Liên tiếp thu về những kết quả nghèo nàn, T&T HN chia tay sân Hàng Đẫy để ra đá ở Mỹ Đình, và ngay trận đầu tiên, họ đã "giải hạn" bằng chiến thắng 5-2 trước An Giang.
Sân Hàng Đẫy mùa này có vẻ như không "duyên" lắm với T&T HN. Trên sân nhà nhưng đội bóng của HLV Triệu Quang Hà rất ít khi chiến thắng, có những trận đã dẫn trước đối thủ đến 3 bàn nhưng vẫn bị gỡ hoà...
Để tránh dớp, lãnh đội T&T HN đã quyết định đổi sang đá ở sân Mỹ Đình, đồng thời thay bộ quần áo vàng bằng bộ màu xanh. Dường như "có kiêng có lành", ngay ở trận đầu đến sân mới, T&T HN đã đè bẹp An Giang nhờ phong độ ấn tượng của Maxwell (30) và Hải An (19).
 |
| Maxwell (xanh) đã có một hattrick cho T&T HN trước An Giang. Ảnh: Đ.A |
Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng chiến thắng đến với T&T khá dễ dàng là do An Giang quá yếu, đặc biệt là trong khâu chống bóng bổng. Thủ môn Văn Hoá (1) đã có ít nhất 2 pha bóng tức cười khi để bóng treo qua đầu dội vào xà ngang, sau đó rơi xuống đất trong tình trạng mất phương hướng trầm trọng.
Đội chủ nhà sớm vượt lên dẫn trước ở phút 19 khi Huy Hoàng (23) đá phạt bên cánh phải cho Maxwell bật cao đánh đầu tung lưới An Giang. Sau pha bóng này, đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân đáp trả bằng quả cứa lòng từ cự ly phải đến 25m của Nhựt Trường (19), bóng lượn vào trúng cột dọc phía xa khung thành T&T HN.
Hàng tiền vệ của An Giang có cựu tuyển thủ Thái Lan Issawa thi đấu không đến nỗi nào, nhưng tuyến phòng thủ thì quá sơ hở. Phút 37, kịch bản cũ lặp lại khi từ cánh trái, Cassiano (24) tạt bóng cho Hải An lặng lẽ xâm nhập, đánh đầu vào cầu môn trống.
Phút 41, hy vọng được thắp lên cho An Giang. Một thoáng chần chừ của hàng thủ T&T HN (trong đó có trung vệ Long Giang - Quả bóng vàng dành cho cầu thủ trẻ hay nhất vừa được trao đầu trận) đã tạo điều kiện cho Nhựt Trường tỉa bóng "xâu kim" thủ thành Hồng Sơn.
Tuy nhiên, chưa đầy 1 phút sau, Maxwell lại dập tắt ngay những nỗ lực vùng lên của đội khách. Vẫn là một tình huống bóng bổng, và cả hàng thủ An Giang đứng bất động nhìn Maxwell thoải mái "đo chiều cao" của thủ môn Văn Hoá.
Trước khi kết thúc hiệp 1, cựu tiền đạo Đồng Tháp này đã kịp hoàn tất cú hattrick của anh khi dùng tốc độ "đè" chết hậu vệ Duy An (17) rồi ngoặt bóng sút căng như kẻ chỉ vào góc xa. 4-1 cho T&T HN.
Trong giờ nghỉ, HLV Nhan Thiện Nhân ra sức động viên, xốc dậy tinh thần các học trò. Nhưng họ chỉ đáp lại tấm chân tình của ông được một lần, bằng quả phạt đền thành công ở phút 53 của trung vệ Dio Preye (7).
Khi tỷ số đã là 4-2, không ít người lại hình dung ra viễn cảnh T&T HN lại phải chịu một cú ngược dòng của đối thủ. Nhưng điều này không xảy ra, vì Hải An trong một ngày may mắn đã vung chân úp vôlê vào đúng góc chữ A, lập cú đúp cho riêng mình và ấn định thắng lợi 5-2 cho T&T HN.
Trong những phút còn lại, T&T HN có thêm một lần sút đập xà ngang, còn Như Thuần cũng phải cứu bóng ngay trên vạch vôi trước pha dứt điểm của tiền đạo An Giang.
Sân Mỹ Đình vậy là được chứng kiến một trận đấu "nét"nhất của T&T từ đầu mùa giải đến nay. Lãnh đội T&T thì hả hê ra mặt, không chỉ vì chiến thắng, mà còn vì quyết định "di cư" sáng suốt.
Cùng với việc 2 đội đầu bảng đá không tốt ở vòng này (Đồng Tháp thua 2-4 trước QK4 và Ninh Bình hoà 0-0 với Tiền Giang), T&T HN đã leo lên nhì bảng và thực sự trở lại với cuộc đua thăng hạng.