Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - FIFA
ĐT Anh thắng thuyết phục, Capello khởi đầu suôn sẻ8:11 7/2/2008

Trước sự chứng kiến của gần 9 vạn khán giả, đoàn quân của tân HLV Fabio Capello đã có được chiến thắng thuyết phục 2-1 trước Thuỵ Sĩ trong trận giao hữu trên sân Wembley, rạng sáng 7/2.

Cho dù đội đồng chủ nhà VCK EURO 2008 cũng có thời điểm gây khó khăn cho ĐT Anh, nhưng nhìn tổng thể, "Tam sư" đã thi đấu 90 phút hứng khởi và làm hài lòng 86.857 khán giả đã kéo đến sân cổ vũ cho đội nhà dưới triều đại mới Capello.

Các cầu thủ Anh ăn mừng bàn mở tỉ số - Ảnh: PA

Áp dụng sơ đồ chiến thuật lạ mắt 4-4-1-1, các mũi nhọn trên hàng công áo đỏ như Rooney, Joe Cole hay Wright-Phillips đã có trận cầu khá xuất sắc khi liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Benaglio .

Tuy vậy, thử nghiệm mang tính đột phá và mang đến hiệu quả cao nhất lại là tiền vệ trung tâm Jermaine Jenas, người đã khai thông bế tắc của trận đấu. Cho dù đầu hiệp 2, Derdiyok gỡ hoà cho Thuỵ Sĩ, nhưng gần như ngay lập tức, "siêu dự bị" Wright-Phillips vừa vào sân liền để lại dấu ấn với bàn ấn định chiến thắng 2-1 nghiêng về ĐT Anh.

Trở lại với cuộc đấu, đoàn quân HLV "Don Fabio" sớm tỏ rõ ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chủ công Rooney có 2 cơ hội cực kỳ thuận lợi, nhưng anh lại dứt điểm không thành công ở cự ly gần.

Bên phần sân đối diện, Thuỵ Sĩ liên tục khoét vào điểm yếu bên hành lang cánh phải do Wes Brown trấn giữ. Sau khi Barnetta thực hiện cú sút đi bay sạt cột, CĐV lại được phen thót tim, bởi cú đánh đầu của Eggimann chút xíu nữa đã đi vào khung thành David James.

Ít phút loạng choạng qua đi, các bóng áo đỏ dần kiểm soát thế trận và dồn đối thủ về phần sân nhà. Joe Cole tung hoành bên hành lang trái với những pha đi bóng lắt léo rồi kết thúc khá khó chịu.

Dẫu không có duyên ghi bàn, nhưng những nỗ lực nơi chàng tiền vệ đang khoác áo Chelsea cũng được đền đáp xứng đáng ở phút 40. Joe Cole dùng kỹ thuật vượt qua hậu vệ Thuỵ Sĩ rồi chuyền ra thuận lợi để Jenas dễ dàng đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số.

Qua giờ giải lao vẫn là hàng loạt đợt lên bóng biến ảo của đội chủ nhà. Tuy thế, "chân tiền" Rooney quá vô duyên với 3 tình huống dứt điểm ngon ăn nhưng không thể chuyển thành bàn thắng.

Phút 58, "Tam sư" đã phải trả giá khi Derdiyok gỡ hoà cho Thuỵ Sĩ. Sau tình huống phối hợp trung lộ chính xác, Derdiyok vào sân hiệp 2 đã sút chéo góc quyết đoán, hạ gục thủ thành David James.

Dẫu vậy, niềm vui của các học trò Kobi Kuhn ngắn chẳng tày găng. Bởi chỉ ít phút sau, cách biệt lại được thiết lập. Gerrard dùng tốc độ thoát xuống bên góc phải rồi căng ngang "dọn cỗ" để Wright-Phillips lập công.

Tỉ số 2-1 được giữ nguyên cho đến lúc kết thúc trận giao hữu, và HLV Capello đã nở nụ cười mãn nguyện khi đội bóng ông mới dẫn dắt đã có được chiến thắng đầu tay đầy thuyết phục.

