Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - FIFA
UAE "hút chết" tại Thái Lan10:50 4/10/2007

Phải nhờ bàn gỡ hoà ở những giây cuối cùng thì UAE của "phù thuỷ" Bruno Metsu mới tránh được một trận thua mất mặt trước chủ nhà Thái Lan trong trận giao hữu hôm qua (3/10) tại Bangkok.

Thái Lan mở được tỷ số ở phút 73 nhờ công của Kiatprawut Saiwaeo sau một tình huống phá bẫy việt vị, nhưng khi trận đấu chỉ còn 1 phút nữa, UAE đã kịp san bằng cách biệt sau pha lập công từ sát mép vòng cấm của Nawaf Mubarak.

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, Thái Lan là đội bóng nhập cuộc tốt hơn với những pha lên bóng tốc độ từ 2 cánh, nhưng hàng thủ UAE dưới sự chỉ huy của Humaid Fakher và Rashid Abdul Rahman cũng đã tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ.

Trước sức tấn công mạnh mẽ của Thái Lan, UAE chủ động chơi chậm để áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công với bộ đôi Nawaf Mubarak-Saif Mohammad lĩnh nhiệm vụ cày ải ở tuyến trên.

Phút 23, UAE suýt bị thủng lưới khi Sarayoot Chaikamdee dứt điểm trong tư thế hoàn toàn thoải mái, nhưng rất may cho đội bóng của HLV Metsu khi cú sút của tiền đạo này đã đi vào mép lưới.

5 phút sau, UAE có câu trả lời, nhưng pha kết thúc của Salim Saad lại không thắng được thủ môn Kosin Hathairattanakool. Phút 40, UAE lại có một cơ hội rất tốt nữa để ghi bàn khi Saad và Nawaf Mubarak bật tường với nhau rất ăn ý bên cánh trái, nhưng Saad lại trượt chân ngã trước khi kịp chạm chân vào bóng.

Saad tiếp tục là ngòi nổ trong những pha tấn công của UAE, và lần này tiền đạo của Al Shabab lại có khoảng trống để dứt điểm sau pha kiến tạo như đặt của Ali Al Massari, nhưng rất tiếc Saad lại sút bóng trúng vào vị trí mà thủ môn Hathairattanakool đã chọn.

Sang hiệp 2, Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép, nhưng hàng thủ UAE vẫn chống đỡ khá hiệu quả. Phút 56, tưởng chừng tỷ số đã được mở cho Thái Lan, khi Teerasil Dangda có bóng sau đường chuyền từ cánh trái, nhưng cú đánh đầu của cầu thủ này lại trúng xà ngang khung thành UAE bật ra và bị Mohammad Qasim phá mất.

Sau trận đấu này, UAE tiếp tục ở lại Bangkok để luyện tập và sẽ sang Hà Nội vào lúc 14h10 ngày 6/10. Sau khi sang Việt Nam, UAE sẽ trú quân tại KS 5 sao Daewoo Hà Nội. Trận đấu giữa Việt Nam và UAE sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 8/10.

Danh sách ĐT UAE

Trưởng đoàn: Mohammed Bin Dakhan
HLV trưởng: Bruno Metsu
Các trợ lý: Dominique Bathenay, Massimi Liano Marchesi, Patrice Coutard, Jozef Hros
Bác sỹ: Jalal El-Gali

Các cầu thủ (24):

Abdulraheem Juma Anbar, Basheer Saeed Basheer, Hilal Saeed Humaid, Humaid Fakher Hussain, Ismail Matar Ibrahim, Haidar Alo Ali, Majed Naser Humaid, Ali Abbas Yasin, Tareq Ahmed, Ismail Al Hamadi, Abdulla Bilal Al Noubi, Saleh Abdulla Obaid, Salem Saad Mubarak, Fawzi Fayez, Amir Mubarak Ghanim, Mohamed Qassim Juma, Ahmed Mohamed Mubarak, Mohamed Saeed Al Shihi, Saeed Hassan Al-Kas, Nawaf Mubarak Musabeh, Rashid AbdulRahman Mohamed, Ali Msarri Rashed, Waleed Salem Sulaiman, Yousef Jabel Naser.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008
Ronaldinho: “Suýt chút nữa tôi đã gia nhập Torino”22:39 22 /11/2008
Juventus & Inter nội chiến vì Eto'o22:24 22 /11/2008
Pirlo có thể sẽ đá chính22:1 22 /11/2008