Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - FIFA
Giao hữu quốc tế: Người Ý kém vui8:43 21/8/2008

Hầu hết các "đại gia" đều tìm được chiến thắng ở loạt trận giao hữu quốc tế rạng sáng 21/8, ngoại trừ ĐT Anh và Italia lần lượt để cho CH Czech và Áo cầm hòa.

Người Ý - HLV Marcelo Capello nhận được lời cảnh tỉnh về sức mạnh của ĐT Anh khi dàn cầu thủ tên tuổi chỉ đem về trận hòa 2-2 với CH Czech ngay tại sào huyệt Wembley. Hai lần để đối phương vượt lên dẫn trước và phải nhờ đến bàn gỡ của Joe Cole ở phút cuối cùng thì "Tam sư" mới tránh được thất bại bẽ bàng.

Ngay đầu trận, tiền đạo duy nhất của CH Czech là Milan Baros sớm tạo ra sóng gió với cú sút bị thủ môn David James đẩy bằng một tay. Tuy nhiên, anh cũng không phải đợi quá lâu để được ăn mừng bàn thắng. Phút 22, Baros xử lý bóng tuyệt vời loại bỏ trung vệ đội trưởng John Terry trước khi tung cú "nã đạn" đập người Ashley Cole đổi hướng vào lưới mở tỉ số.

CH Czech (đỏ) để vuột chiến thắng đúng ở phút cuối cùng 
Ảnh: AFP

Bàn thua động chạm lòng tự ái của người Anh. Họ dồn lên tấn công vũ bão song vấp phải lá chắn thép Petr Cech trong một ngày anh tìm lại được phong độ tốt nhất. Lần lượt Jermaine Defoe, Steven Gerrard rồi Wayne Rooney, người có cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 31, bị thủ môn đang khoác áo Chelsea chặn đứng.

Sau nhiều nỗ lực ĐT Anh mới tìm được bàn gỡ hòa khi hiệp một còn 1 phút. Từ quả phạt góc của David Beckham, hậu vệ Wes Brown đánh đầu cực mạnh đưa hai đội trở lại vạch xuất phát.

Thế nhưng, chỉ 3 phút sau khi hiệp hai trở lại, lợi thế dẫn bàn của CH Czech lại được tái lập. Trong một tình huống đá phạt, Marek Jankulovski sút bóng qua đầu hàng rào bay vào góc cao khung thành, không cho James một cơ hội nào.

Lẽ ra cách biệt đã được gia tăng nếu như James không từ chối cú dứt điểm của Vaclav Sverkos ở phút 60. ĐT Anh sau đó có nhiều thay đổi về nhân sự trong hiệp hai và chính một dự bị là Stewart Downing đã góp công lớn vào bàn gỡ hòa ở phút 90.

Cú demi vô lê của Downing đã đưa bóng tìm đến vị trí của Cole đang đứng cận thành, để rồi tiền vệ này dễ dàng hạ gục người đồng đội cùng CLB Chelsea, giải cứu ĐT Anh khỏi cảnh thất bại.

Sắc Thiên thanh mờ nhạt

Mặc dù lội ngược dòng thủ hòa 2-2 với ĐT Áo nhưng tân HLV Marcelo Lippi khó có thể hài lòng với những gì đội bóng áo màu Thiên thanh thể hiện, đặc biệt là hàng thủ. Đội bóng nổi tiếng về nghệ thuật phòng ngự đã dễ dàng để lọt lưới tới 2 lần ngay trong hiệp một và chỉ may mắn quân bình tỉ số nhờ những sai lầm liên tiếp của đối phương.

Italy (xanh) có trận đấu khó khăn ngoài mong đợi 0- Ảnh: AFP

Bị đánh giá kém hơn hẳn nhưng ĐT Áo bất ngờ có bàn thắng khai thông bế tắc ở phút 14. Trong một pha lên tham gia tấn công, hậu vệ cánh trái Emmanuel Pogatetz xâm nhập vào vòng cấm, nhận đường chuyền của đồng đội liền tung cú sút chéo góc khá căng đánh bại thủ môn Gianluigi Buffon.

