|
|
TRANG CHỦ
-
HẬU TRƯỜNG SÂN CỎ
Gia đình Quốc Vượng nôn nao chờ ngày đoàn tụ5:28 30/8/2008
Chỉ còn ít giờ nữa là Quốc Vượng được trở lại với xã hội, trở lại với vòng tay gia đình. Nhưng khoảng thời gian đó dường như cũng vẫn rất dài đối với ông Quang, bà Hạnh - cha mẹ Vượng.
Ngay từ sáng sớm 29/8, ông Quang đã lọ mọ dậy đi chợ mua quần áo chuẩn bị cho ngày đón con. Cùng đi với ông là trung vệ Cao Xuân Thắng vừa được "trả phép" từ Vinakansai Ninh Bình. Thắng "đầu bò" cũng sốt sắng với thằng bạn Vượng "cơ" không kém gì những người ruột thịt.
 |
| Ông Quang xếp quần áo mới cho Vượng. Ảnh: Đ.A |
Trong hành trang mới của Vượng, có 2 chiếc áo sơmi, 2 chiếc quần kaki. Quần kaki là thứ mà ngày xưa rất ít khi Vượng mặc. Thường thì nó chỉ mặc đồ thể thao, nếu không thì lại áo phông, quần bò... chất nghệ.
 |
| ... thêm cả đôi giày Tây. Ảnh: Đ.A |
Ông Quang cũng cẩn thận sắm riêng cho con một đôi giày Tây đen bóng. "Thằng Vượng mà đóng bộ này vào chắc cũng người lớn, đứng đắn thêm được mấy phần".
 |
| Mẹ Vượng lo chuyện "hậu trường" cho ngày đón con. Ảnh: Đ.A |
Gian nhà nhỏ của ông Quang hôm nay gọn gàng, tinh tươm hơn hẳn mọi ngày. Bà Hạnh lúi húi rửa lại chồng bát đĩa, mấy dì hàng xóm cũng sang phụ giúp, người quét nhà, người phơi chăn chiếu. Bà cố nhà bên chốc chốc lại chạy qua hỏi han xem "trên đã có lệnh cho thằng Vượng về chưa".
Đón Vượng về sẽ vẫn là cảnh nghèo 3 năm trước, nhưng không ai muốn khơi gợi thêm nỗi buồn và sự xót xa. Bà Hạnh bảo đón được con đợt này là may phúc lắm, nên ông bà dù mệt cũng gắng gượng chân tay "tạo cho nó thấy cái cảnh quan không đến nỗi tiêu điều, xập xệ".
 |
| Chăn chiếu được phơi phóng lại... Ảnh: Đ.A |
Vượng về sẽ không có buồng riêng, như trước khi đi vẫn thế. Ông Quang vỗ vỗ xuống nền đá hoa: "Thì đó, cha con tui ngủ đó. Thằng Vượng định ra trại là về thẳng quê ở Tiên Điền để thắp hương tiên tổ, nhưng tôi khuyên hắn về nhà trước đã, hôm sau đi cũng chưa muộn".
Ông bà Quang có ý dành cả đàn gà để liên hoan mừng ngày gia đình đoàn tụ, cũng có mâm cơm gọi là chia vui với bà con chòm xóm. Nhưng cách đây mấy ngày, đột nhiên lũ gà lăn ra cúm hết.
 |
| "Rành mừng thì thật là mừng, mà lo cũng thật là lo..." Ảnh: Đ.A |
"Đành cơm nhạt đón con vậy chứ biết sao giờ" - lại thấy nét buồn phảng phất trên gương mặt khắc khổ của ông Quang. Ông không giấu giếm tâm sự rằng Vượng về, "rành mừng thì thật là mừng, nhưng lo cũng thật là lo". Ông lo nó về chưa được đá bóng, không nghề nghiệp, lại sinh ra nhiều chuyện.
 |
| Cả nhà ngóng Vượng về. Ảnh: Đ.A |
"Tôi chỉ mong Liên đoàn thương cháu, tạo điều kiện cho nó đá lại. Tôi chẳng mơ ước tiền nghìn bạc vạn gì, chỉ muốn con có được cái nghề".
Đó không phải nỗi lo của riêng ông. Đó cũng không phải tình cảnh của riêng Quốc Vượng. Dịp 2/9 này, còn biết bao nhiêu số phận từng lỡ lầm nay được đặc xá sẽ trở lại với đời. Tương lai của họ sẽ về đâu???
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|
|
|