Ngày 16/12/1899, những người gốc Anh đã lập ra Milan. Sẽ không có gì ý nghĩa bằng chiếc Cúp VĐTG cấp CLB trong ngày Milan kỷ niệm sinh nhật lần thứ 108 của mình.
Từ Athens đến Monaco, những nơi Milan đã đặt cả châu Âu dưới chân mình bằng hai danh hiệu Champions League và Siêu Cúp châu Âu, và bây giờ là Yokohama. Một năm huy hoàng của Milan sẽ chính thức khép lại sau trận chung kết giải VĐTG cấp CLB trước Boca Juniors (17h30 ngày 16/12, giờ VN).
 |
| Milan sẽ có niềm vui trong ngày SN 108 của CLB... |
Sau những thất bại tủi hổ ở Serie A, có thể hiểu được Milan quyết tâm chinh phục danh hiệu lớn cuối cùng trong năm này như thế nào. Họ sẵn sàng chấp nhận từ bỏ cuộc chơi ở Serie A, khi mà lượt đi vẫn chưa kết thúc, để tập trung toàn bộ sức cho trận chung kết lần này, trước "kẻ thù" Boca Juniors.
Tất nhiên, chỉ có chiến thắng mới giúp Milan phần nào xoa dịu sức ép từ phía các CĐV đang gây sức ép ở quê nhà, cũng như 700 tifosi lặn lội từ Italia sang Yokohama, bởi phong độ kém cỏi ở Serie A. Nhưng quan trọng hơn cả là chiến thắng để làm quà cho ngày sinh nhật lần thứ 108 của CLB.
Cũng giống như trận CK Champions League với Sevilla và trận tranh Siêu Cúp cùng Sevilla, một bầu không khí lạc quan bao trùm lấy trại tập trung của Milan ở Yokohama, cứ như thể thầy trò HLV Ancelotti đã chắc chắn bỏ túi danh hiệu này.
Nhưng tinh thần lạc quan ấy không thể che lấp một chút ưu tư trên gương mặt Ancelotti, người cùng với trợ lý Tassotti từng có mặt trong ngày Milan giành được Cúp Liên Lục Địa, tiền thân của giải VĐTG cấp CLB, cách đây tròn 17 năm.
 |
| ... hay niềm vui sẽ thuộc về Boca? |
Trong buổi tập chiều thứ Sáu (14/12), Inzaghi đã ghi 2 bàn nhưng pha va chạm sau đó với thủ môn số 3 Fiori đã khiến anh nằm gục dưới sân. Ở trận thắng Urawa, do hiểu được vai trò quan trọng của Siêu Pippo nên HLV Ancelotti đã cất anh trên ghế dự bị, và chỉ tung vào sân trong hiệp 2.
Giờ đây, nếu Inzaghi không thể góp mặt trong trận CK thì đó sẽ là một thiệt thòi rất khó để bù đắp với Milan, trong lúc Ronaldo cũng đã chính thức bị loại vì không kịp bình phục chấn thương. Tiền đạo duy nhất còn lại của Milan là Gilardino thì chưa bao giờ chứng minh được anh là một người của những trận đấu lớn.
Trong lúc đó, Boca cũng đang có vấn đề ở tuyến giữa khi Fabian Vargas bị treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong trận thắng Etoile du Sahel. Vargas chính là một trong hai người còn sót lại trong đội hình Boca từng đánh bại Milan ở trận tranh Cúp Liên Lục Địa năm 2003, cùng với Battaglia.
Vắng Vargas, nhiều khả năng HLV Miguel Russo sẽ phải sử dụng Alvaro Gonzalez hoặc Ledesma. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này đều không ở trạng thái tốt nhất về phong độ, nên gánh nặng sẽ dồn lên vai tiền vệ trẻ Ever Banega, người đang nằm trong "tầm ngắm" của Milan.
Trong 3 năm qua, những trận chung kết luôn kết thúc với phần thắng thuộc về đại diện đến từ Nam Mỹ. Liệu Milan có thể thay đổi quy luật này để đưa Cúp về châu Âu, trong ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 108 của mình?
Đội hình dự kiến:
Milan: Dida; Oddo, Nesta, Kaladze, Maldini; Gattuso, Pirlo, Ambrosini; Kaka, Seedorf; Inzaghi (hoặc Gilardino).
Boca Juniors: Caranta; Ibarra, Maidana, Paletta, M. Rodriguez; Battaglia, Vargas, Banega, Ledesma, Cardozo; Palacio, Palermo.