Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - FIFA
Venezuela quật ngã "gã khổng lồ" Brazil20:11 7/6/2008

Trước một Brazil với nhiều thử nghiệm của HLV Dunga, Venezuela đã bất ngờ quật ngã "gã khổng lồ" này với hai bàn thắng được ghi ngay trong hiệp 1.

Trong chuyến du đấu Mỹ nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ, cũng như tìm kiếm những cầu thủ tốt nhất cho đội Olympic đến Bắc Kinh sau gần 2 tháng nữa, HLV Dunga đã có một số những thay đổi trong đội hình Brazil.

Mặc dù vậy, xét về lực lượng với không ít ngôi sao đang gây ấn tượng trên trời Âu, cùng một Adriano nổi đình nổi đám ở Brasileirao, đội quân của HLV Dunga vẫn được đánh giá cao hơn so với Venezuela trước khi hai đội bước vào trận giao hữu tại Boston.

Brazil đã có trận đấu đầy thất vọng. Ảnh: AFP

Được đánh giá cao hơn là thế, nhưng bất ngờ đã diễn ra khi Brazil không còn là mình trước "hạt tiêu" Venezuala. Nếu như một tuần trước, Brazil phải rất vất vả mới hạ được Canada với tỉ số 3-2, thì ở trận đấu với Venezuela đội quân của HLV Dunga đã bị đối phương hai lần chọc thủng lưới mà không tìm được bàn danh dự.

Khi trận đấu mới chỉ diễn ra được hơn 5 phút, lưới của Brazil đã phải rung lên lần thứ nhất. Tận dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ Selecao, với cặp trung vệ Luisao - Henrique, Giancarlo Maldonado không khó khăn gì để đánh bại thủ môn Doni, khởi đầu cho chiến thắng đầu tiên của Venezuela trước Brazil sau 17 lần gặp gỡ.

Maldonado từng có một thành tích mà không phải cầu thủ nào cũng có được. Ngay trong trận đầu tiên ra mắt CLB Atlante tại giải VĐQG Mexico, tiền đạo 25 tuổi này đã ghi bàn ở phút đầu tiên. Không chỉ giúp Atlante VĐ Mexico, Maldonado còn là chủ nhân của Chiếc giày vàng.

Trong lúc Venezuela tỏ ra hưng phấn với bàn mở tỉ số thì các cầu thủ Brazil lại thi đấu không hiệu quả. Lối chơi tấn công của Selecao dễ dàng bị hóa giải, cho dù hàng công là bộ 3 khá ấn tượng: Robinho, Adriano và Pato (từng ghi bàn vào lưới Anh ngay trận đầu khoác áo vàng - xanh).

Không những hàng công bế tắc, hàng thủ và tuyến giữa của Brazil cũng có một ngày làm việc thiếu hiệu quả. Trong một pha tấn công ở phút 35, Juan Arango, người hiện khoác áo Mallorca ở La Liga, đã có thể buộc Doni phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai nếu pha kết thúc của anh chính xác hơn.

Pha cảnh cáo của Arango vẫn không được hàng thủ Brazil chú ý, và hậu quả là bàn thua thứ hai đã diễn ra khi hiệp đấu thứ nhất chỉ còn 1 phút. Trung vệ Luisao đã không thể cản phá được Ronald Vargas, và cầu thủ trẻ mới chuyển từ Caracas sang Brugge (Bỉ) không mất nhiều khó khăn để hạ Doni.

Niềm vui của Vargas khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho Venezuela. Ảnh: AFP

Sang hiệp 2, nỗ lực của Brazil đã không thể mang lại cho họ bàn thắng danh dự, ngoài những nuối tiếc và thất vọng (một phần vì thiếu may mắn). Các cầu thủ được HLV Dunga tung vào sân chỉ là thử nghiệm mơi của ông cho những kế hoạch tiếp theo.

Một chi tiết đáng chú ý là trận đấu phải tạm dừng ở phút 67, khi một CĐV chạy vào sân để bày tỏ sự hâm mộ một cách thái quá với Robinho. Sai khi cảnh sát can thiệp, trận đấu tiếp diễn mà không có thêm bàn thắng.

Vào ngày 15 tháng này, Brazil sẽ có chuyến làm khách trên sân đội đầu bảng Paraguay ở lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. 3 ngày sau, Selecao sẽ tiếp kình địch Argentina (đứng thứ hai) trên sân nhà Mineirao. Và đây sẽ là hai thách thức lớn cho thầy trò Dunga, hiện có cùng số điểm với Colombia (8 điểm) nhưng đứng thứ 3 nhờ hơn hiệu số.

Trong khi đó, đối thủ của Venezuela, hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, ở hai lượt trận sắp tới là Uruguay (14/6 - sân khách) và Chile (19/6 - sân nhà).

Đội hình ra sân:
Brazil:
1-Doni; 2-Daniel Alves (13-Maicon 46'), 3-Luisao, 4-Henrique, 6-Gilberto; 8-Gilberto Silva (16-Josue 46'), 5-Anderson (20-Sobis 84'), 7-Elano (17-Mineiro 64'); 9-Pato (19-Diego 46'), 11-Robinho, 10-Adriano (21-Fabiano 66').
Venezuela: 1-Renny Vega; 13-Chacon, 2-Boada, 3-Manuel Rey, 4-J. Hernandez (21-Fuenmayor 80); 5-Vitali, 8-Rincon (11-E. Hernandes 43'), 10-R. Vargas (9-Rondon 63'), 17-Rojas (20-Franklin Lucena 83'), 18- Arango (14-Gonzalez 90'+2); 9-Maldonado (15-Arismendi 74').

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008
Ronaldinho: “Suýt chút nữa tôi đã gia nhập Torino”22:39 22 /11/2008
Juventus & Inter nội chiến vì Eto'o22:24 22 /11/2008
Pirlo có thể sẽ đá chính22:1 22 /11/2008