Vụ bê bối của Ronaldo đang trở thành tâm điểm trên những trang báo Italia và Brazil. Mới đây, những cửa hàng ở Napoli đã quyết định lấy vụ scandal này ra... kinh doanh.
Hôm Chủ nhật vừa qua (4/5), lần đầu tiên kể từ sau khi dính vào vụ scandal tình ái với... giới gay, Ronaldo đã lên tiếng thừa nhận sai lầm và xin lỗi người hâm mộ về sự thiếu kiềm chế của mình. Dù vậy, "gã béo" cũng không tránh được những rắc rối bởi vụ bê bối này.
Sau khi TIM hủy hợp đồng tài trợ và UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc) cũng bãi bỏ tư cách đại sứ thiện chí của tổ chức này ở Brazil (kéo dài từ 2000 đến nay), mới đây hình ảnh của Ronie đã xuất hiện tại các cửa hàng đồ lưu niệm ở Italia.
 |
| Sản phẩm ăn theo từ scandal của Ronaldo được bày bán tại Napoli. Ảnh: La Stampa |
Không rõ bắt nguồn từ ý tưởng của ai, chỉ biết rằng một số cửa hàng đồ lưu niệm đã bắt đầu bày bán công khai bộ sản phẩm gồm 4 nhân vật mà báo chí Brazil lẫn Italia liên tục nhắc đến trong những ngày qua. Trong đó, Ronie được vây bởi 3 "người đẹp" - theo mô phỏng từ 3 "cô gái" chuyển đổi giới tính - với trang phục rất bốc lửa.
Vụ bê bối của Ronie đã bị lên án kịch liệt bởi HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha Scolari, người từng là thầy của "gã béo" khi dẫn dắt Brazil, cũng như HLV của Milan, Carlo Ancelotti.
Hôm qua (7/5), từ Milano, Linh mục Antonio Mazzi, một nhà giáo dục và là chuyên gia tâm lý tuổi trẻ, tác giả tập sách nổi tiếng "Mười cách để làm hư hỏng con cái của bạn", cũng lên tiếng phê bình Ronie. Vị Linh mục này cho rằng Ronie đã quá khờ khạo và không biết làm chủ bản thân dù đã là người trưởng thành.
Linh mục Antonio Mazzi còn cho rằng hành động đáng trách của Ronaldo có thể sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến một phần lớp trẻ Brazil cũng như thế giới, bởi vì những người này xem "người ngoài hành tinh" là một thần tượng lớn trong cuộc đời họ.