Chuyên trang Bóng Đá | Đua xe | Quần vợt | Bóng rổ | Kết quả thi đấu | Bảng xếp hạng | Dự đoán trúng thưởng | Diễn Đàn | Liên hệ
TRANG CHỦ - GIAO HỮU
Thắng oanh liệt Trung Quốc, U23 Việt Nam vô địch VFF Cup22:42 7/11/2009
Các học trò của HLV Calisto đã chơi một trận đấu xuất thần và vô cùng hiệu quả khi đánh bại đối thủ mạnh U23 Trung Quốc 3-1 để đăng quang sớm chức vô địch VFF Cup một cách thuyết phục.

>>
U23 Thái Lan chấp nhận chia điểm cùng Singapore
>>
Kiatisuk “mách nước” U23 VN: Cứ đá thật “rát”!

Ở lượt đấu đầu tiên, U23 Trung Quốc đã bị U23 Thái Lan cầm hòa với tỷ số 2-2 trong khi U23 Việt Nam vượt qua U23 Singapore với tỷ số sít sao 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Thanh Bình. Trong trận đấu sớm hôm nay, U23 Thái Lan đã không thể giành chiến thắng trước U23 Singapore và chấp nhận hòa 1-1.

Hiệp 1

Phút 7, một cầu thủ U23 Trung Quốc đi bóng khá thoải mái trong vòng cấm nhưng pha dứt điểm cuối cùng lại quá nhẹ và không gây nhiều khó khăn với thủ môn Tấn Trường.

1-0 cho U23 Việt Nam

Phút 10, từ cú sút xa ngoài vòng cấm, bóng chạm người một cầu thủ U23 Trung Quốc và đến đúng vị trí của Mai Tiến Thành. Ngay lập tức, tiền vệ gốc Thanh Hóa tung cú sút chân trái chéo góc quyết đoán làm tung lưới U23 Trung Quốc. Ngay trong cơ hội có được đầu tiên kể từ đầu trận, U23 Việt Nam đã làm nên điều bất ngờ.

U23 Việt Nam (áo đỏ) chơi ấn tượng và hiệu quả trong hiệp 1 (ảnh: Hữu Nghị)

Ngay sau đó, U23 Trung Quốc đã đưa được bóng vào lưới Việt Nam nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định cầu thủ đội khách đã việt vị trước đó.

U23 Trung Quốc dồn lên ép sân và thế chủ động dần thuộc về đội khách, trong khi U23 Việt Nam bố trí số đông ở tuyến dưới và tranh thủ phản công nhanh. Tuy kiểm soát nhiều bóng hơn nhưng U23 Trung Quốc không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành Tấn Trường với chỉ những pha đưa bóng vào từ hai biên khá đơn điệu.

Phút 25, Thanh Bình có cơ hội dứt điểm sau đường chuyền của Thái Dương nhưng tiền đạo của U23 Việt Nam khống chế bóng không khéo và để thủ môn U23 Trung Quốc bắt gọn bóng.

Cuối hiệp 1, U23 Việt Nam bất ngờ tăng tốc khiến hàng phòng ngự đội khách liên tục phải chống đỡ khá vất vả. Sau pha phối hợp trung lộ, Thanh Bình thoát xuống dũng mãnh thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Trung Quốc trước khi tung cú sút chéo góc nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút 42, Thanh Bình lại có cơ hội đối mặt với thủ thành đội bạn nhưng trọng tài xác định tiền đạo áo số 18 đã việt vị.

Phút 45, Tiến Thành chút nữa lập cú đúp và nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam. Từ đường chuyền sang bên trái vòng cấm địa thuận lợi của đồng đội, Tiến Thành quăng chân bắt volley rất nhanh đưa bóng đi cao hơn xà ngang khung thành U23 Trung Quốc chút xíu.

Hiệp 2

U23 Việt Nam có sự thay đổi người khi Mạnh Dũng vào thay Thái Dương.

Phút 46, hàng thủ đội chủ nhà mắc lỗi để cầu thủ U23 Trung Quốc thoải mái dứt điểm từ đường chuyền vào bên cánh trái. Rất may cho U23 Việt Nam là bóng lại không đi vào cầu môn của Tấn Trường.

Với lợi thế về thể hình và thể lực, các cầu thủ U23 Trung Quốc tiếp tục kiểm soát bóng và chiếm thế chủ động trên sân nhưng hàng phòng ngự Việt Nam vẫn bọc lót cho nhau khá tốt.

