Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - FIFA
Giao hữu QT: Các "đại gia" chưa đạt điểm rơi phong độ8:19 1/6/2008

Những ƯCV cho ngôi vô địch EURO 2008 dường như chưa hoàn toàn đạt được phong độ tốt nhất khi mà giải đấu chỉ còn gần 1 tuần nữa sẽ khai mạc. Rạng sáng nay (1/6), Pháp bị Paraguay cầm chân không bàn thắng còn Đức và TBN chỉ giành thắng lợi sít sao ở những phút cuối.

Ballack "nổ súng", "Xe tăng" thắng muộn màng

Trên sân Veltins Arena, cú sút phạt trực tiếp của đội trưởng Michael Ballack đã giúp Đức "lội ngược dòng" đánh bại Serbia với tỉ số 2-1. Trước đó, Bosko Jankovic đã mở tỉ cho đội khách trong hiệp một và dự bị Oliver Neuville san bằng cách biệt ở phýt 74.

Đây là trận giao hữu cuối cùng của "Cỗ xe tăng" trước khi lên đường đi dự VCK EURO 2008 và hẳn nhiều người không khỏi lo lắng về phong độ của các học trò HLV Joachim Loew. Cách đây ít ngày, Đức đã để Belarus thủ hòa 2-2 sau khi đã dẫn trước tới hai bàn.

Ballack (trắng) ghi bàn quyết định đem về chiến thắng cho tuyển Đức
Ảnh: DPA

Nhìn chung, chiến thắng đêm qua của tuyển Đức ít thuyết phục bởi dù là đội tấn công nhiều nhưng khâu dứt điểm chưa đạt hiệu quả cao. Trong khi đó, hàng phòng ngự vẫn thi đấu lủng củng, thiếu ăn ý.

Kết quả

Đức 2-1 Serbia
Neuville 74'; Ballack 82' - Jankovic 18'
BĐN 2-0 Georgia
Moutinho 19'; Simao 45' pen
Romania 4-0 Montenegro
Mutu 15'; Ghionea 49'; Dica 55', 70'
Hungary 1-1 Croatia
Niko Kovac 44' o.g - Niko Kovac 44'
Pháp 0-0 Paraguay
TBN 2-1 Peru
Villa 38'; Capdevila 90' - Rengifo 76'

Do Miroslav Klose gặp chút vấn đề với mắt cá chân nên HLV Loew bố trí cặp tiền đạo ra sân từ đầu là Mario Gomez và Levin Kuranyi. Cả hai chân sút này đều trưởng thành từ lò đào tạo của Stuttgart.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về "Xe tăng" Đức ở phút 15 khi Gomez treo bóng bổng từ bên phải để Ballack lao người đánh đầu nhưng trung vệ Nemanja Vidic có mặt đúng chỗ phá bóng trên đường vào gôn.

Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Serbia bất ngờ vượt lên dẫn bàn nhờ công Jankovic. Anh bứt tốc độ sau một cú chọc khe thông minh vào giữa cặp trung vệ đối phương trước khi dễ dàng hạ gục thủ thành Jens Lehmann trong thế đối mặt.

Tiền vệ CLB Palermo này suýt nữa tiếp tục nhân đôi cách biệt đầu hiệp hai nếu như pha dứt điểm cận thành của anh không đưa bóng tìm đến xà ngang khung thành ĐT Đức.

Đến phút 70, HLV Loew có quyết định sáng suốt là đưa Neuville vào sân. Cầu thủ này chỉ mất bố phút để làm cái điều mà các đồng đội đã phung phí trong phần lớn thời gian thi đấu, đó là ghi bàn.

Từ nỗ lực đi bóng rất đáng khen của hậu vệ trái Marcell Jansen, anh căng ngang vào trước mặt gôn để Neuville chọn đúng vị trí dứt điểm nối từ cự ly chừng 8m, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Và khi thời gian thi đấu chỉ còn 8 phút, ĐT Đức được hưởng quả phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm địa đội khách. Đội trưởng Ballack tung cú sút chìm khá bất ngờ vào bên trái cầu môn khiến thủ thành Vladimir Stojkovic không kịp có phản ứng nào.

