Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - FIFA
Brazil thắng chật vật, Argentina thua trong ngỡ ngàng10:45 23/8/2007

Phải nhờ tới sự xuất hiện của bộ đôi siêu sao Kaka và Ronaldinho, Brazil mới có được trận thắng chật vật 2-0 trước Algeria. Trong khi đó, để lọt lưới chóng vánh, Argentina đã chịu thúc thủ 1-2 trước ĐT Na Uy.

Brazil 2-0 Algeria

(Maicon 62’, Ronaldinho 81’)

Trong trận giao hữu đầu tiên sau khi nâng cao chiếc Cúp VĐ Copa America 2007, HLV Carlos Dunga tiếp tục tín nhiệm sử dụng những tuyển thủ cùng ông chinh chiến trên đất Venezuela vừa qua như Doni, Josue, Mineiro hay Baptista.

Tuy nhiên có vẻ muốn giữ chân cẳng để thi đấu tại các CLB nên trong suốt thời gian hiệp một, trước lối chơi đeo bám và phòng ngự có chiều sâu của Algeria, ĐT Selecao thể hiện những bài phối hợp nhóm nhỏ đầy chậm rãi hơn là ào ạt tấn công về phía khung thành thủ môn Gaouaoui.

Brazil vấp phải sự chống trả quyết liệt của Algeria trong hiệp một. (AP)


Chỉ có Baptista với tương lai bất định ở Real là tỏ ra xông xáo nhất. Anh liên tục cầm bóng, khuấy đảo và dứt điểm nhưng đáng tiếc trong suốt 45 phút đầu tiên, cùng với Vagner Love, hàng công của Brazil hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự chơi tập trung của đối phương.

Thậm chí dù kiểm soát trong phần lớn thời gian nhưng cơ hội nguy hiểm nhất lại thuộc về Algeria khi phút 15, Saifi phá bẫt việt vị thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Brazil nhưng lại bị thủ môn Doni cản ngã trong khu cấm địa. Đáng tiếc trọng tài lại lạnh lùng từ chối cho Algeria được hưởng quả penalty.

Sang hiệp hai, trước sự la ó của CĐV trên sân La Mosson (Montpellier, Pháp), HLV Dunga quyết định tung bộ đôi sát thủ nhất Kaka và Ronaldinho vào sân. Không tốn quá nhiều sức lực nhưng hai siêu sao này ngay lập tức khiến ĐT áo vàng xanh chơi có nét hơn hẳn. Những đường chuyền, pha xuống biên, các tình huống biểu diễn kỹ thuật đủ khiến hàng thủ đối phương náo loạn.

Tận dụng thời cơ đó, phút 62, từ quả phạt góc của chính Ronaldinho, Maicon sử dụng tới 2 cú dứt điểm liên tiếp cận thành mới hạ gục được Gaouaoui mở tỷ số trận đấu.

Đến lúc này, dường như đã thực sự cởi bỏ được sức ép, Brazil chứng tỏ sự nguy hiểm đáng sợ khi những pha lên bóng của họ đều khiến người hâm mộ có cảm giác dễ dàng khoan thủng bất kỳ đội bóng nào.

Và khi ĐT vùng Bắc Phi bị miên man cuốn vào lối đá quyến rũ của Vũ điệu Samba thì cũng là lúc đích thân đội trưởng Ronaldinho kết thúc số phận trận đấu.

Phút 81, nếu như Gaouaoui đổ người xuất sắc chặn đứng cú sút hiểm hóc của Diego thì ngay lập tức anh đành chịu trận khi Ronaldinho áp sát quá nhanh và xỉa bóng đầy kỹ thuật ở góc hẹp ấn định chiến thắng 2-0 cho ĐT Brazil.

Một chiến thắng có phần chật vật của các học trò HLV Dunga và chỉ thực sự được giải tỏa với sự xuất hiện của những siêu sao như Kaka hay Ronaldinho.

Đội hình thi đấu

Brazil: Doni (Cesar 46’) - Maicon (Alves 67’), Silva, Naldo, Kleber- Mineiro (Lucas 63’), Elano (Kaka 46’), Josue (Fernando 46’), Baptista (Ronaldinho 46’)- Love, Robinho (Diego 70’).

Algeria: Gouaoui- Hosni (Amri 67’), Bouzid, Yahia (Bezzaz 67’), Zarabi- Bougherra, Ziani (Aissa 86’), Mansouri, Belhadj- Saifi (Bouazza 90’), Matmour (Ghilas 76’).

