Không hẹn mà gặp, cả 2 "nhà giàu" T&T HN và Vinakansai Ninh Bình cùng bại trận với tỷ số 0-1 trên sân nhà (trước Cần Thơ và Đồng Tháp), qua đó, người đứt mạch bất bại, kẻ mất ngôi đầu bảng.
Hancofood Cần Thơ sau 5 trận liền chưa biết mùi chiến thắng, trong đó có 2 trận thua liên tiếp trước Quảng Ninh và QK4, hành quân đến sân Hàng Đẫy của T&T HN với nỗi ưu tư trĩu nặng vì mất luôn cả chân sút Da Silva (treo giò). Tuy nhiên, trước đội chủ nhà cũng đang "sốc" vì scandal "lắc", họ lại bất ngờ lấy trọn 3 điểm trong niềm vui sướng tột cùng.
 |
|
T&T HN (vàng) bị Cần Thơ giáng cho thất bại đầu tiên. Ảnh: Hải Anh
|
T&T HN, như để chứng tỏ họ không "hắt hơi sổ mũi" gì với cơn địa chấn vừa xảy ra, vào trận bằng lối đá tấn công phủ đầu quen thuộc. Nhưng khi họ còn chưa kịp tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành của thủ môn Trường Chinh thì đã bị một đòn "trả đũa" nhớ đời.
Phút 20, từ một tình huống phản công, bóng được treo bổng vào sâu trong vòng cấm của T&T HN. Thủ môn Hồng Sơn đón sai điểm rơi và Barbosa chỉ cần làm động tác đơn giản cuối cùng là dùng đầu đưa bóng vào lưới trống.
Trong suốt hơn một tiếng đồng hồ còn lại, đội bóng của HLV Triệu Quang Hà tìm mọi cách để bẻ gãy những nỗ lực kháng cự của Cần Thơ nhưng bất thành. Ngay cả khi tổ trọng tài có phần ưu ái đội chủ nhà (trừ giờ đến 6 phút) thì lối đá phá nát trận đấu vẫn giúp Cần Thơ bảo toàn chiến thắng quý giá.
Vào những giây cuối cùng, cú sút căng từ ngoài vòng cấm của Lê Văn Thành vẫn bị Trường Chinh xoài người đẩy ra và hậu vệ Cần Thơ hỗ trợ sút bóng "tìm chim", cùng lúc các cầu thủ T&T HN đổ gục xuống sân. Sau 2 trận liền bị gỡ hoà trong phút cuối, bây giờ họ đã phải nhận thất bại đầu tiên, và cay đắng thay, người phải "hưởng" thất bại đó lại chính là các CĐV nhà.
Tụt xuống thứ 4 (dưới cả QK4) và kém đội đầu bảng 5 điểm, cánh cửa lên chuyên đang hẹp dần lại với T&T HN.
Cùng lúc đó, trên sân Ninh Bình, đội bóng lắm tiền nhiều của của bầu Phong cũng phải đón nhận trận thua đầu tiên. Và vì đối thủ đánh bại họ không ai khác, chính là "đại kình địch" Cao su Đồng Tháp, nên Ninh Bình đành bấm bụng rời khỏi ngôi đầu bảng.
Trận đấu diễn ra trên mặt sân lồi lõm, cỏ mọc dày nên ảnh hưởng khá nhiều đến kỹ thuật xử lý bóng của các cầu thủ. Tiền đạo Fabiano là người thấm thía nỗi khổ này hơn ai hết, vì trong cả trận, anh rất nhiều lần phải đỡ bóng bằng... ống đồng.
Trong hoàn cảnh như vậy, các pha không chiến lợi hại chính là vũ khí mà Đồng Tháp tung ra để giành được kết quả ngoài mong đợi. HLV Phạm Anh Tuấn nói rằng dù chỉ được 1 trận hoà thì ông cũng đã vui lắm rồi, không ngờ lại còn chiến thắng.
Bàn thắng của Đồng Tháp đến trong một tình huống có thể nói là vô thưởng vô phạt ở phút 52, khi bóng rót bổng vào trước khu 5m50 của Ninh Bình. Thủ môn Quốc Cường và trung vệ Xuân Thắng không hiểu ý va vào nhau, và Thanh Bình ở giữa "ngư ông đắc lợi", đánh đầu ngược vào cầu môn không một bóng người.
Cũng giống T&T HN, Vinakansai Ninh Bình dốc hết sức ép sân, nhưng trong một ngày làm việc cần mẫn và tập trung của thủ thành Tấn Trường có chiều cao lý tưởng, Đồng Tháp giữ yên mành lưới đến tận hồi còi mãn cuộc. Đội bóng của HLV Vũ Trường Giang chẳng tạo ra được nhiều cơ hội, và họ chỉ có thể tiếc cho quả vôlê theo phong cách cầu mây của Baptite John đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Với kết quả này, Cao su Đồng Tháp tiếm ngôi đầu của Ninh Bình, và họ là đội duy nhất vẫn duy trì được thành tích bất bại.