Tháng Năm tới đây, Kaka sẽ chính thức được làm cha. Và tiền vệ của Milan đã tính đến việc đưa cô vợ Caroline về quê nhà Brazil trước khi lâm bồn.
Trong cuộc trả lời báo chí mới đây, chủ nhân Quả bóng vàng 2007 Kaka tiết lộ anh sẽ đưa cô vợ Caroline về lại quê nhà Sao Paulo ở Brazil để chờ ngày sinh, sẽ diễn ra vào tháng Năm tới đây.
"Caroline sẽ rời khỏi Milano một thời gian trước khi sinh. Chúng tôi đã bàn với nhau, con trai của Kaka sẽ phải được sinh ra tại quê hương Sao Paulo. Bởi vì đây là nơi tôi đã sống và trưởng thành. Hơn nữa, tôi muốn con mình sinh ở quê vì tôi có niềm tin vào Chúa".
 |
| Kaka hạnh phúc bên người vợ trẻ khi cả hai sắp đón chào đứa con đầu lòng. Ảnh: Globo |
Quê nhà mà Kaka nhắc đến có thể là thành phố nhỏ Paulista. Khi còn nhỏ, Kaka đã được sinh sống ở đây và anh muốn con trai đầu lòng của mình, sẽ được đặt tên Luca (ánh sáng), cũng trải qua một tuổi thơ tương tự.
Cũng trong cuộc trò chuyện với tờ Folha de S.Paulo này, Kaka đã tâm sự rất cởi mở về cuộc sống riêng, về nỗi băn khoăn của anh khi không có thời gian để chăm sóc vợ lúc mang thai.
"Tôi cũng là một người đàn ông như bao nhiêu người khác. Trong cuộc sống không thể thiếu một người phụ nữ bên cạnh. Với Caroline, chúng tôi luôn hạnh phúc bên nhau, nhưng nó rất ngắn ngủi vì tôi luôn phải tập luyện và thi đấu".
"Trong kinh Thánh đã nói rất nhiều về tình yêu và sự kết hôn. Nếu như ngày hôm nay cuộc sống của tôi có trở nên đặc biệt, thì đó là kết quả của những gì tôi học tập từ kinh Thánh. Với chúng tôi, thời gian hạnh phúc nhất chính là đêm động phòng. Còn lại, tôi đã phải xa nhà quá nhiều".