TRANG CHỦ
-
HẬU TRƯỜNG SÂN CỎ
Sân Vinh bạo loạn ký... sợ9:39 15/4/2008
"Sân Vinh chiều Chủ nhật, hàng trăm CĐV xứ Nghệ đã có mặt từ sớm trước 3 giờ đồng hồ để "chào đón" hội CĐV Thể Công lặn lội 300 cây số đến cổ vũ cho đội bóng thân yêu của họ. Tất cả đã ngồi với nhau cùng chung bữa tiệc tại đại bản doanh hội CĐV SLNA, họ đã hát, đã hoà ca cùng nhau.

Hình ảnh CĐV 2 đội thân thiện trước trận - Ảnh: Tôn Nguyễn
Bắt đầu từ những tấm biển quảng cáo và chuyện trèo tường vào sân
Đầu hiệp 2, nhiều CĐV xứ Nghệ trước trận không được vào sân đã dùng thang bắc lên tường và trèo vào sân khu vực cửa 13 trước sự làm ngơ của lực lượng an ninh vì cả trận, khu vực cửa này chỉ được bố trí duy nhất 1 công an và 2 người soát vé mặc trang phục dân phòng.

CĐV Nghệ An leo thang vào sân
Các CĐV Thể Công đã ngay lập tức cảnh báo lực lượng bảo vệ cửa này về việc đã nghe được một số CĐV xứ Nghệ nói rỉ tai nhau: "Trèo vào để đập chết bọn Thể Công đi". Mầm mống bắt đầu từ đây!
Và như để "tiếp sức" cho những chuyện kinh hoàng sau đó, vụ việc những cánh tay CĐV Thể Công và những cán cờ đã gõ vào biển quảng cáo tạo nên tiếng kêu sau mỗi bàn thắng mà đội khách ghi được đã khiến cho CĐV quá khích SLNA và cả lực lượng an ninh "ngứa mắt".
Gạch và gậy đã được chuẩn bị sẵn sàng từ phía các CĐV trèo tường vào và nhiều CĐV đã chờ chực sẵn ở ngoài đợi cửa 13 mở từ đầu hiệp 2. Đến khi mà bàn thắng thứ 2 được ghi đưa Thể Công vượt lên dẫn trước, một CSCĐ và một số người mặc quần áo dân phòng bảo vệ đã xông lên và dùng dùi cui đánh vào tay một vài CĐV.
Lời qua tiếng lại, một số CĐV áo lính đã không kìm chế được mình và đã đòi ăn thua đủ với CSCĐ và lực lượng an ninh. Hành động này tạo nên hình ảnh không đẹp trong hội CĐV Thể Công và khiến cho khu vực khán đài mà họ ngồi trở nên bất bình thường, như là những ngọn lửa dữ chực phát hoả bất cứ lúc nào, bởi khi đó đã có sự trà trộn lẫn lộn CĐV hai đội.
Và chuyện cánh cửa "số 13" được mở tự do phút 80

