Trước một "quân xanh" với thể hình cao to hơn, đến từ khu vực CONCACAF, lại được dẫn dắt bởi "phù thủy" nổi tiếng Milutinovic, tưởng sẽ là cuộc "thử lửa" đáng kể cho tuyển VN. Thế nhưng, thực tế, các học trò của ông Riedl đã có 1 trận thắng nhàn, đậm đà 3-0!
Sự chậm chạp và lối chơi khá tẻ nhạt của Jamaica đã khiến trận giao hữu trở nên kém hấp dẫn. Và như thế, sự "thử thách" dành cho tuyển VN cũng giảm đáng kể trước khi họ bước vào sân chơi lớn Asian Cup 2007.
 |
| Không ngờ khách mời Jamaica lại yếu như vậy |
2 bàn thắng từ tình huống cố định, 1 bàn từ cú sút xa của Anh Đức với sự "góp sức" đáng kể của thủ môn đối phương trong một trận đấu giao hữu, không nói lên được nhiều điều.
Một cuộc "thử lửa" không cho phép chúng ta quá mạo hiểm, quyết liệt lại thêm đội bạn chơi dưới sức mình, thế nên, nếu khán giả nào đến sân chờ đợi những tình huống hấp dẫn, hẳn sẽ cảm thấy thất vọng. Bởi ở trận đấu tối nay, hầu như chỉ là phần "độc diễn" của đội bóng áo đỏ trong bối cảnh nhàn nhã.
Dẫu vậy, cảm giác của chiến thắng chắc chắn sẽ làm cầu thủ của chúng ta dễ chịu, thoải mái để tự tin cho những chuẩn bị kế tiếp.
Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:
Trái với dự đoán ban đầu, đội chủ nhà mặc trang phục toàn đỏ ra sân với đội hình mạnh nhất hiện có, trong đó có sự trở lại của trung vệ Huy Hoàng với chiếc băng đội trưởng quen thuộc trên tay.
Đội hình xuất phát cụ thể của ĐTVN như sau:
Thủ môn: Quang Huy; Hậu vệ: Quang Thanh, Huy Hoàng (đội trưởng), Như Thành, Tiến Thành; tiền Vệ: Tấn Tài. Vũ Phong, Minh Chuyên, Đức Dương; tiền đạo: Thanh Bình - Công Vinh
Các học trò của ông Riedl dù chơi trước đối thủ mạnh hơn nhưng cũng tỏ ra khá tự tin. Tuy nhiên, đội bạn mới là những người tạo ra được tình huống nguy hiểm hơn khi ở phút thứ 4 và 5, khung thành Quang Huy 2 lần gặp nguy hiểm với các pha dứt điểm của cầu thủ áo vàng.
Một điểm đáng chú ý, dẫn dắt Jamaica ở trận đấu giao hữu này là "phù thủy" nổi tiếng Milutinovic, từng 5 lần cầm quân 5 đội bóng khác nhau ở các VCK World Cup.
Phút 7: Công Vinh dùng tốc độ để bứt lên nhưng anh đã bị đối thủ phạm lỗi từ phía sau. ĐTVN được hưởng quả đá phạt ngoài vòng 16m50.
 |
| Thế nên dù thắng tới 3-0 nhưng... |
Và chính tiền đạo SLNA là người thực hiện quả đá phạt. Với cú dứt điểm lạnh lùng, bóng đi hiểm, bay luôn vào lưới trong sự vui sướng của người hâm mộ trên sân Mỹ Đình. Phút thứ 9, VN dẫn trước Jamaica 1-0.
Phút 12: Đôi tay của thủ môn Quang Huy đã nhanh hơn tiền đạo đối phương để giải vây 1 tình huống nguy hiểm trước gôn nhà.
Phút 20: Từ bên cánh trái, Thanh Bình có ý đồ đưa bóng vào phối hợp cùng đồng đội Công Vinh, tuy nhiên, anh đã không thể thắng được 1 cầu thủ Jamaica.
Ngay sau đó là một tình huống khác, lần này, tiền đạo người Đồng Tháp chuyền bóng dài lên cho Công Vinh dùng tốc độ bứt phá. Đáng tiếc là đường chuyền hơi sâu và Công Vinh cũng đã được "chăm sóc" kỹ lưỡng.