Đội hình ra sân:
ĐT Anh: James, Brown, Ferdinand, Upson, Ashley Cole (Bridge 73'), Bentley, Jenas (Wright-Phillips 57'), Gerrard, Barry (Hargreaves 73'), Joe Cole (Crouch 57'), Rooney (Young 87').
Thuỵ Sĩ: Benaglio, Lichtsteiner (Behrami 46'), Senderos (Grichting 55'), Eggiman, Spycher, Inler, Gelson (Huggel 84'), Barnetta, Yakin (Margairaz 63'), Gygax (Vonlanthen 46'), Nkufo (Derdiyok 46').
Bàn thắng: Jenas 40', Wright-Phillips 62' - Derdiyok 58'.

Brazil, Hà Lan & Đức thắng dễ

Trên đất CH Ireland, các vũ công Samba lại được dịp "nhảy múa" với lối chơi kỹ thuật đậm chất Latinh. Với bộ ba tấn công "hàng khủng", Diego - Fabiano - Robinho, Brazil dễ dàng vượt qua đội chủ nhà với tỉ số tối thiểu.

Robinho lập công giúp Brazil giành chiến thắng - Ảnh: Getty

Bàn thắng duy nhất được ghi do công của tiền đạo Robinho ở giữa hiệp 2. Nhận bóng chếch bên góc trái, ngôi sao đang chơi cho Real đã thực hiện cú cứa lòng hóc hiểm đưa bóng bay vào góc lưới xa, mang về chiến thắng cho Brazil.

Cùng hát khúc khải hoàn ca giống đội bóng Nam Mỹ là Đức và Hà Lan. Tuy nhiên, 2 "ông kẹ" ở châu Âu còn gây ấn tượng mạnh hơn với những chiến thắng "3 sao" ngay trên sân của Áo và Croatia.

Cho dù thiếu vắng 4 trụ cột, Van Nistelrooy, Seedorf, Ooijer và Engelaar, nhưng "Cơn lốc màu da cam" vẫn "làm gỏi" Croatia tại Spit. Heitinga là người đánh đầu mở tỉ số cho đội khách.

Tiếp đó, lần lượt 2 chân sút Huntelaar và Vennegor of Hesselink đều khuất phục thủ thành Pletikosa để mang về chiến thắng giòn giã cho ĐT Hà Lan.

Còn tại Vienna, đồng chủ nhà VCK EURO 2008 - Áo một lần nữa gây thất vọng tràn trề cho người hâm mộ. Dẫu được chơi trên sân nhà, nhưng Áo sớm "đầu hàng" trước láng giềng Đức và chấp nhận để thua trắng 0-3.

Tuấn Anh

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Hildebrand chỉ là sự lựa chọn thứ 3?12:3 6 /9/2008
Flamini hạnh phúc khi tới với Milan11:52 6 /9/2008
Công Vinh sẽ khoác áo Thể Công trong 3 năm11:45 6 /9/2008
Emerson: “Pato cần thêm thời gian”11:36 6 /9/2008
Serena và Jankovic đấu chung kết Mỹ mở rộng11:25 6 /9/2008
Galliani chờ “ngư ông đắc lợi”11:18 6 /9/2008
HLV Ferguson bình chân như vại trước mối họa Man City11:10 6 /9/2008
Người đẹp châm đuốc tại Paralympic10:33 6 /9/2008
Drogba sẽ chờ khi bình phục 100%10:25 6 /9/2008
Amauri: “Buffon hoàn toàn xứng đáng với con số 70 triệu euro”10:3 6 /9/2008
Khởi động vòng loại World Cup 2010: Guồng quay mới9:38 6 /9/2008
Sao già Rivaldo đặt tham vọng chinh phục châu Á9:29 6 /9/2008
Rooney: Đến lúc chúng tôi sửa sai9:26 6 /9/2008
Keane: Berba đã đúng khi ra đi8:59 6 /9/2008
Hi Lạp quả cảm cầm hoà Italy8:50 6 /9/2008
5 tân binh đáng chú ý sau ngày khai hội La Liga8:52 6 /9/2008
Balotelli: “Cuối cùng tôi cũng đã chọn Italia”8:48 6 /9/2008
VTV Cup 2008: Chờ ngày khai cuộc8:43 6 /9/2008
Marco Borriello say đắm bên bồ8:10 6 /9/2008
TP.HCM thắng ấn tượng, Khánh Hòa ôm hận phút chót7:4 6 /9/2008