Kết quả 2 trận tứ kết cuối cùng không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ, khi 2 chiếc vé bán kết đã thuộc về hai “đại gia” Brazil và Hà Lan. Tuy nhiên, cái cách mà họ đi đến chiến thắng lại không hề đơn giản.
|
|
Kyong Nam Mun tranh bóng với Renato (Brazil, trái).
|
Trên sân Mansiche của thành phố Trujillo, trước vỏn vẹn 9.000 khán giả, Hà Lan chật vật suốt hiệp một và chỉ vượt qua Mỹ nhờ 2 bàn thắng của Jeffrey Sarpong ở các phút 46 và 84.
HLV trưởng Ruud Kaiser xác nhận: “Đây là trận đấu đầy khó khăn của chúng tôi. Cầu thủ của tôi vừa trải qua trận đấu căng thẳng với Gambia và họ trở nên mệt mỏi. Đó là lý do vì sao chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Cầu thủ Mỹ đã chơi một trận rất hay”.
Ở trận tứ kết cuối cùng, Brazil còn “khổ sở” hơn trước đại diện châu Á CHDCND Triều Tiên. Trận đấu này thu hút đến 25.000 khán giả đến sân Max-Augustin của thành phố Iquito và họ đã không phải thất vọng với cuộc trình diễn của cả hai đội.
Trọn hiệp đầu là một thế trận giằng co và Brazil chỉ vượt lên sau khi tiếng còi hiệp hai nổi lên được 3 phút, nhờ bàn thắng của Ramon. Không dễ dàng bị khuất phục, các chàng trai châu Á lao lên tấn công quyết liệt và họ làm vỡ tung cầu trường bằng bàn thắng của Kim Kyong Il 8 phút trước khi dứt trận đấu.
Hai đội đưa nhau vào hiệp đấu phụ và kinh nghiệm và sức bền của Brazil trội hơn, nên đã kịp thoát đi xa với 2 bàn thắng của Celso phút 97 và Igor phút 120.
Như vậy, lịch thi đấu 2 trận bán kết vào rạng sáng 30-9 như sau:
- Sân Chiclayo: Mexico – Hà Lan.
- Sân Trujillo: Thổ Nhĩ Kỳ – Brazil.