Lại một ngày dành riêng cho phái đẹp đang bao trùm trên khắp mọi nẻo đường. Khắp phố phường đâu đâu cũng tràn ngập hoa. Nam thanh nữ tú tay trong tay, đắm chìm trong cái không khí náo nức của ngày 8/3. Riêng với dân theo nghiệp thể thao, đơn giản ngày Quốc tế Phụ nữ cũng như bao ngày khác, có chăng chỉ thêm vài lời chúc gọi là cho có lệ!
8/3 năm nay đã là lần thứ 5 nữ hoàng điền kinh Trương Thanh Hằng xa nhà. Cảnh sống không có được bàn tay chăm sóc, sự che chở của những người thân nhưng đó cũng là cái may bởi nhờ thế đã "nhào nặn" nên một Hằng cứng cỏi, và trưởng thành trông thấy.
 |
|
HLV Hồ Thị Từ Tâm (trái) và cô học trò Trương Thanh Hằng tại SEA Games 24
|
Không như dân bóng chuyền, wushu, hay các môn thể thao trong nhà khác, nơi sở hữu không ít các hoa khôi thể thao, sự khắc nghiệt của "ông Trời" đã và đang bào mòn đi nhan sắc của những VĐV quanh năm bán mặt cho nắng, gió như những cô gái đang theo nghiệp điền kinh.
Chọn lựa đồng nghĩa với việc chấp nhận thử thách, ngày Hằng ra Trung tâm HLVTTQG Đà Nẵng, mẹ còn dặn đi dặn lại rằng: "Nhanh về với mẹ mà lấy chồng!". Giờ đây, cứ mỗi lần nghĩ về lời mẹ dạy năm nào, nỗi cô đơn của Hằng như nhân lên gấp bội.
Chiều 7/3, sau buổi toạ đàm ở Trung tâm, khi màn đêm buông xuống cô gái Sài thành một mình thui thủi tạt vào quán Internet, giết thời gian bên chiếc máy vi tính. Thế đấy, cái ngày mà như mọi người vẫn hay làm đó là dành cho nhau những lời chúc tụng, âu yếm bên nhau, nhưng với những VĐV xa nhà kiểu như Hằng, cái sự thiệt thòi đó lớn biết nhường nào.
Hằng tâm sự: "Số phận chưa mỉm cười nên chưa có anh nào lọt vào mắt xanh cả, nên chính những ngày này phải cố đếm thời gian qua thật nhanh".
Trớ trêu thế là cùng, ngày 8/3, Hằng vẫn ra đường, thậm chí là cả ngày, nhưng đấy không phải là cuộc dạo chơi bên người yêu, mà vào sáng 8/3, Hằng sẽ phải nuốt trọn giáo án chạy bộ trên các tuyến đường từ quận Thanh Khê kéo sang quận Hải Châu của TP Đà Nẵng, chẳng là Hằng đang bước vào giai đoạn tập nặng, chuẩn bị cho giải chạy Việt dã báo Tiền Phong lần thứ 49 sắp tới.
 |
|
Trương Thanh Hằng - Ảnh: Quang Liêm
|
"Mình quen rồi, tập luyện rồi, mọi chuyện nó cũng khuây khoả luôn ấy mà, chỉ có lo cho mẹ ở nhà thôi. Nhưng nhất định rồi sáng 8/3, trước khi tập mình sẽ điện thoại vô chúc mừng mẹ nhân ngày Quốc tế phụ nữ", Hằng bộc bạch.
Cũng chẳng "kém" so với người học trò cưng của mình là mấy, đối với HLV Hồ Thị Từ Tâm ngày 8/3 này không được thảnh thơi là bao. Vừa "cày" trên sân tập với cương vị HLV, người phụ nữ nhỏ nhắn nói giọng đặc sệt xứ Huế này vẫn tất bật không kém ở vị trí phó phòng Quản lý VĐV của Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng.
Hãy cứ nghĩ, một gia đình liệu có được "vung tròn, nồi nguyên" hay không khi thiếu bàn tay chăm sóc của người vợ, người mẹ. Vậy mà với gia đình bà Tâm lại đặc biệt, rất khác, bà chia sẻ: "Được giao nhiệm vụ thì phải làm tốt việc ở cơ quan cái đã. Còn ở nhà cũng may có ông xã lo phần nào công việc gia đình, con cái".
Thế là cũng hình dung được cái sự bận rộn của những đi ươm những niềm hy vọng vàng của thể thao nước nhà "nặng" như thế nào. Họ sẵn sàng bỏ lại sau lưng bổn phận ở gia đình, duy chỉ một mục đích góp phần mang vinh quang về cho tổ quốc.
Chẳng có món quà nào có thể bù đắp lại những sự thiệt thòi đó, chỉ mong họ, những người con ưu tú của TTVN chân cứng đá mềm, để viết tiếp trang sử hào hùng của thể thao nước nhà!