Tiền, thương hiệu và đẳng cấp trong bóng đá không phải lúc nào cũng song hành. Trận cầu bạc tỷ giữa T&T HN và Vinakansai Ninh Bình kết thúc không có bàn thắng nào nhưng lại lộ ra biết bao nhiêu hạn chế về trình độ.
T&T HN và Vinakansai Ninh Bình, hai cái tên đã làm chấn động thị trường chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam trước thềm mùa giải 2008 qua những vụ bán mua nóng bỏng. Hai thương hiệu nổi như cồn bởi sự xuất hiện... miên man trên mặt báo...
 |
| Trận hoà này bất lợi cho T&T Hà Nội - Ảnh: Hải Anh |
Người hâm mộ, có lẽ vì tò mò là chính, trở nên háo hức đón chờ cuộc đấu của hai anh nhà giàu mới phất. Sân Hàng Đẫy chiều 12/1 đông hơn hẳn so với trận "derby" tuần trước giữa HP.HN và HN.ACB.
Nhưng, cũng có lẽ, ngoài việc thoả mãn sự tò mò, họ đã không được chứng kiến thêm bất cứ điều gì hấp dẫn từ hai đội bóng. Khi ra về, rất nhiều người đã thất vọng nhận ra rằng đó chỉ là hai con công với bộ cánh óng ả nhưng bước chân trên sân cỏ thì quá vụng về.
Hãy kiên nhẫn một chút để tạm... ước lượng giá trị của đôi bên (ở đây chúng ta chỉ "đếm" những người được vào sân thi đấu).
T&T HN có Hồng Sơn giá 1,8 tỷ đồng, bộ ba ngoại Cassiano - Cristiano - Maxwell hơn 250.000 USD, chưa kể Như Thuần, Minh Hải, Văn Thành, Hoàng Sơn, Long Giang... cũng đều tính bằng đơn vị hàng trăm triệu.
Ninh Bình cũng đâu có kém cạnh với Hữu Thắng hơn 1 tỷ (đó là mức giá sau tranh cãi), Xuân Thắng 1,3 tỷ, Mạnh Tường, Văn Thành, Thanh Nguyên, Thành Long đều được lót tay tiền tấn, và mức treo thưởng riêng cho trận này lên đến 300 triệu, nếu thắng.
Để rồi kết cục của trận đấu là gì? Không bàn thắng, một vài cơ hội ít ỏi bị bỏ lỡ một cách khó tin, vô số pha phạm lỗi, nằm sân ăn vạ và không kể xiết những tình huống xử lý bóng ngô nghê của cả "Tây" lẫn "ta".
Ngoại trừ thủ môn Hồng Sơn ít phải làm việc, các "sao" khác đều chơi dưới mức trung bình. Hữu Thắng cả trận không chuyền được một đường bóng nào sắc nét, luôn thua trong tranh chấp tay đôi và đặt dấu ấn cuối cùng bằng một thẻ vàng.
Trung vệ Xuân Thắng cuối hiệp 1 làm HLV Vũ Trường Giang gần như... tắt thở khi cú phi thân của anh rơi tõm vào khoảng không, để lại phía sau cầu môn trống trải. May cho Ninh Bình là tiền đạo T&T Minh Hải lại vấp bóng suýt ngã ở thời điểm then chốt nhất.
Cassiano vào sân ở hiệp 2 có phần giúp lối đá của T&T HN sinh động hơn chút ít, nhưng anh lại trở thành trò cười cho CĐV Ninh Bình bởi 2 lần làm động tác giả bất thành, đã không lừa được đối phương lại còn tự mình quỵ gối.
So với người đồng hương Cassiano, Cristiano hoạt động cần mẫn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cầu thủ này rất đáng trách khi đối mặt với thủ môn Ninh Bình chỉ ở khoảng cách chưa đầy 7m lại dứt điểm như một chân sút nghiệp dư.
Hiệu suất ghi bàn chính là điều làm cho HLV Triệu Quang Hà đau đầu nhất. Tuy nhiên, nếu điểm lại các tiền đạo mà ông có thì điều này cũng không khó lý giải lắm: Maxwell bị Đồng Tháp "nhả" ra, Minh Hải phiêu dạt từ HA.GL sang Đà Nẵng rồi Thể Công mà không có chỗ đứng, còn Sỹ Mạnh đã lâu không được Thanh Hoá coi trọng, tham gia giải sinh viên ĐNÁ cũng chẳng làm nên trò trống.
Trong khi đó, HLV Vũ Trường Giang lại cố tỏ ra hài lòng cho biết Ninh Bình đã đạt được mục tiêu thủ hoà. Thế thì ông bầu Phong treo thưởng 300 triệu cho chiến thắng để làm gì?
Thực tế là ngay trong giờ giải lao, ông Giang đã đốc thúc các học trò tấn công nhiều hơn, vì "T&T chẳng có "vị" gì đâu". Nhưng ý đồ đó bị phá sản khi cặp tiền đạo ngoại John - Fabiano bị khiêu khích, "lửa" ngùn ngụt trong đầu và không sao đá nổi.