Có rất nhiều trận đấu giao hữu sẽ diễn ra vào đêm nay, nhưng khi hai ĐTQG Anh và Pháp gặp nhau thì đó còn hơn là cả một ngày hội. Sân vận động Stade de France chắc chắn đang chờ đón trận cầu đỉnh cao của hai nền bóng đá nhiều duyên nợ.
Buổi tối tại Paris sẽ càng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết khi đón tiếp cuộc hành quân xa của người Anh: ĐT Pháp đang trong quá trình chuẩn bị cho Euro 2008 một cách gấp gáp nhất có thể để tồn tại được ở bảng tử thần, còn ĐT Anh cũng ráo riết xây dựng lại sau cú vấp đau đớn vừa qua.

Việc ĐT Tam sư bị đá bay khỏi chuyến tàu đến Áo – Thụy Sĩ mùa hè năm nay chắc chắn sẽ để lại những dư vị đắng ngắt, nhất là Euro ngày càng đến gần. Nhưng cuộc sống là vậy, cần phải tiếp tục chiến đấu để vươn lên.
Đây sẽ là màn thử sức tiếp theo của HLV Capello sau chiến thắng ngoạn mục 2-1 trước nước đồng chủ nhà Thụy Sĩ hồi 6/2 vừa qua. Tuy mới chỉ là trận đấu thứ hai dưới triều HLV mới, ĐT Anh cũng cần thể hiện được điều gì đó trên đất Pháp.
Một thông tin đáng chú ý: Capello đã quyết định chọn Rio Ferdinand là đội trưởng ĐTQG: “Tôi không chịu bất kì một áp lực nào cả. Đó là sự lựa chọn của chính bản thân tôi, tôi đủ khả năng quan sát mọi thứ và tự mình quyết định.”

Ông đã hoàn toàn có lý với sự lựa chọn ấy của mình. Hiện Terry cũng không phải là không thể thay thế, còn Rio mới chính là thủ lĩnh hàng phòng ngự cả ở CLB lẫn ĐTQG. Khả năng dẫn dắt đồng đội, bản lĩnh tuyệt vời mà Ferdinand thể hiện ở trận đấu với Liverpool đã hoàn toàn “hạ gục” Capello.
Trong khi đó, Beckham có nhiều khả năng được ra sân đá chính cho dù một tháng rưỡi trước anh bị loại thẳng tay. Đây có thể coi là “đòn” của Capello: trong lần đầu tiên lên nắm quyền, ông muốn chứng tỏ bàn tay sắt của mình. Nhưng giờ đây, gọi lại Becks cũng là một nước cờ hay để thu hút sự ủng hộ từ giới truyền thông và khán giả.

Nếu được ra sân, Becks sẽ có trận đấu thứ 100 trong màu áo ĐTQG, một sự tưởng thưởng cho những gì anh đã cống hiến và nỗ lực suốt thời gian qua.
Bên phía ĐT Pháp, rất không may là lực lượng đội chủ nhà bị sứt mẻ nghiêm trọng. Họ sẽ mất Vieira, Henry, Benzema, Saha, Sagna, Frey cho trận đấu này. Rất khó cho Domenech nếu cứ chuẩn bị Euro với tình trạng “què quặt” vì chấn thương!
Đã ba trận đấu liên tiếp gần đây ĐT Pháp không thắng, trong đó gần nhất là thua TBN 0-1. Domenech và các học trò cần một liều thuốc hữu hiệu mới có thể thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại.
Đội hình dự kiến:
Pháp: Coupet, Reveillere, Squillaci, Gallas, Evra; Makelele, Malouda, Toulalan, Narsi; Anelka, Trezeguet
Anh: James; Johnson, Ferdinand, Terry, A.Cole; Hargreaves, Gerrard, Beckham, J.Cole; Owen, Crouch.
Dự đoán: 1-1
Lịch thi đấu giao hữu
Kim Dung