Nguyện vọng đại diện cho quê hương Hà Lan trên đấu trường quốc tế của Mark van Bommel tưởng như đã vĩnh viễn bị dập tắt. Nhưng nó vừa hồi sinh khá bất ngờ nhờ vào việc bố vợ anh, ông Bert van Marwijk được LĐBĐ Hà Lan chỉ định làm nhân vật đứng đầu ĐT nước này kể từ ngày 1/7 tới.
Như chúng ta đều biết, Van Bommel đã không còn là thành viên của ĐT Hà Lan sau World Cup 2006. Trở về từ giải đấu diễn ra tại nước Đức, tiền vệ 30 tuổi tuyên bố giữa anh và HLV trưởng Marco van Basten tồn tại những bất đồng không thể giải quyết, và quyết định chia tay Cơn lốc màu da cam.
 |
|
Van Bommel liệu có thể góp mặt tại Olympic Bắc Kinh ?
|
Nhưng có lẽ cảm thấy hối hận vì hành động thiếu cân nhắc của mình, Van Bommel đã ngỏ lời xin tham dự Olimpic Bắc Kinh với tư cách một trong 3 cầu thủ quá tuổi được tăng cường. Chỉ có điều, Foppe de Haan, chiến lược gia của đội U23 Hà Lan, không mấy tha thiết với đề nghị đưa ra bởi một cầu thủ có tiếng là “góc cạnh”. Trong khi đó, CLB chủ quản Bayern Munich cũng ra sức ngăn cản van Bommel đến Bắc Kinh, bởi điều đó có nghĩa họ sẽ mất nhân tố chủ lực tại tuyến giữa trong giai đoạn đầu tiên của mùa giải 08/09.
Nhưng rồi hy vọng đã trở lại với ngôi sao từng khoác áo PSV và Barcelona. Khi ngỏ lời cầu hôn với Andra Marwijk cách đây vài năm, van Bommel chắc chắn không thể ngờ rằng mối lương duyên đó sẽ giúp ích cho sự nghiệp của mình. Mặc dù trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, van Bommel đã ý tứ khi nói rằng việc anh có được gọi lại ĐTQG hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý đồ của BHL, thì tất cả đều nghĩ rằng hy vọng đã thực sự mở ra với con rể của HLV trưởng tương lai. “Sau EURO 2008, bố vợ tôi sẽ lên thay van Basten”, van Bommel phát biểu. “Điều đó không bảo đảm bất cứ chuyện gì, nhưng tôi có thể cho ông ấy biết rằng tôi đã sẵn sàng trở lại”.
Hồng Duy (Tổng hợp)