Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - FIFA
Brazil hạ Thụy Điển, Italia vấp ngã trước Tây Ban Nha8:36 27/3/2008

Vào sân từ ghế dự bị, tiền đạo trẻ Pato ngay ở lần đầu khoác áo ĐTQG đã tỏa sáng với bàn thắng tuyệt đẹp, giúp Brazil đánh bại Thụy Điển tại sân Emirates (rạng sáng 27/3). Trong khi đó, cú vô-lê rất đẹp của Villa đã giúp Tây Ban Nha vượt qua Italia, trong trận đấu mà chủ nhà đã chơi hay hơn về mọi mặt.

Pato tỏa sáng, Brazil đánh bại Thụy Điển

Trong ngày ra mắt màu áo Milan ở Serie A hôm 13/1, tiền đạo trẻ Alexandre Pato đã tỏa sáng và góp một bàn trong chiến thắng tưng bừng 5-2 của Rossoneri trước Napoli. Tại Emirates rạng sáng 27/3, dưới cơn mưa khá nặng hạt của bầu trời thủ đô London, niềm vui một lần nữa đến với Pato khi anh là tác giả bàn thắng duy nhất giúp Brazil hạ Thụy Điển.

Được HLV Dunga tung vào sân trong hiệp 2, "Chú vịt" đã tỏa sáng rực rỡ. Không chỉ ghi bàn ngay ở lần đầu ra mắt Selecao, người ta còn nhải nhắc nhiều đến Pato bởi bàn thắng tuyệt đẹp này, nó gợi lại bàn thắng của Savicevic vào lưới Barca ở trận CK Champions League 1994, hay một bàn thắng để đời mà Sheva ghi vào lưới Buffon của Juve.

Niềm vui của Pato sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Brazil. Ảnh: AFP

Với một đội hình trẻ, HLV Dunga đã chọn giải pháp tấn công ào ạt ngay ở những phút đầu tiên. Sự linh hoạt của Robinho và Baptista, kỹ thuật của Diego cùng những pha di chuyển của Fabiano đã giúp Brazil kiểm soát toàn bộ thế trận.

Thế nhưng, do trong đội hình phần lớn là những cầu thủ trẻ nên Brazil không thể xuyên thủng được hàng thủ đầy kinh nghiệm của đối phương, dù sức ép là rất lớn. Thậm chí, chính Thụy Điển mới là những người có cơ hội mở tỉ số trước, khi tận dụng rất tốt sự non kinh nghiệm của các học trò HLV Dunga để phản công ở phút 25.

Nhận đường chuyền bên phần sân nhà, Rosenberg mở tốc độ dẫn bóng từ vạch vôi giữa sân xuống sát vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, tiền đạo của Thụy Điển đã tỏ ra quá vội vàng khi trước mặt chỉ còn thủ môn Julio Cesar, khiến pha kết thúc của anh đi chệch cột dọc.

Gần như ngay lập tức, câu trả lời được các cầu thủ Selecao đưa ra. Đầu tiên là cú sút rất căng của Baptista, và sau đó là một pha dứt điểm khác của Fabiano. Phong độ xuất sắc của Isaksson trong khung thành đã giúp lưới của Thụy Điển không bị rung lên.

Trong hiệp đấu thứ hai, cả HLV Dunga lẫn Lagerback đều lần lượt đưa ra một loạt những thay đổi trong đội hình với mục đích chính là thử nghiệm. Nếu như những thay đổi của Thụy Điển không được như mong đợi thì sự điều chỉnh của HLV Dunga đã tỏ ra rất hiệu quả với bàn thắng của Pato ở phút 72.

Sau đường chuyền từ giữa sân của Anderson, thủ môn dự bị Shaaban lao ra phá bóng không dứt khoát để Pato cắt được. Trong một tư thế không phải dễ và một góc khá hẹp ở ngoài vòng cấm, tiền đạo trẻ của Milan xoay người tung ra cú sút đầy kỹ thuật đưa bóng vào lưới trống.

Chiến thắng này có thể xem là một cuộc thử nghiệm thành công của HLV Dunga, trước khi lên danh sách những gương mặt trẻ tham dự Olympic Bắc Kinh.

Chiến thắng này có thể xem là một cuộc thử nghiệm thành công của HLV Dunga, trước khi lên danh sách những gương mặt trẻ tham dự Olympic Bắc Kinh.

Villa giúp Tây Ban Nha "bắn hạ" ĐKVĐ TG Italia

Hơn một tháng sau khi đánh bại á quân thế giới Pháp với tỉ số 1-0, Tây Ban Nha của "Nhà hiền triết" Luis Aragones tiếp tục gây ấn tượng mạnh. Lần này là một chiến thắng hoàn toàn trên chân trước nhà ĐKVĐ TG Italia, trong cuộc đối đầu ở Elche.

Với HLV Donadoni, đây không chỉ là một thất bại trên sân cỏ, mà còn là thất bại trong việc ký kết hợp đồng mới. Donadoni đã mong chờ một chiến thắng để đánh bóng lại mình trước khi cùng LĐBĐ Italia (FIGC) ký tiếp HĐ sẽ kết thúc sau VCK EURO 2008, nhưng thất bại này đã khiến ông bị mất điểm.

Pha vô-lê ghi bàn thắng duy nhất của Villa. Ảnh: Marca

Chưa hết, trong khi Donadoni đang cùng các cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Tây Ban Nha, thì tại Italia các quan chức FIGC còn để ngỏ khả năng mời cựu HLV Lippi trở lại dẫn dắt Azzurri. Có lẽ chính vì thông tin này mà Italia đã thi đấu một trận dưới sức mình.

