Mọi sự chú ý ở vòng 2 giải hạng nhất trong chiều nay chính là cuộc đấu của hai đội bóng được coi là hàng đại gia tại giải hạng nhất. Đó là cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy giữa T&T Hà Nội và XM Vinakansai Ninh Bình.
T&T đã có trận đấu khai mạc tệ hại trước đội chủ nhà Huda Huế (1-1). Trước một đội bóng còn đang bâng khuâng về tương lai “chưa biết đi đâu, về đâu” như đội bóng cố đô nhưng các cầu thủ bạc tỷ như Dương Hồng Sơn, Lê Văn Thành, Long Giang, Văn Sĩ Sơn, Đoàn Hoàng Sơn… và các ngoại binh Brazil đã không thể hiện được giá trị của mình, đành lặng lẽ rút khỏi Huế với 1 điểm may mắn.
 |
|
Những cầu thủ ngọai vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của T&T
|
Trở về Hà Nội, mục tiêu số 1 của T&T không chỉ là 3 điểm mà còn là lấy lại niềm tin của người hâm mộ bằng một lối chơi coi được dù đối thủ là ai. Đặc biệt là trận đấu của vòng đấu thứ 2 này, đối thủ của T&T lại là Vinakansai Ninh Bình, đội bóng cũng chi tiền “nhiều tỷ” như T&T để thực hiện giấc mơ “ăn xổi” - lên hạng.
Hai đội bóng chăm chăm sở hữu 1 trong 2 chiếc vé thăng hạng chính thức tất nhiên là phải “tiêu diệt” nhau để giành ưu thế, đó là quy luật. Vì vậy trận đối đầu này hứa hẹn sẽ rất gay cấn và khó có thể dự đoán kết quả trước khi tiếng còi của trọng tài kết thúc trận đấu.
Một điểm khác khiến các cầu thủ T&T “sôi” lên, ấy là trận khai mạc, khi T&T chỉ có 1 điểm mang về thì Vinakansai NB lại có những 3 điểm. Họ đã chiến thắng 3-1 trước Than Quảng Ninh 3-1, đội bóng ở mùa giải hạng nhất 2007 đã cạnh tranh 2 tấm vé thăng hạng chính thức đến tận phút cuối cùng.
 |
|
Kinh nghiệm của Hữu Thắng có giúp Ninh Bình giành chiến thắng. Ảnh Vnn
|
Có vẻ như trong mắt người hâm mộ, T&T không được đánh giá cao như Vinakansai NB. Đội bóng “cầu thủ hạng chuyên nhưng chất lượng hạng nhất” T&T đang là đề tài bàn luận của các nhà chuyên môn và báo chí về đường đi, nước bước “không qua giai đoạn quá độ” của mình bằng mục tiêu 2 năm lên 2 hạng.
Họ đã rầm rộ tuyển quân khiến thị trường chuyển nhượng cầu thủ VN nóng lên trông thấy, ấy vậy nhưng đội bóng vẫn chỉ là tập hợp những cái tên mà thôi, còn chất lượng chuyên môn có lẽ vẫn chưa đến… điểm rơi!
Lực lượng Vinakansai NB không bằng T&T, chính HLV Vũ Trường Giang đã khách quan nhận phần yếu về mình.
Tuy nhiên chiến thắng trước Than QN lại như một liều “doping” mạnh khiến ông Giang hồ hởi nói: “bây giờ thì đội tạm ổn rồi”. Trước 1 trận đấu lớn – trận đối đầu giữa 2 “bác” nhà giàu, sự “tạm ổn” của Vinakansai NB là dấu hiệu tốt.
Vì vậy không có lý do gì HLV Vũ Trường Giang không đặt mục tiêu lấy ít nhất 1 điểm trên sân Hàng Đẫy. Trong trận gặp Than QN, Vinakansai NB đã rơi vào tình trạng “may hơn khôn”. Than QN chơi hay hơn, có nhiều quả sút đập xà, đập cột chứ không phải chỉ tấn công chung chung.
|
Vòng 2 - Thứ bảy 12/01/2008
|
|
SVĐ
|
Giờ
|
Trận đấu
|
| Cẩm Phả |
15.00 |
Than QN |
- |
Huda Huế |
| Hàng Đẫy |
15.30 |
T&T HN |
- |
XM Ninh Bình |
| QK7 |
15.30 |
QK7 |
- |
QK5 |
| QK4 |
15.00 |
QK4 |
- |
TN Quảng Ngãi |
| An Giang |
15.30 |
An Giang |
- |
Cần Thơ |
| Tây Ninh |
15.30 |
Tây Ninh |
- |
CS Đồng Tháp |
| Tiền Giang |
15.30 |
Tiền Giang |
- |
Đồng Nai |