Phút 29: Lê Tấn Tài từ chếch bên cánh phải, thực hiện một quả treo bóng về phía cầu môn Jamaica nhưng đường bóng của anh đã bị thủ môn đối phương bắt gọn.
Phút 31: HLV Milutinovic thực hiện sự thay đổi người đầu tiên khi tung Swabi (8) vào thay cho Vizgo.
Phút 34: Cú sút xa, căng của một trung vệ Barmer đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Quang Huy.
Có thể thấy, với thể hình cao to hơn, Jamaica giữ quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, thế nhưng, các pha kết thúc cuối cùng của họ lại chưa mang lại hiệu quả như ý trong một lối chơi không mấy ấn tượng.
Phút 42: Thanh Bình có cơ hội thuận lợi trong vòng 16m50 của đối phương, tiếc là anh xoay trở hơi chậm để cầu thủ Jamaica kịp phá bóng.
Ngay sau đó, bóng đến chân 1 cầu thủ áo đỏ khác và ĐTVN bị phạm lỗi ngay sát vạch vôi 16m50. Pha đá phạt của Thanh Bình đưa bóng đúng rào chắn của Jamaica.
Kết thúc hiệp 1, Việt Nam tạm dẫn Jamaica 1-0.
Phút 50: Jamaica được hưởng quả phạt góc bên cánh trái, Quang Huy 2 lần bắt hụt bóng, dù vậy, đội bạn vẫn chưa thể quân bình tỷ số.
 |
| ... chưa thể coi trận thắng này là một chiến tích lớn lao - Ảnh: Hải Anh |
Phút 52: Vũ Phong chuyền rất thoáng cho Công Vinh, nhưng cầu thủ Jamaica đã nhanh chân hơn tiền đạo SLNA.
Phút 54: Vũ Phong đá phạt chếch bên cánh trái, thủ thành Jamaica bắt không dính bóng, Đức Duơng lao theo tranh chấp nhưng bất thành.
Phút 55: Từ bên cánh phải, Tấn Tài chuyền vượt tuyến rất đẹp cho Công Vinh, đáng tiếc, anh không thể phối hợp cùng đồng đội Thanh Bình.
Phút 59: VN có sự thay đổi người đầu tiên, Phùng Văn Nhiên thay cho Quang Thanh bị đau.
Phút 60: Công Vinh trong tư thế khá thuận lợi lại xử lý hơi vụng để vuột trôi một cơ may của đội nhà.
Phút 65: Từ pha đá phạt bên cánh trái do Vũ Phong thực hiện, bóng được câu vào trung lộ, và trong một tình huống lộn xộn, trước sự có mặt của rất nhiều chiếc áo vàng thì chiếc chân trái của Đức Dương vẫn kịp dứt điểm, đưa bóng vào lưới, nhân đôi cách biệt cho tuyển VN.
Phút 67: Anh Đức thay Thanh Bình, đá cặp với Công Vinh trên hàng tiền đạo.
Phút 70: Thủ môn Quang Huy xuất sắc tung người đẩy bóng cứu nguy một tình huống được xem là nguy hiểm nhất trong hiệp 2 của Jamaica.
Phút 72: Hùng Dũng vào thay Như Thành.
Phút 78: Thủ môn Jamaica bị đau sau một tình huống tranh chấp bóng với Anh Đức.
Phút 81: Ông Riedl tung Phúc Hiệp vào thay thế vị trí của Công Vinh.
Phút 86: Tưởng như tỷ số là 3-0 cho tuyển VN khi Vũ Phong bên cánh trái tạt bóng vào để Phúc Hiệp bật lên đánh đầu nguy hiểm, tuy nhiên, thủ môn Jamaica đã là người chiến thắng trong tình huống này.
Phút 90: Anh Đức có được bóng sau khi Phúc Hiệp bị đối phương bắt kịp. Cú dứt điểm từ xa của tiền đạo Bình Dương khiến lưới của Jamaica rung lên lần thứ 3.
3 phút cộng thêm giờ quá ngắn với một Jamaica thi đấu thiếu quyết đoán, để kiếm bàn thắng danh dự. Chung cuộc, Việt Nam thắng Jamaica 3-0.