Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI HẠNG NHẤT QG
Huda Huế đánh bại T&T HN ngay tại Mỹ Đình21:43 25/4/2008

Bất ngờ đã xảy ra khi đội vô địch lượt đi T&T HN thất bại 2-3 ngay trên sân nhà Mỹ Đình trước Huda Huế chiều 25/4. Trận đấu sớm nhất của vòng 14 hạng Nhất QG 2008.

Huda Huế dù không đạt phong độ cao tại giải hạng Nhất mùa này nhưng họ luôn là đối thủ khó chơi với gã nhà giàu T&T HN. Ở trận lượt đi, cũng là trận khai mạc giải, phải đến phút cuối cùng, đội bóng của HLV Triệu Quang Hà mới tìm được bàn gỡ 1-1.

T&T HN (xanh) thúc thủ trước Huda Huế ở vòng 14 hạng Nhất QG. Ảnh: Đ.A

Trong trận lượt về này, với sự bổ sung những tân binh như Đình Quý, Sỹ Cường..., T&T đặt chỉ tiêu 3 điểm để thẳng tiến trong cuộc đua thăng hạng. Tuy vậy, HLV kỳ cựu Đoàn Phùng trong lần "sống mái" với Thủ đô này đã có những quyết định sáng suốt, mang về chiến thắng bất ngờ cho Huda Huế.

May mắn tưởng như đã ủng hộ T&T HN khi họ có được bàn thắng dẫn trước từ khá sớm. Phút 18, Cassiano đá phạt vòng cung, bóng khẽ chạm đầu một hậu vệ Huda Huế làm bó tay thủ thành Đức Hạnh.

Nhưng đến phút 26, tỷ số được cân bằng. Cũng từ một quả phạt bên cánh phải, Da Cruz bật cao đánh đầu tung lưới T&T HN, hạ gục Dương Hồng Sơn đã có phần ra lỡ trớn.

Suốt phần còn lại của hiệp 1, đội chủ nhà chủ động gây sức ép, nhưng có vẻ như họ vẫn muốn dành sức để tung cú đấm quyết định trong hiệp 2.

Thế nhưng khi trận đấu trở lại chưa đầy 1 phút, Da Cruz lần thứ hai dội gáo nước lạnh vào tham vọng của T&T HN. Tiền đạo này đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình trước khi rời sân, nhường chỗ cho Folorunso thực hiện nốt cú đòn "chốt hạ".

Phút 90, đúng lúc T&T HN điên cuồng tấn công nhưng không ghi nổi bàn thắng (Huy Hoàng đệm bóng cận thành trúng người Đức Hạnh, Hải An đá chệch cột dọc chỉ vài cm, Maxwell sút bóng đập người thủ môn Huế dội xà ngang...), đội khách phản công và Folorunso dễ dàng đánh bại Hồng Sơn ở pha đối mặt.

Cho dù trong 5 phút bù giờ, Sỹ Mạnh đã ngã rất khéo, mang về quả penalty thành bàn cho Cristiano nhưng các cầu thủ Huda Huế cũng rất cao tay với thủ thuật câu giờ để bảo toàn chiến thắng 3-2 quý giá.

Thua trận đầu tiên trên sân nhà (trận thứ 2 kể từ đầu mùa), T&T HN đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu bảng khi Cao su Đồng Tháp ra quân vào ngày mai (26/4)

Lịch thi đấu vòng 14 hạng Nhất QG: (26/4):

Sân Cẩm Phả: Quảng Ninh - Ninh Bình
Sân QK7: QK7 - Quảng Ngãi
Sân QK4: QK4 - QK5
Sân An Giang: An Giang - Đồng Tháp
Sân Tây Ninh: Tây Ninh - Đồng Nai
Sân Long An: Tiền Giang - Cần Thơ

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Shearer: Hãy loại tôi ra khỏi danh sách!13:55 6 /9/2008
Hildebrand chỉ là sự lựa chọn thứ 3?12:3 6 /9/2008
Flamini hạnh phúc khi tới với Milan11:52 6 /9/2008
Công Vinh sẽ khoác áo Thể Công trong 3 năm11:45 6 /9/2008
Emerson: “Pato cần thêm thời gian”11:36 6 /9/2008
Serena và Jankovic đấu chung kết Mỹ mở rộng11:25 6 /9/2008
Galliani chờ “ngư ông đắc lợi”11:18 6 /9/2008
HLV Ferguson bình chân như vại trước mối họa Man City11:10 6 /9/2008
Người đẹp châm đuốc tại Paralympic10:33 6 /9/2008
Drogba sẽ chờ khi bình phục 100%10:25 6 /9/2008
Amauri: “Buffon hoàn toàn xứng đáng với con số 70 triệu euro”10:3 6 /9/2008
Khởi động vòng loại World Cup 2010: Guồng quay mới9:38 6 /9/2008
Sao già Rivaldo đặt tham vọng chinh phục châu Á9:29 6 /9/2008
Rooney: Đến lúc chúng tôi sửa sai9:26 6 /9/2008
Keane: Berba đã đúng khi ra đi8:59 6 /9/2008
Hi Lạp quả cảm cầm hoà Italy8:50 6 /9/2008
5 tân binh đáng chú ý sau ngày khai hội La Liga8:52 6 /9/2008
Balotelli: “Cuối cùng tôi cũng đã chọn Italia”8:48 6 /9/2008
VTV Cup 2008: Chờ ngày khai cuộc8:43 6 /9/2008
Marco Borriello say đắm bên bồ8:10 6 /9/2008