Na Uy 2-1 Argentina

(Carew pen.12’, 58’- Maxi 84’)

Không có được niềm vui như Brazil, một ĐT hùng mạnh khác tại Nam Mỹ là Argentina đã bất ngờ bị bại trận 1-2 trước một Na Uy không được đánh giá quá cao.

Khởi đầu trận đấu khá tốt nhưng bất ngờ đã đến chỉ sau hơn 10 phút thi đấu. Phút 12, Javier Mascherano vụng về kéo ngã đồng đội Riise tại Liverpool trong vòng 16m50, trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ điểm 11m, tiền đạo lực lưỡng John Carew lấy hết sức bình sinh sút rất mạnh nên dù thủ thành Oscar Ustari đã đón đúng hướng nhưng không thể ngăn cho khung thành bị rung lên. 1-0, Na Uy vượt lên dẫn trước.

Với ưu thế về thể lực, Na Uy dễ dàng bám đuổi các tiền vệ đối phương và nhanh chóng chia cắt các mũi tấn công của Argentina. Và thiếu chút nữa Bjorn Helge Riise đã có thể nhân đôi cách biệt nếu cú sút vào khung thành bỏ ngỏ của tiền vệ này đi chính xác hơn thay vì ra ngoài đến khó hiểu.

Argentina không thắng nổi lối đá thiên về sức mạnh của Na Uy (đỏ).


Sang hiệp hai, HLV Basile quyết định tăng cường hàng công nhằm cứu vãn khỏi trận thua bẽ bàng tại Oslo với sự góp mặt của Federico Insua và tiền đạo Javier Saviola.

Song khi chưa kịp có được cơ hội ngon ăn nào thì lưới của thủ môn Ustari đã phải rung lên lần thứ hai. Từ pha chồng cánh xuống biên đơn giản ở phút 58, bóng được tạt bổng để Carew với thể hình lực lưỡng dễ dàng gạt phăng các trung vệ Argentina trước khi đánh đầu chính xác ở cự ly gần nâng tỷ số lên 2-0.

Dường như đến lúc này, khi các học trò của HLV Aage Hareide đã nghĩ về một đêm ăn mừng nhẹ nhàng thì Argentina mới chịu nhập cuộc. Họ tấn công nhiều hơn và những miếng phối hợp nhờ đó uyển chuyển hơn. Đáng tiếc tất cả những gì Á quân Copa America 2007 làm được chỉ là một bàn thắng.

Phút 84, pha phối hợp đá phạt nhanh của Gago giúp Maxi lặng lẽ băng xuống và dứt điểm kỹ thuật qua người thủ môn Jarstein khép lại trận thua 1-2 trước Na Uy của Argentina.

Kết quả các trận giao hữu và vòng loại Euro 2008 
diễn ra  đêm qua (22/8)
 

* Vòng loại Euro 2008:

 

Bảng A: Armenia 1–1 BĐN   Bỉ 3-2 Serbia

 

            Phần Lan 2–1 Kazakhstan            

 

Bảng D: San Marino 0–1 Đảo Síp

 

Bảng E: Estonia 2-1 Andorra

 

Bảng F: Bắc Ireland 3-1 Liechtenstein

 

* Giao hữu:

 

Áo 1–1 CH Czech                 Bosnia 3-5 Croatia

 

Hy Lạp 2-3 TBN                   Montenegro 1-1 Slovenia

 

Rumani 2–0 TNK                  Thụy Sỹ 2-1 Hà Lan

 

Albania 3-0 Malta                Hungary 3-1 Italy

 

Scotland 1–0 Nam Phi           Anh 1-2 Đức

 

Bulgaria 0-1 Wales               Slovakia 0–1 Pháp
  

Nhật Bản 2-0 Cameroon        Thụy Điển 1-0 Mỹ
 

Bờ Biển Ngà 0–0 Ai Cập          Nga 2–2 Ba Lan

 

Ukraine 2-1 Uzbekistan          Brazil 2-0 Algeria

 

Latvia 1-2 Moldova               Litva 2-1 Turkmenistan

 

Đan Mạch 0-4 Ireland             Na Uy 2-1 Argentina

 

Luxembourg 0-0 Georgia          Macedonia 0-0 Nigeria

Theo Dân Trí
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008
Ronaldinho: “Suýt chút nữa tôi đã gia nhập Torino”22:39 22 /11/2008
Juventus & Inter nội chiến vì Eto'o22:24 22 /11/2008
Pirlo có thể sẽ đá chính22:1 22 /11/2008