phải là chỗ sử dụng hiệu quả các ngôi sao đã hiển lộ tài năng. Ông chỉ sở trường về việc phát hiện tài năng của các cầu thủ trẻ – thứ tài năng mà chúng ta vẫn hay nói với nhau là còn chờ người “khám phá” , “khai quật” đó thôi.
Vì sở trường ấy, Wenger thường chỉ mua cầu thủ trẻ, và hệ quả tốt đẹp là ông giúp Arsenal tiết kiệm, cả chi phí chuyển nhượng lẫn quỹ lương. Nhưng bản chất của vấn đề là: chỉ với mẫu ngôi sao mới toanh như thế, Wenger mới có thể gây bất ngờ cho các đối thủ mạnh. Ông bất ngờ giao cho cầu thủ trẻ Cesc Fabregas vai trò dẫn dắt thay thế Viera–điều mà các đối thủ không bao giờ “dám” nghĩ đến. Cũng như trước đây ông đã bất ngờ khai thác Thierry Henry ở vị trí trung phong, khi mọi người cứ nghĩ Henry chỉ biết mỗi chạy cánh, hoặc như cái ngày đầu tiên ông Toure như 1 tiền vệ công, rồi tiền đạo và cuối cùng biến anh trở thành 1 trung vệ xuất sắc của bóng đá thế giới….Với 1 người “Kinh tế” như Giáo sư Wenger, ông luôn biết mạo hiểm để có được thành công dù lắm khi là “ nhắm mắt đưa chân”.
Tất nhiên, “hàng độc” trên thị trường chuyển nhượng giờ đây không có nhiều, nên Wenger rất khó bảo đảm yêu cầu về một lực lượng trẻ vừa xuất sắc, lại vừa có kinh nghiệm. Không có đâu đừng có mơ hão Arsenal ơi.
Nhìn vào cách đầu tư của MU, Chelsea hay Liverpool đi – Họ đã có những gì: với MU là chức vô địch sau 3 năm tay trắng, năm nay họ có thể vừa giành được Champions league lại vừa có thể giành được chức vô địch thứ 10 của Giải Ngoại Hạng. Chelsea thì 2 năm liên tiếp vô địch Giải Ngoại hạng và 3 lần vào tới tận bán kết Champions. Liverpool thì đã có chức vô địch Champions league năm 2005 và có cơ hội tại mùa giải Champions league năm nay. Đấy là họ đều có sự đầu tư hợp lý hoặc có khi bỏ ra khá nhiều tiền để mua các ngôi sao, ai cũng cho đó là “những khoản tiền khổng lồ” hay như Wenger gọi đó là “sự đầu tư vô bổ và thừa thãi”.
Ngài giáo sư Wenger tốt nghiệp về ngành Kinh tế, đáng ra ông nên làm cố vấn kinh tế thì hợp hơn là làm HLV. Arsenal rất khó thành công ở đẳng cấp cao là vì vậy.
Người càng già càng bảo thủ, càng ngoan cố và không chịu cách tân. Đùng như người xưa vẫn nói, tuổi càng cao người ta càng ngại sự thay đổi. Đơn giản là “Thủ cựu bài tân”.
Hồng Duy (Tổng hợp)
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|