Cách đây 4 mùa giải, đã không ít người hâm mộ đội bóng áo lính phải rơi nước mắt khi chứng kiến đội bóng con cưng của họ chia tay V-League để bắt đầu một cột mốc buồn - hạng Nhất. Đằng đẵng 3 năm chờ đợi với nhiều phen mừng hụt, không ít CĐV đã nản và không còn dõi theo đội bóng truyền thống nhất Việt Nam trên con đường tìm lại mái nhà xưa. Nhưng rồi, ngày hôm qua (1/9), niềm tin vào màu áo đỏ của hàng triệu CĐV trên khắp đất nước đã được đền đáp bằng một "lời chào V-League" của Thể Công.
Vẫn còn 3 trận đấu nữa thì Thể Công mới kết thúc hoàn toàn chặng đường chinh phục tấm vé thăng hạng V-League năm nay, nhưng chiều qua (1/9), sau khi đè bẹp Tây Ninh với tỷ số 5-3, đội quân của HLV Gahdihi đã chính thức nói lời chia tay giải hạng Nhất để đến với bản đồ V-League 2008, nơi từng là sân chơi quen thuộc của đội bóng quân đội.
 |
| Niềm vui của Thể Công - Ảnh: Hải Anh |
Ngay sau khi hồi còi mãn cuộc trận Thể Công-Tây Ninh vang lên, toàn bộ BHL và cầu thủ Thể Công đã cùng nắm chặt tay nhau chạy đến khu vực các CĐV màu đỏ đang đứng hò reo vang trời để cúi đầu cảm ơn sự ủng hộ của hàng nghìn người hâm mộ trong suốt chặng đường vừa qua. Trên khán đài khu VIP, các lãnh đạo của Bộ Quốc phòng, Cục quân huấn, Tổng công ty Viettel, và những người làm bóng đá Thể Công đã không giấu được niềm vui, ghì chặt lấy nhau và không ngừng bắt tay chúc mừng thành công của đội bóng.
Thiếu tướng Hồ Tri Liêm (GĐĐH CLB) nghẹn ngào: "Chúng tôi chờ đợi ngày này đã hơn 3 năm và rốt cuộc thì đã thành hiện thực. Hôm nay sẽ đánh dấu một cột mốc mới cho CLB bóng đá Thể Công Viettel, khác hoàn toàn với dấu mốc buồn khi xuống hạng.
Nhưng đúng là, để có được ngày hôm nay, bài học xuống hạng chính là căn nguyên để chúng tôi nhìn nhận được chính mình, biết mình đang ở đâu mà còn phấn đấu. Nhân đây, tôi xin dành lời cảm ơn trân trọng tới các CĐV Thể Công đã hết mình vì đội bóng, dù họ đã phải chờ đợi quá lâu để được chứng kiến ngày hôm nay. Họ là 60% chiến thắng của chúng tôi!".
Còn đội trưởng Đặng Phương Nam vui đến mức mà nước mắt sung sướng cứ chực trào ra. Anh tâm sự: "Thành quả ngày hôm nay là công sức của toàn đội trong suốt mùa bóng. Chưa mùa nào chúng tôi quyết tâm, đoàn kết như mùa giải năm nay bởi chúng tôi đã xác định, không bây giờ thì sẽ không bao giờ nữa. Bản thân tôi cũng đã lớn tuổi, năm nay có thể sẽ là năm cuối cùng chơi bóng cho Thể Công, mùa sau tại V-League có thể sẽ là sân chơi cho lứa trẻ. Vì vậy, chiến thắng này giúp tôi có thể yên tâm nhìn về tương lai CLB!".
Trong khi đó, HLV Gahdihi vẫn khá lặng thầm đón nhận thành quả ấy vì với ông, khi mà Thể Công được sống trong niềm hạnh phúc lớn lao nhất thì ông chỉ có thể vui thầm, bởi vẫn còn đó nỗi buồn muốn chia sẻ với người bạn thân Viczko đã phải chia tay giữa chừng mà không đi về đích để chứng kiến thành quả của đội bóng.
Thể Công đã thăng hạng, nhưng vẫn còn một mục tiêu nữa để họ phấn đấu, đó là chức vô địch giải hạng Nhất. Rất có thể, chiều 4/9 tới đây, ngai vàng sẽ có chủ và cái tên ấy chính là Thể Công khi mà đội bóng này cách đích chỉ vẻn vẹn 1 điểm.
Niềm vui nhân lên, đại lễ chào mừng đội cựu V-League trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam sẽ lại ngập tràn tiếng cười, và V-League mùa sau, sẽ lại có thêm những trận derby của thủ đô Hà Nội cùng những trận đấu kinh điển mà chỉ nghe tên đã muốn đến sân cổ vũ.