Đội hình thi đấu:
Đức:
Lehmann - Lahm (Podolski 46'), Mertesacker (A. Friedrich 46'), Metzelder, Jansen (Westermann 84') - Frings (Rolfes 70'), Ballack - C. Fritz, Schweinsteiger (Odonkor 79') - Kuranyi (Neuville 70'), Gomez
Serbia: Stojkovic - Rukavina, Ivanovic, Vidic, Dragutinovic - Babovic - Kuzmanovic, Smiljanic - Jankovic (Tosic 82') - Pantelic (Lazovic 46'), S. Ilic (Milovanovic 73')

Capdevila "giải cứu" Tây Ban Nha khỏi trận hòa bẽ mặt

Ít giờ sau chiến thắng của Đức, ĐT Tây Ban Nha cùng có một thắng lợi nhọc nhằn không kém. "Những cú bò tót" chỉ vượt qua Peru 2-1 nhờ cú vô lê cận thành của hậu vệ Joan Capdevila trong những phút bù giờ.

Niềm vui của Capdevila (giữa) sau khi ghi bàn quyết định - Ảnh: AP

Chính HLV trưởng Luis Aragones đã phải thừa nhận trong buổi họp báo: "Thật là xấu hổ bởi chúng tôi đã ghi bàn trong khi khư khư giữ lấy mành lưới của mình". Nhưng dù sao cũng đáng ghi nhận rằng đây đã là trận đấu bất bại thứ 15 liên tiếp của Tây Ban Nha.

HLV Aragones có một bất ngờ nhỏ khi bỏ qua sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc để bố trí đội hình xuất phát với cặp tiền đạo Fernando Torres - David Villa trên hàng công, phía sau là sự hỗ trợ của Cesc Fabregas. 

Villa là cầu thủ chơi nổ bật nhất trong hiệp một, thường xuyên khiến hàng thủ Peru phải bố rối. Tiền vệ Xavi Hernandez của Barca gần như đã mở tỉ số với cú sút xa khiến thủ môn Leo Butron lập bập để bóng bật cột dọc và lăn ngang qua mặt gôn.

Trước khi hiệp một kết thúc 7 phút, chính Xavi và Villa đã phối hợp mang về bàn mở tỉ số xứng đán cho Tây Ban Nha. Xavi chọc khe thông minh xuyên thủng hàng thủ đối phương tạo điều kiện để Villa hạn gục Butron trong tư thế không ai kèm.

Thế nhưng sau giờ nghi, đội chủ nhà lại không duy trì được nhịp điệu và sức ép. Peru tận dụng thời cơ đó, quân bình tỉ số ở phút 76 với cú lốp bóng thông minh qua đầu thủ môn của Hernan Rengifo, sau khi trung vệ Carlos Marchena có pha truy cản khá nghiệp dư.

Tưởng như trận giao hữu sẽ kết thúc với tỉ số hòa thì đung vào phút cuối, Capdevila đã tỏa sáng mang về chiến thắng sít sao cho Tây Ban Nha. Vào thứ Tư tới, các học trò của HLV Aragones còn một trận giao hữu với Mỹ trước khi lên đường dự VCK EURO 2008.

Đội hình thi đấu:
Tây Ban Nha:
Iker Casillas; Sergio Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila; Iniesta (Cazorla 62'), Xabi Alonso (Senna 46'), Xavi (Cesc 46'), Silva (Sergio García 83'); Villa (De la Red 57'), Fernando Torres (Güiza 46').
Peru: Leao Butrón; Guillermo Salas, Alberto Rodríguez (Villalta 25'), Walter Vilchez, Luis Hernández; Solano (Cevasco 90'), Reiner Torres, Rinaldo Cruzado, Martín Hidalgo (Neyra 73'); Paolo Guerrero, Daniel Chávez (Rengifo 66').

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008
Ronaldinho: “Suýt chút nữa tôi đã gia nhập Torino”22:39 22 /11/2008
Juventus & Inter nội chiến vì Eto'o22:24 22 /11/2008
Pirlo có thể sẽ đá chính22:1 22 /11/2008