Cả ĐT Anh và chủ nhà Đan Mạch đều rất chờ đợi trận đấu đêm nay để "tổng duyệt" trước 2 trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2006 vào đầu tháng 9.
Sau một quãng nghĩ hơn 2 tháng, Anh và Đan Mạch chuẩn bị bước vào những trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2006, nơi mà vị trí của cả 2 đội đều đang khá bấp bênh. ĐT Anh đang xếp thứ 2 tại bảng 6 với 1 điểm và 1 trận ít hơn so với đội đầu bảng Ba Lan.
Trong khi đó, khả năng dự VCK World Cup 2006 của Đan Mạch phụ thuộc rất lớn từ kết quả trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ vào 03/09 tới bởi vị trí hiện tại "Những chú lính chì" là thứ 4, kém đối thủ trực tiếp tranh suất play-off 4 điểm.
Chính vì vậy, cả HLV Sven-Goran Eriksson và Morten OIsen đều xem đây là một trận đấu quan trọng để tổng rà soát lực lượng trước khi bước vào cuộc đấu ''sinh tử''...
''Sư tử'' Anh: Cơ hội cho Jermain Defoe
"Những chú sư tử" Anh bước vào đợt tập trung với khá nhiều rắc rối. Câu trả lời ''Không'' của Alan Smith với lời triệu tập của FA quả thực khiến Eriksson lúng túng. Đây là lần đầu tiên dưới thời Eriksson, một cầu thủ dám từ chối ''vinh dự'' được Eriksson để mắt đến. Quyết định này có thể sẽ khiến cầu thủ đầy cá tính của M.U phải trả giá đắt trong tương lai. Nhưng nó chắc chắn cũng ít nhiều buộc Eriksson phải băn khoăn về cách dùng người...
|
|
ĐT Anh vẫn có đủ anh tài
|
Ngoài chuyện của Smith, Eriksson còn phải lo nghĩ đến những chấn thương đang ngày một nhiều hơn trong đội hình. Trung vệ Sol Campbell (Arsenal) vẫn chưa thể trở lại dù đã dưỡng thương khá lâu. Hai chân sút đang lên là Peter Crouch (Liverpool) và Andy Johnson (Palace) cũng phải ngồi ngoài vì lí tương tự. ''Nạn nhân'' mới nhất là tân binh Wright-Phillips của Chelsea. Khả năng ra sân của tiền vệ phải này đang bỏ ngỏ sau một pha va chạm mạnh với Ashley Cole.
Dù vậy, với những cầu thủ đang có trong tay, có thể nói Eriksson đã lựa chọn được một đội hình ưng ý. Những thử nghiệm sẽ chủ yếu tập trung vào hàng tiền đạo. Sự xuất hiện của Darren Bent, chân sút ĐT U21 Anh vừa ghi 2 bàn giúp Charlton thắng Sunderland 3-1 tại vòng 1 Premier League, là một bất ngờ. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả là việc tiền đạo đang thất sủng tại Madrid, Michael Owen sẽ nhường vị trí chính thức trên hàng công cho cầu thủ trẻ Jermain Defoe (Tottenham).
Michael Owen bị treo giò và không thể ra sân trong trận đấu vào 03/9 tới gặp xứ Wales tại vòng loại World Cup và đây là lý do khiến Eriksson quyết định trao vị trí chính thức trên hàng công cho Defoe. Suất còn lại trên hàng tiền đạo dĩ nhiên thuộc về "thần đồng" Wayne Rooney.
|
|
Jermain Defoe sẽ tận dụng cơ hội để ghi điểm ?
|
Đây được xem là một cơ hội lớn với Defoe bởi trong 12 lần ra sân trước, hầu hết tiền đạo này phải vào sân từ băng ghế dự bị và mới chỉ đóng góp cho ĐT Anh 1 bàn thắng. Với một phong độ ổn định tại Tottenham (mặc dù không ghi thật nhiều bàn thắng nhưng là một cầu thủ quan trọng trong đội hình chiến thuật của Spurs) và cùng điểm xuất phát với 2 tân binh Johnson và Crouch, Jermain Defoe đang có cơ hội lớn để chiếm một vị trí thường xuyên hơn trong đội hình chính thức của "Sư tử Anh".