Tấm biển quảng cáo bị các CĐV dùng để gõ thay trống

Cảnh tượng kinh hoàng trên khán đài sân Vinh
sau trận TCDK.SLNA-Thể Công. Ảnh: Tổ Quốc
Không thể không trách một số CĐV Thể Công đã quá khích để tạo nên những cái đầu nóng, nhưng điều đáng trách nhất ở đây là sự bàng quan, thờ ơ đến vô cảm của một số người trong BTC sân và lực lượng an ninh ở thời điểm mà nhiều CĐV Thể Công gào thét kêu cứu.
Các phóng viên thể thao các tờ báo và các cầu thủ Thể Công đã cùng ào đến chỗ lực lượng an ninh đang đứng "xem" và chỗ ông Uỷ viên Ban tổ chức sân Hồ Việt Trần để đề nghị cử lực lượng an ninh lên ngay vì khi trận đấu kết thúc, chiến sĩ công an duy nhất trực cửa 13 cũng "không cánh mà bay".
Nếu như BTC sân Vinh chỉ cần cẩn thận hơn, cử khoảng 10 chiến sĩ an ninh bảo vệ cửa 13 và đóng chặt cửa ra vào đến khi CĐV xứ Nghệ về hết thì mọi chuyện đâu đến nỗi. Nhưng động tác mở cửa 13 của BTC sân là một hành động chủ quan, coi thường vụ việc và không có sự lường trước hậu quả.
Phóng viên VietNamNet đã cùng một số cầu thủ kêu gào ông Hồ Việt Trần đang đứng dưới sân đưa an ninh lên ứng cứu cho các CĐV khác thì nhận được câu trả lời dửng dưng: "Không có chuyện gì đâu, chúng tôi đã lo hết rồi, yên tâm".
Khi hỏi đến ông Hồ Thành Trung, trưởng BTC sân, thì nhận được những lời lẽ từ chối trả lời do bận giải quyết hậu quả hoặc có nói thì cũng chỉ là: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức và đã lường trước sự việc nhưng do có CĐV quá khích Nghệ An tràn vào nên đã xảy ra chuyện đó". Một người trong BTC sân thì thờ ơ đến mức: "Quá khích như vậy thì bị đánh là đáng rồi còn gì!?".
Chưa kể, khi SLNA ghi bàn gỡ hoà 2-2, hàng trăm chai nước, vật lạ đã được ném xuống sân khiến cho BTC sân phải nhắc nhở. Vậy thì liệu công tác kiểm soát vật lạ vào cửa của BTC sân từ đầu trận đã triệt để, và rằng, liệu những gạch đá, gậy gộc ở cửa 13 là do CĐV xứ Nghệ tự tìm được trên khán đài hay do họ đã thủ sẵn vào sân từ đầu trận mà không ai để ý?
Quá nhiều điều đáng lên án trong trận đấu này, ngoại trừ nét đẹp mà hội CĐV hai đội đã tạo ra từ trước và đầu trận. Nhưng mọi nỗ lực đã bị đổ xuống sông xuống bể khi mà những phần tử quá khích đã làm hỏng trận đấu hay.
Nhưng trên hết, điều đọng lại lớn nhất là cách làm, cách nghĩ của BTC sân. Một kiểu hành động nửa vời, thờ ơ và khi chuyện đã rồi thì mới sốt sắng, chạy đôn đáo đi tìm xe cấp cứu cho những cái đầu bị mẻ, cái tay bị gãy bên phía CĐV đội khách, gọi cảnh sát 113 hộ tống đoàn cầu thủ và CĐV ra khỏi TP.Vinh...
Đức Thắng
Chuyện người phương Tây ghét con số 13 vì nó đem lại những điều không may mắn thì ai cũng biết. Nhưng đâu chỉ phương Tây mà người Việt ta bây giờ cũng kiêng con số đó. Vấn đề là các VĐV Thể Công không muốn cũng không thể "cưỡng lại được".
Thật nực cười là tấm giấy mời cho 200 CĐV vào sân mà BTC sân Vinh ký đóng dấu đỏ lại ghi cửa 12. Nhưng đến phút chót thì lại là ngồi cửa 13. Một CĐV nói thầm: "Cửa này không biết có đen không đây?".
Và quả thực, chuyện không hay đã xảy ra. Phút 80, không biết vì cố tình hay vô tình mà cửa 13 được mở tự do. Hàng trăm CĐV xứ Nghệ đã tràn vào và tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Tất nhiên, khi trận đấu chưa kết thúc thì mọi chuyện vẫn êm đẹp.
Nhưng khi hồi còi mãn cuộc vừa vang lên, bắt đầu là màn gạch đá và gậy gộc chuẩn bị sẵn ở trong đánh ra, ở ngoài đánh vào khiến cho CĐV Thể Công không kịp trở tay, dù lãnh đạo hội đã đến làm việc với chiến sĩ công an làm nhiệm vụ ở cửa về điều được dự báo trước đó.
Nhưng sự chủ quan của đội ngũ an ninh và BTC sân đã giết chết một trận đấu bóng đá đẹp, kịch tính. Các CĐV Thể Công chỉ còn biết chống đỡ sự hung hãn của CĐV đội chủ nhà đồng thời tìm mọi cách chạy để thoát thân.
Nghệ sĩ Đức Trung 68 tuổi và một CĐV lão thành 77 tuổi cũng không thoát khi những chiếc gậy đập tới tấp, còn gạch thì ném như chỗ không người. CĐV 77 tuổi ấy sau trận đấu đã chìa ra cho các phóng viên xem vết xước bả vai của mình sau khi bị một cú đập rất mạnh.
Những tiếng kêu thất thanh yêu cầu lực lượng CSCĐ và an ninh đứng đầy dưới sân đã không có tác dụng khi mà màn rượt đuổi diễn ra được vài phút. Phải 5 phút sau màn hỗn loạn ấy, vài nhóm CSCĐ mới leo lên và xử lý vụ việc, trong khi hàng chục CĐV Thể Công bị đuổi ra tận ngoài cửa đánh vỡ đầu, mẻ tay mà không một ai hỗ trợ. Những chiếc trống và dụng cụ cổ vũ của Thể Công đã bị thu giữ và đập phá.
CĐV xứ Nghệ còn hung hãn lao xuống sân nơi các CĐV Thể Công đã nhảy xuống để tiếp tục tấn công ngay trước mặt một vị công an đang đứng dưới sân chỉ đạo với thái độ khá thờ ơ và còn tấn công cả Thiếu tướng Hồ Tri Liêm, Giám đốc CLB Thể Công Viettel.
Và những điều đọng lại! Trước trận đấu 10 phút, họ đã trao hoa, vật kỷ niệm như để thắt chặt tình bằng hữu, và tất nhiên là để cho những "cái đầu nóng" trong mỗi đội nhận thức được rằng, bóng đá là chân chính, không phải là sự thù địch. Nhưng, mọi thứ lại nằm ngoài vòng kiểm soát của hai hội CĐV này khi mà những điều kinh hoàng đã xảy ra.
Trong cả trận đấu, hai Hội CĐV cổ vũ vô tư, nhiệt tình, hoà nhã dù cũng rất cuồng nhiệt. Các CĐV Thể Công với vài trăm người ít ỏi nhưng chuyên nghiệp và cũng "nhiệt" hơn. Các CĐV xứ Nghệ thì lại hết mình, cháy cùng đội bóng với những bài ca xứ Nghệ đồng thanh. Hình ảnh đó thật đẹp và thật đáng trân trọng và cần nhân rộng trong cả nước.
90 phút chính thức của trận đấu đích thực là bóng đá. Dù có một vài CĐV hai đội quá khích như đập tay vào biển quảng cáo (xin lưu ý là cả hai hội CĐV đều làm như vậy sau mỗi bàn thắng chứ không chỉ riêng CĐV Thể Công), nhưng cũng không đến nỗi quá nặng nề vì đó là những cảm xúc của các CĐV cuồng nhiệt khi đội bóng thân yêu của họ ghi được bàn thắng.
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|