Tỉ số 1-1 đã giúp McLaren và Dunga nở nụ cười khi rời Wembley nhưng với những gì các học trò thể hiện, vẫn còn nhiều việc đang chờ hai vị HLV trẻ này. Cả Anh lẫn Brazil cần phải cải thiện rất nhiều về lối chơi.
Tỉ số hòa 1-1 phản ánh đúng ý nghĩa của một trận giao hữu. Một trận cầu không thực sự hấp dẫn, khi mà phía trước đội chủ nhà đang là vòng loại EURO 2008 đầy khó khăn. Còn với Selecao, phía trước thầy trò HLV Dunga là Copa America đang được đếm ngược từng ngày.
 |
| Niềm vui của Terry sau bàn mở tỉ số |
Với lối chơi bóng ngắn và ít chạm, các cầu thủ Brazil đã nhập cuộc tốt hơn so với đội chủ nhà. Những pha triển khai bóng nhanh của các cầu thủ đến từ Nam Mỹ đã khiến cho hàng thủ của đội chủ nhà không ít lần đứng trước những thử thách đầy khó khăn. Trong đó, bóng đã 1 lần nằm gọn trong lưới Robinson nhưng trọng tài cho rằng Gilberto Silva đã việt vị trước khi dứt điểm.
Tuy nhiên, áp đảo nhiều hơn không có nghĩa là các cầu thủ đến từ Nam Mỹ có thể làm chủ được trận đấu. Không triển khai bóng được như đối thủ và đội chủ nhà tìm kiếm cơ hội từ những tình huống cố định.
Và cơ hội đầu tiên trong trận đấu mà các học trò HLV McLaren có được là pha đá phạt trực tiếp gần chính diện khung thành của Beckham, sau một tình huống phạm lỗi của Mineiro. Tuy nhiên, cú sút cuối cùng của tiền vệ đang khoác áo Real Madrid đã đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành đội khách trong gang tấc.
Trong suốt hiệp 1, Brazil là những người kiểm soát thế trận tốt hơn, có được nhiều pha sút bóng về phía khung thành thủ môn Robinson hơn, nhưng điều đó không thể làm HLV Dunga hài lòng trên băng ghế chỉ đạo, khi lối chơi của đội bóng vàng - xanh quá phụ thuộc vào đôi chân của hai ngôi sao Ronaldinho và Kaka, những người sẽ không dự Copa America sau gần 1 tháng nữa.
 |
| Becks đã đánh dấu sự trở lại ngọt ngào |
Sang hiệp 2, không có bất kỳ sự thay đổi nào trong đội hình hai đội và ưu thế vẫn thuộc về các học trò của HLV Dunga. Phút 50, tỉ số có thể đã được mở cho đội khách nếu thủ môn Robinson không có một phản xạ rất xuất sắc.
Pha phối hợp tam giác giữa Robinho, Kaka và Ronaldinho được tiền vệ đang khoác áo Barca tung ra cú dứt điểm căng từ sát vạch 16m50, nhưng pha phản xạ tuyệt vời của thủ môn đang khoác áo Tottenham đã giúp đội chủ nhà tránh được một bàn thua trông thấy.
Khi mà sự hứng khởi của Ronaldinho và Kaka không thể duy trì lâu bởi sự đeo bám của rất đông các cầu thủ chủ nhà thì ngay lập tức lối chơi của Selecao bộc lộ những sai sót, đặc biệt là ở tuyến giữa và hàng thủ.
Sau nhiều lần cảnh báo đối thủ bằng những tình huống cố định và những pha tạt bóng bổng, cuối cùng đội chủ nhà cũng có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 69. Từ điểm đá phạt bên cánh phải, Beckham thực hiện đường chuyền sâu vào khung thành Helton để Terry âm thầm băng lên đánh đầu tung lưới đội khách.
 |
| Diego giúp Brazil tránh được thất bại ở phút cuối cùng |
Trong khi vị trí chính thức ở hàng thủ chơi khá chắc chắn thì vị trí dự bị không thể làm HLV McLaren yên tâm. Phút 74, chỉ vài giây sau khi vào thay Terry, ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, Wes Brown đã suýt biếu cho đội khách bàn gỡ hòa. May mắn là thủ môn Robinson đã kịp băng ra cản đường lao xuống của Alfonso khiến cho tân binh của Selecao không thể tung ra cú dứt điểm.
Khi mà chiến thắng tưởng như đã nằm chắc trong tay thì đến lượt trung vệ L.King phạm sai lầm khiến đội chủ nhà phải chịu bàn thua. Từ một pha tạt bóng không quá nguy hiểm, Diego (1m74) đã thoát khỏi trung vệ cao to L.King (1m88) đánh đầu tung lưới thủ môn Robinson ở cự ly gần, khi mà đồng hồ đã chỉ sang phút bù giờ thứ 2.
HLV McLaren có thể tạm hài lòng với kết quả 1-1 nhưng diễn biến trên sân khiến ông còn phải làm rất nhiều. Nếu cú đánh đầu từ 4m của Alfonso ở phút 80 đi thấp hơn 1 chút, nếu Robinho tận dụng được pha đá phạt của Ronaldinho ở phút 87, có thể McLaren đã không thể mỉm cười.
Còn với Dunga, với một đội hình quá non kinh nghiệm thi đấu quốc tế, sẽ còn rất nhiều việc để ông làm từ nay cho đến ngày khai mạc Copa America 2007.
Đội hình ra sân:
Anh: Robinson, Carragher, King, Terry (Brown 72’), Shorey, Beckham (Jenas 77’), Gerrard, Lampard (Carrick 88’), Cole (Downing 62’), Smith (Dyer 62’), Owen (Crouch 83’).
Brazil: Helton, Daniel (Maicon 65’), Naldo, Juan, Gilberto, Ronaldinho, Mineiro (Edmilson 63’), Gilberto Silva, Kaka (Alves 71’), Robinho (Diego 74’), Vagner Love.
Bàn thắng: Terry 69’ - Diego 90’+2