Hẳn những ai còn nhớ về lần đầu tiền có 1 đội bóng ngoài “Lục địa già” châu Âu đã vô địch 1 kỳ World cup tại Thụy Điển năm 1958 tại Stockhom. Mỗi lần gặp Thụy Điển là lại khiến cho những người Brazil nghĩ về những ký ức đẹp của những ngày diễn ra Vòng chung kết WC năm 1958…
Năm đó “Những vũ công Samba” đã tàn sát “Những tên cướp biển vùng Viking” với 7 bàn thắng. Tất nhiên, sau 50 năm thì mọi cái sẽ có nhiều những thay đổi tuy nhiên, hãy cứ tin rằng 90 phút tại Emirates sẽ hứa hẹn đầy sôi động và hấp dẫn và dù có hơi… mê tín và chúng ta hãy nhớ lại để đừng quên lần gần nhất tại Emirates, Brazil đã nã vào lưới kình địch Argentina đến 3 bàn trắng.
Vậy đêm nay, liệu điều tương tự có thể xảy ra?
Có nhiều lý do để tin vào điều đó. Đúng là Carlos Dunga đã loại bỏ Ronaldinho, gạt tên Kaka vào giờ chót vì chấn thương, nhưng cuộc đổ bộ của những chàng vũ công Samba xuống đất quốc đảo sương mù vẫn đủ sức để khiến các CĐV cuồng nhiệt nơi đây phải náo động. Vẫn sẽ có mặt Robinho, ngôi sao sáng nhất của Real Madrid thời điểm này và ngôi sao Diego của Bremen đang khiến cả châu Âu thèm muốn, ứng viên sáng giá nhất Luis Fabiano cho danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” năm nay.
|

|
|
Robinho và Diego sẽ dẫn dắt hàng công của Brazil đêm nay.
|
Vậy mà đó không phải là chủ lực của Selecao, nhất là khi trận giao hữu lần này với Thụy Điển là để kỷ niệm 50 năm lần đầu tiên Brazil đoạt Cúp vàng thế giới, còn thực tế là phục vụ cho mục đích Olympic Bắc Kinh 2008. Chính vì lẽ đó, vũ khí bí mật của Carlos Dunga sẽ là 10 cầu thủ U23, những người được kỳ vọng sẽ đem về huy chương vàng Olympic, danh hiệu duy nhất mà bóng đá Brazil còn thiếu. Lucas Leiva đã đánh bật Xabi Alonso khỏi khu trung tuyến Liverpool, Marcelo đá chính tại Real Madrid, Thiago Neves được mệnh danh “Pavel Nedved của Brazil”. Còn Pato đang vẫy vùng tại Serie A với thành tích 7 bàn/11 trận, con số không tồi cho một tiền đạo mới 18 tuổi.
Có 1 điều khá ngộ với đội tuyển Brazil kể từ khi Dunga tiếp quản đội bóng là các trụ cột, các cầu thủ thành danh như Ronaldinho, Adriano đều có cơ hội để thể hiện nhưng cách họ đá khi ở đội tuyển thì chả khi nào giống khi họ đá cho câu lạc bộ. Đó là 2 bộ mặt hoàn toàn khác hẳn nhau: ở câu lạc bộ, họ đá 100% sức lực và sự tận tâm - ở đội tuyển, thì đó là hình bóng vật vờ và luôn có ý định giữ gìn để không bị chấn thương và không quan tâm tới kết quả của đội tuyển mình. Chính vì như thế không Kaka, Ronaldinho có lẽ lại là lợi thế lớn cho Brazil khi họ có Diego, Robinho, Fabiano đủ sức thay thế và những ngôi sao trẻ đang lên như Pato hay Marcelo. Chỉ có họ mới bước vào những trận giao hữu vô thưởng, vô phạt mà quên đi ý định giữ chân, dành sức mà các ngôi sao đàn anh thường thể hiện.
|

|
|
Ibrahimovic bị chấn thương có lẽ sẽ khiến Thụy Điển lại ngậm ngùi trước Brazil thôi ?
|
Nhưng Thụy Điển thì lại khác, chắc chắn là họ sẽ nỗ lực để quên đi loạt kết quả thất vọng gần đây trước Mỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng việc Ibrahimovic, rồi đến Edman vừa buộc phải rút lui vì chấn thương, hay những trụ cột khác như Ljungberg, Mellberg, Kallstrom, Allback và Rosenberg đều không có được phong độ tốt thời gian gần đây. Bên cạnh đó Thụy Điển đã không còn thắng được Brazil kể từ năm 1990 đến nay, tất cả dường như đi ngược lại quyết tâm và sự tính toán của HLV Ragerback.
Đội hình dự kiến:
Brazil: Julio Cesar ™ - D.Alves, Alex, Lucio, Marcelo - Baptista, Gilberto Silva, Diego; Pato - Fabiano, Robinho.
Thụy Điển: Isaksson ™ - Dorsin, Stoor, Mellberg, Nilsson - Svensson, Ljungberg, Kallstrom, Wilhelmsson - Allback, Elmander.
Lịch thi đấu giao hữu
Hồng Duy (Tồng hợp)