|
|
TRANG CHỦ
-
HẬU TRƯỜNG SÂN CỎ
Romario lại gây rối11:43 11/3/2010
Chưa thành ông nghị, đã đi xe ẩu, người ta đang đàm tiếu như vậy về Romario. Đang ra sức vận động tranh cử vào quốc hội Brazil nhưng ngôi sao 44 tuổi này lại vừa để mình vương vào rắc rối pháp lý không đáng có.
>> Romario bắt đầu tranh cử nghị sĩ
>> Romario đưa vợ con đi nghe nhạc sau vụ ngoại tình
>> Romario vẫn thề thốt chung thủy dù ngoại tình
Sự cố đáng tiếc và cũng đáng trách kể trên xảy ra hôm thứ hai vừa rồi. Romario đang lái xe tại Rio de Janeiro thì bị cảnh sát địa phương yêu cầu dừng lại để thử nồng độ cồn trong hơi thở. Chẳng hiểu do “có tật giật mình” hay không mà cựu tiền đạo có biệt danh "Quỷ lùn" không tuân thủ yêu cầu của cảnh sát.
 |
|
“Hết thuốc chữa” với Romario. Ảnh: O Globo.
|
Kết quả, Romario buộc phải nhờ một người bạn tới đánh xe về nhà. Còn bản thân anh phải vào đồn cảnh sát giải quyết. Cái giá của thái độ chống đối người thi hành công vụ ấy là khoản tiền phạt 530 USD và 7 điểm phạt trên bằng lái xe của Romario. Nhưng có lẽ đắt hơn cả vẫn là việc uy tín vốn dĩ đã chẳng còn lành lặn của tuyển thủ Brazil lại thêm sứt mẻ. Tính đến nay, huyền thoại từng ghi hơn 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp lẫy lừng này cũng đã vướng vào tổng cộng… 60 vụ rắc rối pháp lý cả lớn và nhỏ. Nặng thì gian lận thuế hay “quỵt” tiền chu cấp cho các con còn nhẹ thì như vụ trốn thử nồng độ cồn trong hơi thở vừa rồi.
Nếu Romario cứ giữ lối hành xử “coi trời bằng vung” như thế, làm sao để người dân Brazil dám tin tưởng bầu anh vào cơ quan lập pháp nước này đây?
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|
|
|