Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - FIFA
Giao hữu: "Chạy đà" cho chiến dịch World Cup 20109:48 20/8/2008

Đêm 20 và rạng sáng 21/8, các đội tuyển quốc gia châu Âu sẽ đồng loạt xuất quân lần đầu tiên kể từ EURO Cup hồi tháng 6 vừa qua. Đây là loạt trận giao hữu quan trọng chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2010 bắt đầu khởi tranh vào đầu tháng 9 tới.

Đan Mạch - Tây Ban Nha: "Soi" Del Bosque

Một trong những đội bị "soi" nhiều nhất chắc chắn sẽ là ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha. HLV Luis Aragones đã làm nên kì tích khi chấm dứt 44 năm không danh hiệu của "La Furia Roja" và ngay sau đó, ông đã quyết định ra đi trong vinh quang.

Giờ đây, gánh nặng đè lên vai người kế nhiệm Vicente del Bosque bởi trước mắt ông là cái bóng quá lớn của Aragones. Màn ra mắt của cựu HLV CLB Real Madrid ít nhiều mang tính chất như bài kiểm tra năng lực chứ không đơn thuần là giao hữu.

HLV Del Bosque (đỏ) cần vượt ra khỏi cái bóng của Aragones 
Ảnh: AFP

Del Bosque tiết lộ ông sẽ không thay đổi nhiều bộ khung đội hình vừa làm nên thành công tại Áo - Thụy Sĩ mà trên nên tảng sẵn có sẽ bồi đắp để nó ngày càng hoạt động trơn tru hơn. Tuy vậy, ông cũng cho gọi bốn gương mặt chưa từng khoác áo ĐTQG là Borjan Krkic, Diego Capel, Fernando Amorebieta và Andoni Iraola.

Một lần nữa chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của ĐT Tây Ban Nha là Raul Gonzalez lại bị gạt tên. Trong hai năm qua, anh không được cựu HLV Aragones đoái hoài đến dù đã có một chiến dịch ủng hộ rầm rộ của giới truyền thông.

Del Bosque sẽ mất tiền vệ Cesc Fabregas và trung vệ Carlos Marchena vì chấn thương, trong khi bộ đôi David Villa và David Silva của Valencia cũng chưa chắc chắn đủ khả năng ra sân.

Dù vậy, Đan Mạch cũng khó được xem là đối thủ ngang tầm với TBN, bất chấp họ được đá trên sân nhà. TBN đã thắng 11 trong 15 lần hai đội gặp nhau trước đây và chỉ thua 2 trận. Chưa kể là họ đang có thành tích 22 trận liên tiếp bất bại. Vì vậy, sẽ là bất ngờ nếu thành tích đó phải chấm dứt vào đêm nay.

Anh - CH Czech: Vướng mắc ở hàng công

Sau khi ngậm ngùi lỡ hẹn EURO 2008, người Anh đang lên kế hoạch cho ngày trở lại với sự cẩn trọng nhất định. Những phát biểu từ đội trưởng John Terry khẳng định "Tam sư" sẽ không vội nghĩ đến chiến thắng tại World Cup mà chỉ nỗ lực làm sao để vượt qua vòng loại.

Cuộc hành trình tìm kiếm chiếc vé đến Nam Phi sẽ chính thức bắt đầu từ tháng sau nhưng trận giao hữu với CH Czech đêm nay có thể là liều doping xua đi nỗi chán chường ám ảnh người Anh. HLV trưởng Fabio Capello cũng cho đây là một trận đấu quan trọng bởi ông hi vọng sẽ có câu trả lời cho một vài gương mặt được chờ đợi.

Heskey và David Beckham tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với CH Czech - Ảnh: Reuters

Trước trận, Capello gặp một chút vấn đề với hàng tiền đạo. Do Michael Owen chấn thương, ông đã triệu tập Emile Heskey thay vì Peter Crouch hay Dean Ashton. Như vậy, hàng công của ĐT Anh sẽ chỉ có ba người gồm Wayne Rooney, Jermaine Defoe và Heskey. Ngoài ra, tiền vệ Michael Carrick cũng vắng mặt vì chấn thương mắt cá.

Về phần CH Cezch, HLV Petr Rada sẽ có trận đầu tiên trên băng ghế chỉ đạo sau khi thay thế chiến lược gia kì cựu Kareal Brueckner hồi đầu tháng 7. Tiếc rằng ông lại mất tiền vệ dẫn dắt lối chơi Tomas Rosicky, người đang khoác áo Arsenal ở Anh và Libor Sionko, một trong những cầu thủ CH Czech chơi tốt nhất tại EURO 2009.

Giống như đồng nghiệp Capello, Rada sẽ phải có những thay đổi trên hàng công khi cựu binh Jan Koller đã giã từ sự nghiệp quốc tế. Tân HLV Rada đang đặt kì vọng vào chân sút Michal Papadopoulos như là người sẽ thay thế Koller trong tương lai.

Đây sẽ là lần đầu tiên CH Czech thi đấu với ĐT Anh trên sân Wembley kể từ năm 1990. Lần đó, màn trình diễn đẳng cấp của ngôi sao lắm tài nhiều tật Paul Gascoigne đã giúp chủ nhà giành thắng lợi 4-2 trước thêm World Cup trên đất Italy.