Những sở hở tiếp tục khiến Italy chịu bàn thua thứ khi hiệp một còn 5 phút. Xuất phát từ quả biên rất dài của Fuchs vào vòng cấm, bóng luẩn quẩn tìm đến vị trí của Marc Janko. Cầu thủ này xoay trụ đá bóng đập một hậu vệ khiến bóng bay hiểm vào góc cao nâng tỉ số lên 2-0.

Nhưng trước khi bước vào giờ giải lao, Italy kịp rút ngắn cách biệt còn 1-2. Từ quả căng ngang hiểm hóc của Antonio di Natale cắt mặt gôn, Alberto Gilardino gây áp lực đáng kể buộc hậu vệ Martin Stranzl phá bóng đập trúng lưng anh nảy vào lưới.

Trong hiệp hai, Italy chơi tốt hơn và đến phút 67 họ đã tìm được bàn gỡ hòa. Lần này, thủ môn dự bị của ĐT Áo là Ramazan Ozcan lao ra đón điểm rơi của quả tạt bên cánh phải nhưng lóng ngóng để bóng rơi trúng lưng Alex del Piero rồi từ từ lăn vào lưới.

Khoảng thời gian còn lại khá nhiều song không bên nào ghi được bàn thắng. Đây chưa phải là thảm họa nhưng chắc chắm ĐT của tân HLV Lippi còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện phong độ đội nhà trước khi tham dự vòng loại World Cup vào đầu tháng 9 tới.

Pháp & Tây Ban Nha thắng ấn tượng

Tại Gothenburg, tiền đạo Sidney Govou tỏa sáng khi đóng góp cú đúp giúp Pháp vượt qua chủ nhà Thụy Điển với tỉ số 3-2. Ngay phút thứ 5, tận dụng những phút nhập cuộc uể oải của Pháp, lão tướng Henrik Larsson đã mang về bàn mở tỉ số cho Thụy Điển sau một pha phối hợp bài bản với Marcus Rosenberg.

Govou (xanh) là người hùng làm nên chiến thắng của Pháp - Ảnh: AFP

Lẽ ra ĐT Pháp có thể gỡ hòa ngay sau đó nếu cú đánh đầu của Karim Benzema không bị Olof Mellberg phá ra trên vạch vôi. Nhưng đến phút 19, tiền đạo trẻ đang khoác áo Lyon cũng thành công với pha hãm thành thứ hai của mình.

Từ quả đã phạt của Jeremy Toulalan bên cánh phải, hậu vệ Bakary Sagna khống chế bóng rồi chuyền ngang để cho Benzema kết thúc tung lưới từ khoảng cách chừng 7 mét.

Thuy Điển chơi lấn lướt trong khoảng thời gian còn lại của hiệp đầu tiên và hàng thủ "Les Bleus" may mắn khi không phải nhận thêm bàn thua nào. Tấn công nhiều mà không ghi bàn, hệ quả là lưới của Thụy Điển lần thứ hai rung lên ở phút 61.

Từ quả đã phạt khác của Thierry Henry bị thủ môn Andreas Isaksson cản phá, bóng đến chân Govou và anh kết thúc chính xác đem về bàn thắng đầu tiên của mình ở trận này. Bàn thắng giúp các học trò của HLV Raymond Domenech chơi hưng phấn để rồi tiếp tụ gia tăng cách biệt ở phút 78.

Lại là Henry với một cú đánh gót điệu nghệ kiến tạo cơ hội cho Govou, anh tung cú vô lê bị Isaksson cản phá nhưng may mắn bóng đập vào đầu gối của "số 10" bật vào lưới. Khi trận đấu còn 5 phút, Thụy Điển gỡ thêm 1 bàn an ủi của Kim Kallstrom từ chấm phạt đền, khép lại trận cầu sôi động.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008
Ronaldinho: “Suýt chút nữa tôi đã gia nhập Torino”22:39 22 /11/2008
Juventus & Inter nội chiến vì Eto'o22:24 22 /11/2008
Pirlo có thể sẽ đá chính22:1 22 /11/2008