Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - FIFA
Chuyên gia đánh giá về 'trận đấu thảm họa' của tuyển Anh13:1 18/8/2005

Tội đồ David James phải nhận điểm 4, còn "chú lừa con" Glen Johnson lĩnh điểm 5. Đó là hai gương mặt tệ hại nhất của đội tuyển Anh đêm qua, theo đánh giá của các bình luận viên kênh truyền hình châu Âu, Sky.

Thày trò HLV Eriksson luôn được đánh giá là một trong số các ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch World Cup tại Đức năm sau. Nhưng kết quả thua khủng khiếp 1-4 trên sân Đan Mạch, dù chỉ đơn giản là giao hữu, đã xóa nhoà sự kỳ vọng. Dưới đây là những đánh giá cho từng vị trí:

Số 13 đen đủi cho đội tuyển Anh?
Số 13 đen đủi cho đội tuyển Anh?

Gây thất vọng nhất:

Thủ môn David James (4 điểm): Vào sân hiệp hai và khởi đầu cho "cú sốc" bằng một sai lầm khó tha thứ. Sky nhấn mạnh rằng anh đáng bị ném xuống vực sâu.

Hậu vệ phải Glen Johnson (5 điểm): Nguyên nhân khiến cánh phải bị "xé rách" trong hiệp hai và là thủ phạm trực tiếp trong bàn thua thứ hai. Phong độ quá nghèo nàn.

Đáng trách:

Trung vệ Rio Ferdinand (6 điểm): Không trực tiếp có lỗi nhưng cũng chẳng thể hiện mình đang ở đẳng cấp nào.

Hậu vệ Jamie Carragher (6 điểm): Chẳng thấy anh ở đâu kể từ khi vào sân, cứ như đội tuyển Anh chỉ có 10 người trên sân.

Tiền vệ Gerrrad (6 điểm): Luẩn quẩn và có quá ít đóng góp.

Tiền vệ Joe Cole (6 điểm): Không hoàn thành nhiệm vụ.

Tàm tạm:

Beckham (6 điểm), Robinson (6), Neville (7), Ashley Cole (7), Terry (7), Lampard (6), Defoe (6), Jenas (6), Hagreaves (7), Owen (6). Đặc điểm chung: phong độ tạm, nhưng không phải cao nhất.

Cánh én nhỏ Wayne Rooney (trái).
Wayne Rooney (trái).

Được nhất:

Wayne Rooney (8 điểm): Năng nổ và ghi bàn đem lại chút danh dự cho đội bóng xứ sương mù, là người duy nhất bên phía đội Anh thể hiện được đẳng cấp thế giới đêm qua.

Đội hình thi đấu của Anh:  

Robinson (James 46'), Gary Neville (Johnson 46), Ashley Cole, Terry (Carragher 46), Ferdinand, Gerrard (Jenas 84), Lampard (Hargreaves 64), Beckham, Joe Cole, Rooney, Defoe (Owen 46).
Dự bị không được dùng: Green, Phil Neville, Upson, Carrick, Bent.

Trong khi đó, các bình luận viên Sky không đánh giá cao Đan Mạch hơn Anh là mấy. "Các chú lính chì" cũng có điểm 5 dành cho hậu vệ Per Nielsen và nhiều điểm 6. Nhưng có tới bốn điểm 8 cho các vị trí chủ chốt gồm Gravesen, Claus Jensen, Tomasson và Rommedahl. Đó chính là sự vượt trội, trùng hợp luôn với tỷ số 4-1. 

Đan Mạch Con số thống kê  Anh
Theo VnExpress.net
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008
Ronaldinho: “Suýt chút nữa tôi đã gia nhập Torino”22:39 22 /11/2008
Juventus & Inter nội chiến vì Eto'o22:24 22 /11/2008