Trong loạt trận giao hữu cuối cùng (đêm 4/6) trước thềm VCK EURO 2008, Tây Ban Nha nhẹ nhàng vượt qua Mỹ với chiến thắng tối thiểu. Trong khi Nga chơi quật khởi, đánh bại Litva với tỉ số đậm đà 4-1.
Thi đấu nhàn nhã không bung hết sức nhưng Tây Ban Nha vẫn dễ dàng đả bại Mỹ trên sân nhà với pha solo ghi bàn tuyệt đẹp của Xavi. Chàng tiền vệ của Barca cũng chính là người chơi hay nhất trận cầu trên sân El Sardinero khi cầm trịch hàng tiền vệ đội bóng xứ sở bò tót.
.jpg) |
| TBN duy trì được chuỗi thành tích 16 trận bất bại - Ảnh: AFP |
Với chiến thắng này, Tây Ban Nha đã nâng thành tích lên con số 16 trận bất bại và hoàn thành quá trình chuẩn bị trước ngày EURO 2008 khởi tranh. Đoàn quân HLV Aragones đang được đánh giá là ƯCV nặng ký cho ngôi VĐ ở ngày hội trên đất Áo và Thuỵ Sỹ.
|
Kết quả giao hữu
|
Nga 4-1 Litva
Zyrianov 33', Arshavin 52', Pavlyuchenko 64', Bistrov 80' - Savenas 24'
Tây Ban Nha 1-0 Mỹ
Xavi 76'
|
Trở lại với trận giao hữu gặp ĐT Mỹ, dù gặp khó khăn về nhân sự trên hàng công (Villa & Garcia chấn thương), nhưng HLV Aragoness vẫn mạo hiểm đưa Torres vào đá chính ngay từ đầu dù tiền đạo của Liverpool mới bình phục. Khác với trận gặp Peru, hàng phòng ngự "La Seleccion" xuất hiện đầy đủ các hảo thủ với bộ tứ Puyol - Marchena - Capdevila - Ramos.
Trở về với lối chơi truyền thống 4-1-4-1, Tây Ban Nha thi đấu khá chậm rãi trong 45 phút đầu. Các pha nguy hiểm họ tạo ra chủ yếu xuất phát từ các tình huống cố định, treo bóng bổng vào vòng cấm cho Ramos, Xavi đánh đầu.
Do Iniesta chưa khỏi ốm nên Carzola có cơ hội đá chính bên hành lang cánh phải. Tuy nhiên, chàng tiền vệ đang khoác áo Villarreal không tạo được dấu ấn nào đáng kể trong quãng thời gian trên sân. Tương tự, Torres cũng thi đấu mờ nhạt suốt hiệp 1 vì thể lực vẫn chưa hoàn toàn sung mãn.
Mọi chuyện bắt đầu biến chuyển sau giờ giải lao khi Senna, Navarro và Guiza được tung vào sân. Tây Ban Nha làm chủ khu trung tuyến nhờ các pha phối hợp ở cự ly ngắn khá nhuần nhuyễn.
Xavi nổi bật trong vai trò dẫn dắt bên cạnh tài năng trẻ Fabregas. Phút 63, anh suýt có bàn mở tỉ số sau cú đá phạt từ cự ly 20m đưa bóng đập trúng xà ngang. Tiếp đó anh cũng đệm lòng hiểm hóc khiến thủ thành Guzan vất vả cản phá.
Sau rất nhiều nỗ lực dồn ép, cuối cùng đội chủ nhà cũng có bàn thắng ở những phút cuối. Vẫn là Xavi thực hiện màn solo hoàn hảo ở khu trung tâm, loại bỏ 4 hậu vệ Mỹ trước khi hạ gục Guzan trong khung gỗ.
Tỉ số còn có thể được gia tăng nếu Senna may mắn hơn trong tình huống dứt điểm sấm sét từ xa ở phút 90. Kết thúc trận đấu, Xavi bày tỏ sự hài lòng: "Dù bị sức ép tâm lý đè nặng trong hiệp 1, nhưng chúng tôi đã vượt qua thời khắc khó khăn và thi đấu tốt hơn ở 45 phút cuối nhờ lối đá linh hoạt, kéo dãn đội hình đối phương".
Đội hình ra sân
ĐT Tây Ban Nha: Casillas; Sergio Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila (Fernando Navarro 52'); Xabi Alonso (Senna 46'); Cazorla, Xavi, Cesc (Arbeloa 84'), Silva (De La Red 58'), Torres (Guiza 46').
Mỹ: Howard (Guzan 46'); Onyewu, Cherundolo (Hejduk 46'), Bocanegra, Pearce; Freddy Adu (Beasley 46'), Bradley, Edu, Lewis (Wolff 70'); Dempsey (Mastroeni 86'), Johnson.
"Gấu" Nga phô diễn sức mạnh tấn công
 |
| Nga có bước chạy đà hoàn hảo trước VCK EURO 2008 |
Dẫu bị "đàn em" Litva bất ngờ vượt lên dẫn trước, nhưng các học trò của "phù thuỷ" Guus Hiddink đã kịp thời xốc lại đội hình và liên tiếp nã vào lưới đối phương đến 4 bàn trong khoảng thời gian còn lại, khép lại trận giao hữu thành công của "những chú gấu Nga".
Nhằm thử nghiệm đội hình chính trước thềm EURO nên các quân bài tốt nhất trong tay Hiddink đều xuất trận từ đầu. Thế nhưng, quãng 30 phút đầu tiên, hàng thủ Nga lại chơi khá lúng túng và liên tục để Litva khoét sâu vào điểm yếu trung lộ.
Phút 24, nhận đường chọc khe thông minh của đồng đội, Savenas lặng lẽ thoát xuống mở tỉ số cho Litva sau 2 cú dứt điểm liên tiếp. Bàn thua như làm thức tỉnh "gấu Nga", vẫn lối chơi bóng ngắn đặc trưng, họ nhanh chóng xác lập lại trật tự với bàn gỡ hoà đẹp như tranh vẽ của tiền vệ phải Zyrianov (sút chân trái đưa bóng xoáy vào góc cao khung thành).
Tâm lý phấn chấn hơn hẳn, càng chơi Nga càng phô diễn sức mạnh tấn công khủng khiếp với ngòi nổ nguy hiểm Andrei Arshavin. Chính chàng tiền vệ nhạc trưởng của Zenit là người khởi xướng và kết thúc pha phản công ở phút 54, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.
Dẫu Diniyar Bilyaletdinov bỏ lỡ một quả penalty, nhưng Pavlyuchenko vẫn tiếp tục ghi thêm một "siêu phẩm" bàn thắng nữa khi đỡ bóng một nhịp rồi volley chân trái cháy lướt Litva từ khoảng cách chừng 16m.
Chưa dừng lại ở đó, Bystrov ấn định chiến thắng hoành tráng 4-1 nghiêng về ĐT Nga với cú đệm lòng dễ dàng ở cự ly gần.
Với những kết quả ấn tượng trong loạt trận giao hữu gần đây, đoàn quân HLV Hiddink tự tin tiến vào EURO 2008 với hy vọng tạo nên cú sốc tại giải đấu danh giá nhất lục địa già.