Tại vòng chung kết Euro lần này, bảng đấu được chú ý nhất có lẽ là bảng C tử thần với 4 đội Italia, Hà Lan, Pháp và Romania. Đêm qua, ba đại gia của bóng đá châu Âu đồng loạt ra quân để rà soát lại sự chuẩn bị của mình đồng thời tìm kiếm các phương án mới. Dù chủ là những trận giao hữu, nhưng trong khi Italia và Hà Lan có thể yên tâm thì Pháp lại chưa tìm ra được hướng đi …
Italia 3-1 Bồ Đào Nha
Ra quân với một đội hình không phải là mạnh nhất với nhiều vị trí chủ chốt được nghỉ ngơi, nhưng đoàn quân Thiên Thanh đã khiến cho những người yêu mến họ có thể hoàn toàn yên tâm.
Với Pirlo cầm trịch tuyến giữa, Italia chơi vô cùng uyển chuyển và sinh động. Trước Bồ Đào Nha có cả ngôi sao sáng Ronaldo và đầy đủ những hảo thủ, các học trò của Donadoni vẫn dồn ép đối phương.
Tuy vậy cũng phải đến phút bù giờ hiệp một, tỉ số mới được mở. “Người hùng World Cup” Grosso sau khi vào sân thay Zambrotta đã tạt bóng cực đẹp để Luca Toni lao vào đệm bóng nhẹ nhàng mở tỉ số.
Với khí thế ấy, hiệp hai là hiệp đấu mà Italia đã thể hiện rất rõ bản lĩnh của nhà vô địch. Phút 51, cú sút rất nhanh của Pirlo chạm chân đội trưởng Cannavaro đổi hướng và chui thẳng vào lưới Bồ Đào Nha, tỉ số là 2-0.
Mãi đến cuối trận, đội bóng đến từ bán đảo Iberia mới vùng lên. Phút 77, pha phối hợp của Nani và Quaresma mang về bàn rút ngắn cho đội khách. Tiền vệ Porto Quaresma là người lập công bằng một cú sút ở cự ly gần.
Tuy vậy thì đây cũng chỉ là bàn thắng thêm gia vị cho bữa tiệc, phút 79 Quagliarella đệm bóng tung lưới Ricardo lần thứ 3 sau những nỗ lực của đồng đội. Các tifosi có thể nở nụ cười!
Đội hình thi đấu:
Italia: Amelia; Oddo (81' Cassetti), Cannavaro, Barzagli (53' Gamberini), Zambrotta (29' Grosso); De Rossi (53' Perrotta), Pirlo, Ambrosini; Palladino (77' Quagliarella), Di Natale; Toni (71' Borriello)
Bồ Đào Nha: Ricardo; Bosingwa (69' Ribeiro), Ricardo Carvalho, Bruno Alves, Caneira (46' Paulo Ferreira); Maniche (62' Meireles), Petit (46' Fernando Meira), Deco (46' Nani); Cristiano Ronaldo, Makukula (57' Almeida), Quaresma.
Cầu thủ ghi bàn: Toni 45', Cannavaro 51', Quagliarella 79' - Quaresma 77'
Croatia 0-3 Hà Lan
Một ông lớn khác là Hà Lan cũng ra quân ấn tượng tron năm mới 2008. Dù thi đấu ngay trên sân khách, tuy nhiên cơn lốc màu da cam đã gửi thông điệp thách thức đến những đối thủ cùng bảng đấu.
Không chỉ áp đảo về tỉ số, những con người mới, phong cách trẻ và quyến rũ mới chính là điều tích cực ở triều đại Van Basten Hiện nay. Dù đã không có Van Nistelrooy, Hà Lan vẫn còn đó vô số hảo thủ trên hàng công.
Ngay phút thứ 8, cầu thủ đang chơi cực kì xuất sắc trong màu áo Real là Snejder đá phạt đẹp mắt tạo điều kiện để hậu vệ Heitinga mở tỉ số từ khá sớm cho đội khách.
Chưa dừng lại, cú sốc đến với ĐT Croatia khi tiền đạo đang được các ông lớn ráo riết săn lùng Hunterlaar nhân đôi cách biệt ở phút 37, trước khi cầu thủ vào thay người Vennegoor of Hesselink ấn định tỉ số ở những phút cuối. Những cố gắng trong suốt cả trận của Croatia chỉ có thể tạo ra khó khăn đôi chút cho thủ thành Van der Sar, và đội tuyển đã loại “Tam sư” khỏi Euro còn rất nhiều việc cần làm.
Đội hình thi đấu:
Croatia: Pletikosa, Ćorluka, Dario Šimić (46’ Danijel Pranjić), Robert Kovač (69’ Dario Knežević), Josip Šimunić, Kranjčar, Niko Kovač (70’ Jerko Leko), Srna (85’ Marko Babić), Luka Modrić, Mladen Petrić, Da Silva (70’ Ivan Rakitić).
Hà Lan: Van der Sar, Melchiot (69’ Nigel de Jong), Heitinga, Mathijsen, De Cler, Van Bronckhorst, Van der Vaart, Demy de Zeeuw, Sneijder (84’ Vennegoor of Hesselink), Huntelaar (75’ Emanuelson), Babel (55’ Afellay).
Cầu thủ ghi bàn: Heitinga (8), Huntelaar (37), Vennegoor of Hesselink (88)
Tây Ban Nha 1-0 Pháp
Trong khi những đối thủ tương lai đều thắng thuyết phục, dù đã tung vào gần hết các anh tài trên đất Tây Ban Nha ĐT Pháp vẫn phải chịu một thất bại cay đắng và không thể hiện điều gì mới mẻ trong lối chơi.
Với đẳng cấp của những ngôi sao, ĐT Pháp cũng tạo ra được một số cơ hội ăn bàn tuy vậy hai sát thủ Henry và Anelka chưa thể tận dụng thành công. Bên cạnh đó, sự thay đổi chiến thuật liên tục của Domenech ở trận này khiến người hâm mộ chưa thể yên tâm vào đội bóng của ông.
Ngay cả hai sự thử nghiệm mới là cầu thủ chơi rất lên chân của Lyon, Benzama lẫn tiền vệ được coi là “Zizou mới” Ben Arfa đều cho thấy đội áo Lam chưa sẵn sàng với chiến dịch lớn Euro 2008 vài tháng nữa.
Trong khi đó, bàn thắng duy nhất ở phút 79 của Capdevilla mang về chiến thắng quý báu cho ĐT bò tót, cho dù trận này họ thi đấu không thuyết phục trong tấn công – vốn được coi là sở trường.
Đặc biệt, cặp tiền vệ của Barca là Xavi và Iniesta đã chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của mình lên ĐTQG khi chính họ là xương sống của toàn đội bóng. Có lẽ ở Euro lần này, TBN sẽ phải dựa vào cặp tiền vệ đang rất lên chân của CLB xứ Catalan.
Đội hình thi đấu:
Tây Ban Nha: Casillas; Sergio Ramos (Angel 46', Juanito 75'), Albiol, Marchena (Ibanez 46'), Capdevila; Iniesta, Xavi, Fabregas, Albelda (Alonso 62'), Riera (Villa 46'); Torres (Guiza 24').
Pháp: Coupet; Sagnol, Thuram (Escude 46'), Gallas, Abidal; Diarra, Vieira (Ben Arfa 82'), Toulalan, Malouda; Henry, Anelka (Benzema 60').
Cầu thủ ghi bàn: Capdevila 79'
Kim Dung