2-0 cho U23 Việt Nam

Phút 59, dù bị ép sân nhưng U23 Việt Nam lại gây bất ngờ khi nới rộng cách biệt lên 2-0 với pha lập công của Thành Lương. Sau pha phối hợp sắc bén ở trung lộ, bóng đến chân Thành Lương và đội trưởng của U23 Việt Nam dễ dàng đưa bóng vào lưới trống khi thủ thành U23 Trung Quốc đã băng lên.

Phút 61, Tấn Trường bay người đấm bóng ngay trên đầu cầu thủ U23 Trung Quốc sau pha đá phạt từ ngoài vòng cấm.

Phút 65, Tấn Trường chơi rất tỉnh táo bắt gọn cú sút xa bất ngờ của đối phương.

1-2 cho U23 Trung Quốc

Phút 70, đội trưởng Zang Linpeng (7) rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U23 Trung Quốc với pha sút phạt hàng rào chính xác ngay trước vòng cấm. Bóng đi ở tầm thấp xuyên qua hàng rào U23 Việt Nam khiến Tấn Trường không kịp trở tay.

Phút 76, Đình Tùng vào thay cho Thanh Bình bên phía U23 Việt Nam.

Phút 88, Tấn Trường ôm gọn bóng sau quả đá phạt của U23 Trung Quốc

3-1 cho U23 Việt Nam

Phút 90+2, Trọng Hoàng ấn định chiến thắng cho U23 Việt Nam sau pha phản công nhanh ở trung lộ. Trọng Hoàng dẫn bóng xuống sát vòng cấm địa rồi tung cú sút chìm chéo góc làm tung lưới đội khách.

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu và U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua U23 Trung Quốc 3-1, đồng thời giành chức vô địch VFF Cup sau 2 trận toàn thắng.

Đội hình xuất phát đội U23 Việt Nam

Thủ môn: Tấn Trường

Hậu vệ: Long Giang - Đại Đồng, Ngọc Anh, Hoàng Quảng

Tiền vệ: Tiến Thành - Trọng Hoàng - Quý Sửu, Thành Lương, Thái Dương
Tiền đạo: Thanh Bình



Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, TinTheThao.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Bình luận:Thắng oanh liệt Trung Quốc, U23 Việt Nam vô địch VFF Cup
Việt Nam chiến thắng thật đấy,trừ hàng tiền đạo và thủ môn chơi tạm được(tạm được thôi nhé) còn lại thì hơi yếu,hàng phòng ngự Việt Nam vô cùng kém trong những pha bóng bổng,các cầu thủ thì truyền sai khá nhiều.Ở giải này TL không đưa sang đội hình mạnh nhất(vắng Teerathep Winothai)đừng ngủ quên trên chiến thắng mà đã vội mơ mộng,SG25 khác xa so với VFF cup!
Được gửi bởi: Baggio
Gửi lúc: 11:49 08/11/2009
 
Bình luận:Thắng oanh liệt Trung Quốc, U23 Việt Nam vô địch VFF Cup
tại sao chúng ta không chấp nhận hiện tai là đội U23 dang chơi tốt dần lên, bóng đá là thế ra sân phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, lứa cầu thủ hiện tại năng lực có hạn mà đạt được thành quả trước mắt thế này là tạm ổn, vấn đề hoàn thiện đội bóng cứ để người có trách nhiệm lo, chúng ta không nên có những nhận xét tiêu cực như thế về U23.xin chúc mừng U23 với chức vô địch này, xin chúc đội U23 thành công tại Seagame 25.
Được gửi bởi: Trần Quý
Địa chỉ email: quang2811981@yahoo.com.vn
Gửi lúc: 11:40 08/11/2009
 
Bình luận:Thắng oanh liệt Trung Quốc, U23 Việt Nam vô địch VFF Cup
Mọi người nên nhìn nhận vấn đề một cách thực tế, rằng bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến đáng khích lệ. Chúng ta chưa được chứng kiến các trận đấu trên nước bạn của U16, U19, nhưng rõ ràng chiến thắng hôm qua không phỉa là ngẫu nhiên. Đương nhiên, U23 Việt Nam còn rất nhiều điều phải bàn về chiến thuật và lối chơi của U23 VN, nhưng hãy thử nhìn nhận rằng U23 TQ được đánh giá khá cao trong khu vực thì đã trình diễn như thế nào? Họ đến đây với tuyên bố "khẳng định đẳng cấp" trước các đội bóng DNA, nhưng lối chơi của họ thiếu sáng tạo, ít bài tấn công và dễ bị đối phương áp đảo tinh thần dẫn đến những sự chuệch choạc ở tuyến phòng ngự. Đó là những gì chugns ta đã khai thác được đẻ biến thành cơ hội, và chẳng lẽ TQ lại phỉa viện vào tình huống bỏ lỡ đàu hiệp 2 đẻ bào chữa cho thất bại của mình? Chúng ta chưa mạnh, còn nhiều điều cần cố gắng đẻ hoàn thiện cho DTQG sau này, nhưng có thể thấy VN hoàn toàn có thể tự tin với những gì mình đã làm được. Tôi chúc cho ĐTU23 có hể giữ vững phong
Được gửi bởi: Nguyễn Việt Bảo Trung
Gửi lúc: 11:36 08/11/2009
 
