 |
| T&T HN (vàng) vượt qua Quảng Ninh với tỷ số sít sao 1-0. Ảnh: Đ.A |
Xuất phát với đội hình thiên về tấn công (cặp ngoại binh Cristiano - Cassiano đá chính ngay từ đầu), T&T HN dồn lên chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hàng tiền vệ Quảng Ninh tuy có Fernando khéo léo nhưng người đá cùng với anh là Thế Hiếu đã khá chậm chạp vì tuổi tác nên nhanh chóng bị mất phương hướng.
Phút 20, từ một pha lên bóng bên cánh phải, Hải An (19) tạt bóng chuẩn xác cho Minh Hải (9) bật cao đánh đầu cận thành. Thủ môn Đăng Bình chỉ kịp xoài người đẩy bóng ra, và Sỹ Mạnh (10) có mặt đúng lúc đệm lòng tung lưới Quảng Ninh.
Ngay sau bàn thua này, Quảng Ninh như bừng tỉnh. Từ chấm giao bóng giữa sân, Xuân Quyết (18) dốc bóng dấn thẳng vào vị trí của cặp trung vệ Như Thuần - Hoàng Quảng bên phía T&T và tung cú sút hiểm hóc buộc thủ môn ĐTQG Hồng Sơn phải vất vả cứu thua.
Phút cuối cùng của hiệp 1, Quảng Ninh còn có một cơ hội ngon ăn khác nữa nhưng tiền đạo Samson (19) lại bỏ lỡ. Cú santo đẹp mắt của anh ngay sát vạch 5m50 đã khiến Hồng Sơn đứng như trời trồng, tiếc là bóng đi vọt xà ngang.
Đó cũng là những nỗ lực cuối cùng của đội khách, bởi suốt trong hiệp 2, T&T đá chặt chẽ, không cho các học trò của HLV Đinh Cao Nghĩa thêm khoảng trống để tiếp cận cầu môn. GĐKT Vũ Hạng cũng rời khỏi băng ghế chỉ đạo giúp ông Nghĩa liên tục hối thúc các cầu thủ nhồi bóng vào trong vòng cấm của T&T nhưng lối đá này nhanh chóng bị vô hiệu hoá.
Chưa kể nếu các tiền đạo T&T HN sắc bén hơn trong các đợt phản công thì có lẽ họ đã mang về được một chiến thắng thuyết phục hơn. Tình huống đáng chú ý nhất thuộc về cầu thủ vào thay người Huy Hoàng, bình tĩnh loại bỏ các hậu vệ Quảng Ninh nhưng lại sửa bóng quá hiền, không thắng nổi Đăng Bình.
Dù sao T&T HN cũng đã có được điều mà họ cần: 3 điểm. HLV Triệu Quang Hà hết lời khen ngợi các học trò, đặc biệt là 2 cầu thủ ngoại. Trong khi đó, "bầu" Hiển lấp lửng nói về một khoản tiền thưởng lớn sắp được dốc ra để động viên toàn đội.