Tiền đạo của câu lạc bộ Arsenal, Eduardo da Silva đang bị dính vào 1 kiện 1,2 triệu euro bởi người chú của vợ anh sau khi anh không trả cho người chú vợ này 1 khoảng tiền như đã thỏa thuận (?!) sau khi anh chuyển tới Arsenal vào mùa hè năm ngoái.
Mikjenko Radivojeciv (tên người chú vợ) khẳng định rằng Eduardo đã làm ngược lại những điều khoảng mà họ đã ký với nhau năm 2003. Tại phiên tranh tụng hôm thứ 2 vừa qua, người chú vợ đã khẳng định ông từng là cố vấn và là người đại diện của Eduardo. Ông sẽ được hưởng 10% số tiền hoa hồng trong số tiền chuyển nhượng 12 triệu euro mà Arsenal đã trả cho Dinamo Zagreb để có sự phục vụ của Eduardo.
|

|
|
Vừa bị chấn thương chân vừa bị "tổn thương" tinh thần, thật khổ cho Eduardo ?
|
Trong trường hợp chẳng may tiền đạo này phải chấm dứt sự nghiệp sớm, hàng tháng ông sẽ phải trả một khoản tiền tương đương với thu nhập trung bình của một gia đình Croatia (?!)
Vì sự việc khá tế nhị, nên Eduardo đã thuê 1 luật sư riêng để phán pháo những lý do hết sức vô lý của người chú vợ này cũng là để tránh không làm mất lòng nhà vợ và theo như luật sư của Eduardo khẳng định những đòi hỏi của Radivojeciv là hết sức vô căn cứ vì chưa có những giấy tờ chứng minh rõ ràng ông chú này là người đại diện của Eduardo cả.
Chưa hết, Bên cạnh đó Radivojeciv còn kết tội người cháu gái đã tác động đến những quyết định của chồng mình.
Khổ thân cho Eduardo, năm 2008 quả là đen đủi, vừa bị chấn thương nghiêm trọng suýt phải cưa chân rồi đến việc không được thi đấu tại Euro 2008 và giờ là bị kiện từ người thân. Quá đen cho Eduardo.
Hồng Duy (Goal.com)