 |
| Sau khi có bạo động, các cầu thủ QK 4 được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Tôn Nguyễn |
Nếu như trong hiệp 1, trận đấu diễn ra khá êm đềm trước sự lấn lướt hoàn toàn của đội chủ nhà, thêm vào đó một chút dấu hiệu buông xuôi của QK4, cách biệt 2 bàn sớm nghiêng về H.Huế sau 45 phút đầu tiên phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Sang đến hiệp 2, bất ngờ các cầu thủ QK 4 xốc lại đội hình, bắt đầu dồn ép đội chủ nhà.
Bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút 54 do công của Anh Thắng đến như một điều tất yếu sau hàng loạt những cơ hội ngon ăn, bàn thắng đó như một liều "doping" kích thích tinh thần thày trò HLV Vũ Quang Bảo. Đội khách bắt đầu đá "nhiệt", xen lẫn với những pha đáp trả ăn miếng trả miếng của hai đội là những pha phạm lỗi thô bạo.
Phút 66, trung vệ Alain trong lần lên tham gia tấn công đã bị các cầu thủ đội khách vây chặt, có hành vi "bắt chết" đối thủ, trọng tài Nguyễn Trung Kiên đã phải cho trận đấu dừng lại để phân xử pha va chạm này, trong khi đó Alain một mực phân trần rằng anh đã bị các cầu thủ QK 4 chơi tiểu xảo, anh vén cả quần bên đùi phải giơ cho trọng tài xem hậu quả từ "cú ra đòn" của đối phương.
Ngay sau pha lộn xộn trong khung thành, một cầu thủ của QK 4 đã ngã vật ra sân. Trận đấu lại phải gián đoạn để trọng tài chính và trọng tài biên hội ý với nhau. Rất may cho H.Huế khi Alain chỉ bị gọi lại và nhắc nhở.
Trận đấu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi chỉ trong hơn 20 phút cuối trận đấu, hàng loạt những pha vào bóng ác ý buộc trọng tài Trung Kiên đã phải sử dụng tới 5 thẻ vàng dành cho 2 đội. Bất ngờ của trận đấu tiếp tục đến khi ở phút 90+1, Vũ Văn Thông đã chớp lấy cơ hội sau pha hỗn loạn trong vòng cấm, ghi bàn ấn định trận hoà 2-2, mang về 1 điểm quý báu cho đội khách.
Giận dữ khi bị gỡ hoà, nhất là sau khi một số cầu thủ QK 4 giở tiểu xảo câu giờ trong những phút đá bù giờ, nên ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, trong lúc các cầu thủ QK 4 đang ăn mừng trận hoà quý hơn vàng, hậu vệ Alain chạy thẳng đến đấm một cầu thủ đội khách.
Thấy đồng đội bị hạ knock-out, các cầu thủ còn lại của QK 4 liền nhảy vào trả đũa. Diễn biến xảy ra quá nhanh đã khiến lực lương an ninh bảo vệ sân khá bất ngờ và không kịp can thiệp. Đội trưởng Cảnh Lâm của H.Huế đang chuẩn bị đi vào đường hầm đã phải quay ngoắt chạy lại can ngăn, ôm lấy người đồng đội Alain khi anh chuẩn bị "tung chưởng" thứ 2.
Tình hình hỗn loạn trên sân chỉ được dập tắt khi có sự can thiệp của cảnh sát. Trao đổi với chúng tôi, Giám sát trận đấu Đoàn Mạnh Thanh cho biết: "Sự việc còn phải chờ báo cáo của BTC sân thì mới có thể đưa ra hướng giải quyết được".