Bình luận:Thắng oanh liệt Trung Quốc, U23 Việt Nam vô địch VFF Cup
Chiến thắng thuyết phục!Một động lực và đà tâm lý tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ, vốn hay bị khớp cứng vì tâm lý.Cứ thế đã, để còn tiếp tục hoàn thiện trước khi đi Seagame. Mong Sir Tô tiếp tục khắc phục những hạn chế còn lại và phát huy những thế mạnh đang có: + Hàng thủ chơi lúc tỉnh lúc mê,gặp những đội biết chớp thời cơ rất nguy hiểm. Đặc biệt lỗi của TH hôm qua ngay tại vị trí nguy hiểm như vậy là RẤT NGU NGỐC. Khắc phục ngay! + Tiền vệ chơi quá năng nổ nhưng có lẽ nên bình tĩnh lại 1 chút để quan sát và triển khai bóng thông minh hơn. + Hàng công đã biết chớp thời cơ.Trong bóng đá hiện đại đây là điều tối quan trọng. Tuy nhiên vẫn nên tỉnh táo và chắt chiu cơ hội hơn nữa. + Đá rát, áp sát không có nghĩa là phạm lỗi vô tội vạ như vậy. Tôi tin VN năm nay sẽ vô địch Seagame!
Được gửi bởi: Kamy
Gửi lúc: 10:30 08/11/2009
 
Bình luận:Thắng oanh liệt Trung Quốc, U23 Việt Nam vô địch VFF Cup
Đúng là chúng ta đã thắng nhưng toi cảm thấy U 23 Trung quoc đá quá đơn điệu, họ không gây áp lực quá nhiều lên khung thành U23 Viet Nam. khi ho bắt đầu dâng cao đội hình trong hiệp 2 thi chúng ta đã bộc lộ quá nhiều lỗi không thể chấp nhận được điển hình là lỗi dẫn tới bàn thua. chúng ta còn quá nhiều việc phải làm nhất là swj trênh lệch giữa đội hình chính và dwj bị không đáp ứng được. Dẫu sao đây là chiến thắng của thày Tô. Thank!
Được gửi bởi: Mquang
Gửi lúc: 10:23 08/11/2009
 
Bình luận:Thắng oanh liệt Trung Quốc, U23 Việt Nam vô địch VFF Cup
đòi hỏi chi nhiều, đội nào chả có điểm mạnh-yếu, Brazil hay Tây Ban Nha còn không hoàn thiện huống hồ VN,đánh bài mà khi nào cũng đòi bài ngon mới thắng thì gà quá, hum qua VN đá vậy là hay rùi.VN VÔ ĐỊCH! LÀM GỎI SEAGAME, TIẾN RA CHÂU Á!!!!!
Được gửi bởi: minh nguyen
Gửi lúc: 08:28 08/11/2009
 
Bình luận:Thắng oanh liệt Trung Quốc, U23 Việt Nam vô địch VFF Cup
Việt Nam vô địch Viet Nam vô đối
Được gửi bởi: truong nhu hanh
Gửi lúc: 06:19 08/11/2009
 
Bình luận:Thắng oanh liệt Trung Quốc, U23 Việt Nam vô địch VFF Cup
sao moi người hay phê phán đội tuyển việt nam vây,trình độ chúng ta như vậy thì đá như vậy,nhưng trước đội bóng lớn chúng ta chiến đấu như vậy và giành thắng lợi thì tuyệt vời rồi,sao chúng ta ko động viên các cầu thủ để họ cố gắng hơn mà chỉ biết ở nhà mà phê phán,thử hỏi mọi nguoi biết ji về chiến thuạt bóng đá mà nói giấu bài(chiến thuật) với ko giấu bài.chuc mung đội tuyển việt nam.
Được gửi bởi: tuanvunt1111
Gửi lúc: 04:17 08/11/2009
 
