Bất chấp mới bị Newcastle sa thải, HLV Glenn Roeder hiện đã lọt vào tầm ngắm của ban lãnh đạo Arsenal khi họ tìm kiếm một trợ thủ cho HLV Arsene Wenger trong mùa giải 2007/2008 tới đây.
Kể từ sau sự ra đi của Phó Chủ tịch David Dein, HLV Wenger đã liên tục gây sức ép lên ban lãnh đạo Arsenal để tìm kiếm cho ông một trợ thủ ngồi vào chiếc ghế Giám đốc Thể thao của CLB, nhằm có thể san sẻ bớt gánh nặng mà một mình ông đang phải đảm nhận vào thời điểm hiện tại.
Thoạt tiên, người ta cho rằng có 3 ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế này, bao gồm Damien Comolli (cựu chuyên gia phát hiện tài năng trẻ của Arsenal), Remi Garde (cựu cầu thủ của Arsenal) và Gilles Grimaldi (đại diện cho Arsenal tại Pháp).
Tuy vậy, mối quan tâm này đã qua đi sau khi Wenger cho rằng Comolli, người hiện đang làm việc cho Tottenham là không phù hợp. Còn Garde và Grimaldi cũng không có ý định rời bỏ công việc mà họ ưa thích vào lúc này.
 |
|
Roeder và Wenger, từ đối thủ trở thành đồng nghiệp tại Arsenal?
|
Chính vì thế mà Wenger đã thay đổi quan điểm, khi cho rằng ông cần một HLV người Anh giàu kinh nghiệm ở bên cạnh mình. Và Glenn Roeder đã lọt vào tầm ngắm sau những gì mà ông đã làm trong quãng thời gian dẫn dắt West Ham cùng Newcastle United.
"Glenn là một trong những HLV trẻ đầy tài năng và triển vọng. Ông ấy đã giúp West Ham và Newcastle vượt qua những thời khắc cực kỳ khó khăn một cách đầy ấn tượng" - Wenger không giấu được sự ngưỡng mộ của mình đối với Roeder.
Có thể trong một vài ngày tới, Arsenal sẽ có cuộc thương lượng trực tiếp với Roeder, người hiện vẫn đang thất nghiệp sau khi bị CLB Newcastle sa thải hồi tháng 5/2007 vừa qua.
Trong một diễn biến khác, có thể HLV Wenger sẽ thay đổi ý định và ký vào một bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, cùng khoản lương tăng gấp đôi, lên tới 3 triệu bảng/năm cũng như một điều khoản đặc biệt cho phép ông có thể tự do ra đi vào cuối mỗi mùa giải.
Trước đó, không ít người tin rằng Wenger sẽ rời khỏi sân Emirates sau hàng loạt diễn biến đáng thất vọng gần đây, đặc biệt là sự ra đi của Dein và Henry.