Chủ tịch Sepp Blatter đã lên tiếng ủng hộ Real Madrid đưa Robinho ra sân trong trận gặp Mallorca vào chủ nhật tới. Quyết định này được coi là "đi ngược" với chính những gì mà ngài chủ tịch nhiều ý tưởng nhất trong lịch sử FIFA đã đưa ra trước đó.
Sepp Blatter nói: "Tôi không thể phủ nhận tình yêu của tôi dành cho Madrid. Di Stefano là thần tượng hồi nhỏ của tôi, đó là lý do vì sao tôi là Madridista". Và ông biết ông cần phải làm gì để "thể hiện tình yêu" đó. "Cuộc chiến đến chức vô địch La Liga mùa này thật kịch tính, nhưng tôi biết trái tim tôi thuộc về đâu".
 |
|
Sepp Blatter: "Tôi là một Madridista" (ảnh: AFP)
|
CBF đã yêu cầu FIFA không cho phép sử dụng Robinho tại vòng đấu cuối cùng, tuy nhiên yêu cầu này đã bị gạt đi, và một đặc ân đã được trao cho Real. Điều đó đã gây ngạc nhiên cho mọi người, họ lo sợ đây là một tiền lệ xấu, nhưng với những Madridista như ngài Blatter thì có lẽ nó chỉ là ngoại lệ, còn luật cầu thủ phải tập trung đội tuyển trước 14 ngày do ông khởi xướng vẫn được thực thi.
Đây quả là một tin không vui cho cả Barca và Sevilla vì cơ hội của họ đang dần hẹp đi. Ngược lại, mọi thứ đang trở nên thuận lợi với Real, nhất là sau khi đội bóng này nhận được sự hậu thuẫn của ngài chủ tịch FIFA.
Qua đó, FIFA đã thông báo với Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) và HLV Dunga về trường hợp của Robinho, rằng tiền đạo này sẽ ở lại Tây Ban Nha cho đến hết mùa giải La Liga.