Nga - Hà Lan: Tái chiến

Không lâu sau khi bị Nga loại ở tứ kết EURO 2008, Hà Lan sẽ có cơ hội đòi món nợ trong chuyến làm khách đến Moscow đêm nay. HLV người Hà Lan Guus Hiddink sẽ một lần nữa phải chống lại quê hương mình nhưng lần này, người ngồi trên ghế chỉ đạo đối phương không còn là Marco van Basten mà là tân HLV Bert van Marwijk.

Hà Lan (da cam) có đòi được "món nợ"?

Để chuẩn bị cho trận đấu mà Hiddink tin rằng sẽ không khoan nhượng này, ông chỉ cho gọi một gương mặt mới là tiền đạo Nikita Bazhenov của Spartak Moscow. Chắc chắn niềm hi vọng lớn nhất của ông vẫn là nhạc trưởng Andrei Arshavin, người đã chơi rất hay khi kiến tạo 1 bàn và ghi 1 bàn vào lưới Hà Lan cách đây 2 tháng.

Trong khi đó, Van Marwijk đã cho gọi trở lại tiền vệ Mark van Bommel, người đồng thời chính là con rể của ông, sau 2 năm bị Van Basten bỏ rơi. Ông đã cố gắng giải thích đây không phải quyết định mang tính tình cảm mà hoàn toàn dựa trên năng lực của Van Bommel.

Thủ môn Maarten Stekelenburg sẽ là người bắt chính cho Hà Lan, đồng thời tiền đạo Klaas Jan Huntelaar có một suất ra sân sau khi hai cựu binh Edwin van der Sar và Ruud van Nistelrooy rút lui khỏi đội tuyển.

Theo Van Marwijk thì ít nhất chủ nhà Nga sẽ có một lợi thế trước trận đấu này. Đó là việc giải đấu của Nga đã khởi tranh một thời gian trong khi giải Hà Lan mới chỉ vừa bắt đầu.

Các trận còn lại

Italy và Pháp, hai trong số những nỗi thất vọng lớn nhất tại EURO 2008, cũng sẽ xuất quân với tâm trạng ngổn ngang những vấn đề. Một tháng rưỡi có lẽ là quá ngắn ngủi để làm nên cuộc "cách mạng" toàn diện nhưng màn trình diễn của họ chắc chắn sẽ được "mổ xẻ" rất nhiều.

Pháp có phần khó khăn hơn khi phải đến làm khách của Thụy Điển, một đối thủ khó chơi với bất kì đội bóng nào. Đã vậy, HLV Raymond Domenech còn mất hai tài năng trẻ là Hatem Ben Arfa và Sami Nasri vì chấn thương.

ĐT Pháp không được phép gây thêm thất vọng - Ảnh: AFP


Dù được LĐBĐ Pháp tiếp tục trao thêm cơ hội sau mùa EURO thất bại thảm hại nhưng Domenech hiểu rằng, ông khó thoát khỏi "giá treo cổ" nếu tiếp tục gây thất vọng dù chỉ là trong một trận giao hữu.

Bên phía chủ nhà cũng thiếu vắng gương mặt rất quan trọng là tiền đao Zlatan Ibrahimovic vì đau đầu gối. Tuy nhiên, trong trận đấu kỷ niệm 50 năm ngày Thụy Điển lọt vào chung kết World Cup gặp Brazil, hiển nhiên là họ sẽ chơi hết mình để giành chiến thắng.

Về phần Italy, họ chỉ phải tiếp đón đối thủ trung bình yếu là ĐT Áo. Đó là thuận lợi đáng kể để HLV Marcelo Lippi đem về chiến thắng khởi đầu nhiệm kì thứ hai của ông cùng với đội tuyển màu thiên thanh.

Do tiền đạo Luca Toni không kịp bình phục chấn thương nên Lippi sẽ đặt niềm tin vào Alberto Gilardino trong vai trò người đá cặp cùng Alex del Piero trên hàng công. Vấn đề lo lắng hơn thực chất nằm ở hàng thủ khi Giorgio Chiellini phải nghỉ từ 6 đến 8 tuần. Để thay thế, Lippi cho gọi Nicola Legrottaglie, một cầu thủ tưởng như đã bị lãng quên từ lâu.

Cũng trong đêm nay, Đức sẽ gặp Bỉ. Với thực lực hơn hẳn, không có chấn thương nào đáng kể và lại được đá sân nhà nên chiến thắng xem ra khó vuột khỏi tầm tay thày trò HLV Joachim Loew.

Lịch một số trận giao hữu đáng chú ý
20/08 23:00 Ukraina - Ba Lan
21/08 00:00 Na Uy - Ireland
Belarus - Argentina
21/08 00:15 Nga - Hà Lan
Romania - Latvia
21/08 01:00 Thổ Nhĩ Kì - Chile
21/08 01:15 Bosnia-Herzegovina - Bulgari
Slovakia - Hi Lạp
Đan Mạch - Tây Ban Nha
21/08 01:45 Slovenia - Croatia
Italy - Áo
21/08 02:00 Scotland - Bắc Ireland
Anh - CH Czech
Đức - Bỉ
Thụy Điển - Pháp
21/08 02:05 Wales - Georgia
21/08 02:45 Bồ Đào Nha - Đảo Faroe
Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008
Ronaldinho: “Suýt chút nữa tôi đã gia nhập Torino”22:39 22 /11/2008
Juventus & Inter nội chiến vì Eto'o22:24 22 /11/2008