Bình luận:Thắng oanh liệt Trung Quốc, U23 Việt Nam vô địch VFF Cup
Chúng ta thắng, nhưng nhìn toàn diện trận đấu thì có vẻ TQ trên cơ.
Được gửi bởi: Mr Don
Địa chỉ email: tailocbinhan@gmail.com
Gửi lúc: 02:45 08/11/2009
 
Bình luận:Thắng oanh liệt Trung Quốc, U23 Việt Nam vô địch VFF Cup
được mấy bác nói cứ như thầy bói xem voi ấy nhờ,nào là " tỉ lệ chuyền hỏng quá cao",nào là "tuyến giữa,tiền vệ và hậu vệ còn yếu"..v..v..nào là "Trước hết tôi chúc mừng các cầu thủ trẻ đã chiến tháng đội được cho là mạnh nhất giải"!....dẫu biết rất cần những lời nhận xét chân thành khi biểu lộ những trạng thái cảm xúc,nhưng các bạn nghĩ Calisto ko biết những điều ấy à,cả BLD bóng đá VN hok biết? hay khi chưa nghe các bạn nói vậy, thì chưa nhận ra bóng đá VN còn nhiều điểm yếu?!...câu trả lời là hok thưa các bạn,thậm chí ngay cả những hậu vệ,tiền vệ cũng biết mình yếu cơ!nhưng họ đã và đang cố gắng,...chiến thắng lần này thể hiện sự cố gắng của họ!và họ,xứng đáng nhận được những lời động viên tích cực của chúng ta chứ hok phải những nhận xét theo kiểu Mourinho hay Sir Alex!...X_X
Được gửi bởi: hải nguyễn
Gửi lúc: 01:19 08/11/2009
Trang:
1234»


Các tin thể thao mới tổng hợp:
Chelsea sẽ tăng tốc mạnh mẽ23:38 15 /3/2010
Benitez: "Tôi không quan tâm tới các áp lực"23:35 15 /3/2010
Điều quái quỷ gì đang xảy ra ở Inter?23:25 15 /3/2010
Capello không nên để Beckham tham dự World Cup 2010!23:25 15 /3/2010
Candreva thất vọng vì đánh rơi chiến thắng trước Siena23:25 15 /3/2010
Chiến thắng dành cho Beckham!23:25 15 /3/2010
Mai Phương Thúy cosplay cùng Thuận Thiên Kiếm23:5 15 /3/2010
Capello thương cảm với chấn thương của Beckham22:53 15 /3/2010
Atletico Madrid đang rất muốn bán Sergio Asenjo22:44 15 /3/2010
Perez đặt giá Gerrard là 30 triệu bảng22:44 15 /3/2010
Real Madrid dạm mua Kolarov22:44 15 /3/2010
Ricardo Carvalho có mặt trong trận tiếp Inter22:44 15 /3/2010
Juventus mất tiếp thủ thành số 222:44 15 /3/2010
Ernesto Bronzetti khuyên Milan mua toàn hàng khủng22:44 15 /3/2010
Liverpool lên phương sách chèo kéo Vargas22:44 15 /3/2010
Chelsea cần bắt đầu trận đấu thật tốt trước Inter22:44 15 /3/2010
Văn Quyến vật nhau với Ánh Cường sau trận đấu22:9 15 /3/2010
Mourinho trở lại Stamford Bridge: Ở đây, không ai mạnh hơn Chúa trời…21:58 15 /3/2010
Hãy dành một chút cho Berbatov...21:50 15 /3/2010
Trang Trần cá tính với vòng 1 hờ21:42 15 /3/2010

Các tin cũ hơn:
M.U mất Ferdinand đến tháng 1222:23 7 /11/2009
U23 Thái Lan chấp nhận chia điểm cùng Singapore21:52 7 /11/2009
Mercedes S63 AMG 2010 có mặt tại Việt Nam21:28 7 /11/2009
TĐCS.ĐT: Trâu chậm uống nước đục21:10 7 /11/2009
Wenger để ý tới thủ thành Pháp20:42 7 /11/2009
Barcelona quyết tâm săn Mascherano20:19 7 /11/2009
Ra mắt mô-tô chạy điện Mavizen TTX0219:52 7 /11/2009
Barca du đấu kiếm tiền19:10 7 /11/2009
"Máy lọc" Trung Quốc và triết lý... "thà thua" của Calisto18:55 7 /11/2009
Guardiola: Barca hiện tại còn hay hơn năm ngoái18:32 7 /11/2009