ĐT Đan Mạch - Thay đổi ở hàng thủ
HLV Morten OIsen đã có một vài thay đối đáng chú ý trong hàng thủ Đan Mạch. Đội trưởng Thomas Helveg, tân binh của Borussia Monchengladbach trong mùa này không thể thi đấu và được thay thế bởi Kasper Bogelund, một cầu thủ đang thi đấu tại Bundesliga khác. Mặc dù đây là một thay đổi "bất đắc dĩ" do Helveg bị chấn thương nhưng xét về phong độ, đội trưởng Đan Mạch không tạo được sự tin tưởng do thi đấu khá yếu kém trong màu áo M'gladbach.
Một sự thay đổi đáng chú ý khác đó là việc tiền vệ kỳ cựu Daniel Jensen của Weder Bremen được triệu tập trở lại sau thời gian dài vắng mặt trong màu áo của "Những chú Lính chì". Hậu vệ Per Kroldrup của Everton cũng không thể tham gia trận đấu này do chấn thương và người thay thế là Thomas Gaardsoe của West Bromwich.
|
|
Gronkjaer và những lính lê dương xuất sắc khác có mặt đầy đủ
|
Những chấn thương hàng loạt cũng buộc HLV Morten OIsen phải triệu tập tới 7 cầu thủ đang thi đấu tại giải quốc nội, con số lớn nhất kể từ khi HLV này lên nắm quyền. Tuy nhiên, nhiều khả năng chỉ có ít cầu thủ trong số này được góp mặt trong đội hình xuất phát.
Sức mạnh của "Những chú lính chì" vẫn phụ thuộc vào các lính lê dương và trong trận đấu này, họ hầu hết đều có mặt. Thủ môn Sorensen, tiền vệ Poulsen, Gravesen hay cặp tiền đạo Jon Dahl Tomasson và Martin Jorgensen.
Bất phân thắng bại giữa "Lính chì" và "Sư tử" !?
Tuy cả Đan Mạch và Anh đều khó đưa ra đội hình mạnh nhất nhưng đây vẫn là một trận đấu đáng xem bởi sự có mặt của một vài ngôi sao, và trên hết là lịch sử đối đầu thường rất sôi động giữa hai đội.
Đan Mạch từng đánh bại Anh 3-2 ngay tại sân Old Trafford trong trận giao hữu gần đây nhất giữa 2 đội vào năm 2003. Tuy nhiên, các CĐV Anh cũng không quên rằng, ''Sư tử'' từng đè bẹp ''Lính chì'' đến 3-0 tại World Cup 2002. Hơn nữa, trong 7 lần tiếp "Sư tử Anh" kể từ năm 1948, đội chủ nhà Đan Mạch chưa từng giành thắng lợi.
|
|
Rooney (phải) đang có phong độ rất cao
|
Jermain Defoe có thể là cầu thủ được giới hâm mộ Anh chú ý trong trận đấu đêm nay nhưng cái tên mà các hậu vệ Đan Mạch cần phải đề phòng nhất rõ ràng là Wayne Rooney. "Thần đồng" của Man Utd đang có phong độ xuất sắc và chơi ngày càng đa dạng, khó lường hơn trong vai một tiền đạo lùi.
Bên phía đội chủ nhà, họ đang sở hữu một loạt cầu thủ đang rất muốn "làm nóng máy" trước mùa. Gravesen và Jorgensen chưa thi đấu chính tại CLB do La Liga và Serie A chưa khai mạc trong khi 2 tân binh của Stuttgart Jesper Gronkjaer và Jon Dahl Tomasson đang rất muốn khẳng định mình sau màn ra mắt đáng quên cùng "Schwaben" tại Bundesliga.
Trận đấu này được giới hâm mộ Đan Mạch đặc biệt chú ý (42.000 vé đã được bán sạch) dù chỉ mang tính chất giao hữa. Rõ ràng là trước thời điểm bước vào các trận quyết định tại vòng loại World Cup 2006, cả Anh và Đan Mạch đều coi đây là một trận đấu nghiêm túc, một cuộc sát hạch và rà soát lực lượng thực sự để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại. Cả hai đều có quyết tâm chiến thắng, nhưng kết quả hoà là khả năng dễ xảy ra nhất!.
Đội hình dự kiến:
ĐT Đan Mạch: Thomas Sorensen, Per Nielsen, Daniel Agger, Brian Priske, Niclas Jensen, Chistian Poulsen, Claus Jensen, Thomas Gravesen, Jesper Gronkjaer, Jon Dahl Tomasson, Martin Jorgensen.
ĐT Anh: Paul Robinson; Gary Neville, Rio Ferdinand, John Terry, Ashley Cole; David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, Joe Cole; Wayne Rooney, Jermain Defoe.