Thế trận trong khoảng thời gian đầu hiệp 1 được các cầu thủ chủ nhà duy trì tốt hơn. Những pha tấn công thường xuyên được tạo ra từ hai cánh cũng như trung lộ. Và tất cả đều nhắm đến mục tiêu duy nhất là tiền đạo cắm Fernando Torres. Nhưng việc các hậu vệ Italia chăm sóc quá kỹ khiến Torres không có nhiều tình huống nguy hiểm.

Trong lúc đó, Italia cũng có được pha phản công rất nguy hiểm ở phút 12. Đường chuyền chính xáccủa Pirlo được Toni bật cao đánh đầu tung lưới Casillas, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi của các cầu thủ Italia khi tranh bóng. Không lâu sau tình huống này, đội chủ nhà mất trung vệ Puyol vì chấn thương.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên mà Tây Ban Nha có được diễn ra ở phút 36. Sau đường chuyền của Silva, Torres thực hiện cú sút chìm ở cự ly gần nhưng Buffon xuất sắc ngả người cản phá, Fabregas có cơ hội để tung ra cú đá bồi, nhưng lần này chân của thủ thành có biệt danh "người nhện" đã cứu thua cho Italia.

Đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, Buffon một lần nữa cho thấy tất cả các tổ chức thống kê bóng đá đều chọn anh là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, với pha bay người cứu thua ngoạn mục sau pha dứt điểm khác của Fabregas.

Thế trận trong hiệp 2 phần nào cân bằng hơn khi HLV Donadoni đưa Barzagli vào thay Materazzi, người khiến Torres liên tục "đo ván" trong hiệp 1, cũng như sự có mặt của Gattuso (thay Pirlo) và Borriello (thay Toni). Và giống như hiệp 1, Italia vẫn là đội có pha nguy hiểm trước, dù thời lượng cầm bóng ít hơn.

Trong pha dâng lên bên cánh trái ở phút 51, Grosso có đường chuyền chính xác vào vòng cấm. Ngay lập tức Camoranesi có mặt tung ra cú đệm bóng rất căng loại bỏ Casillas. Thế nhưng, may mắn đã quay lưng với Italia khi bóng tìm đến xà ngang đội chủ nhà.

Nếu như Italia chơi phần nào ấn tượng hơn trong 20 phút đầu hiệp 2, thì khoảng thời gian sau là màn trình diễn của đội chủ nhà. Trong đó, lần thứ 3 Fabregas có cơ hội ghi bàn, với pha dứt điểm ở phút 66, thì cũng là lần thứ 3 nỗ lực của cầu thủ đang khoác áo Arsenal bị Buffon chặn đứng.

Ngay sau khi Camoranesi bỏ lỡ tình huống mười mươi khi đối mặt với Casillas, đội chủ nhà đã có được bàn thắng quyết định ở phút 78. Từ pha đánh đầu phá bóng không thành công của Cannavaro, Villa khống chế kỹ thuật và tung cú vô-lê rất căng. Bóng đi xoáy vào góc cao khiến Buffon dù bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua.

Trận đấu khép lại với màn trình diễn ấn tượng của Buffon, khi thủ thành của Juve từ chối bàn thắng thứ 2 của đội chủ nhà, lần này người dứt điểm là Alonso.

Đội hình ra sân:
Italia:
Buffon; Panucci (Zambrotta 68'), Cannavaro, Materazzi (Barzagli 46'), Grosso; De Rossi, Pirlo (Gattuso 46'); Camoranesi, Perrotta (Aquilani 61'), Di Natale (Iaquinta 75'); Toni (Borriello 46')
Tây Ban Nha: Casillas; Sergio Ramos (Arbeloa 75'), Marchena, Puyol (Albiol 18'), Capdevila; Senna (Riera 59'); Silva, Iniesta (Xabi Alonso 59'), Xavi (Luis Garcia 68'), Fabregas; Torres (Villa 46').
Bàn thắng: Villa 78'

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Nam Định thảm bại ở Lạch Tray6:59 21 /7/2008
Bình Dương đại thắng chủ nhà Đồng Tâm6:56 21 /7/2008
Thể Công chật vật trụ lại ngôi đầu V-League6:50 21 /7/2008
Ferguson “tha bổng” Rooney6:27 21 /7/2008
Roma “săn hàng” Torino5:54 21 /7/2008
Eto'o và Barça lại “bất đồng”5:26 21 /7/2008
Trezeguet muốn đến Barcelona5:18 21 /7/2008
Roma đã hoàn tất hợp đồng với Reyes ?2:40 21 /7/2008
Buffon đánh giá Milan là ứng cử viên số 12:36 21 /7/2008
Aquilani đã là người của Inter ?2:32 21 /7/2008
Stuttgart muốn có chữ ký của Boulahrouz2:26 21 /7/2008
Ajax đi shopping ở Barcelona2:16 21 /7/2008
Gudjohnsen được tự do rời khỏi Barca22:53 20 /7/2008
Galliani: Kaka và Seedorf sẽ ở lại!22:51 20 /7/2008
Scolari: sẽ có một phong cách mới22:37 20 /7/2008
Drogba không đi tập huấn với Chelsea!22:34 20 /7/2008
Bỏ Adebayor, theo Berbatov20:34 20 /7/2008
HLV Mancini dẫn dắt CSKA Moscow?19:43 20 /7/2008
Mallorca tăng cường hàng tiền đạo18:23 20 /7/2008
Cologne mong ngày về của Podolski17:38 20 /7/2008