Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - FIFA
Giải vô địch U17 TG: Lộ mặt anh tài15:20 22/9/2005

 Giải vô địch U17 đang diễn ra ngày càng hấp dẫn và quyết liệt. Những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch cũng đã dần lộ diện…

U17 Trung Quốc đang tràn đầy hy vọng vào tứ kết

An bài

Bảng B đã an bài. Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ đủng đỉnh dắt nhau vào tứ kết, bất chấp kết quả cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng này vào rạng sáng ngày mai có như thế nào. Hiện, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ còn lý do duy nhất để chiến đấu, đó là vị trí đầu bảng.

Sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Uruguay ở trận ra quân, Mexico tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng cách vùi dập Australia 3 bàn không gỡ, với sự toả sáng của tiền đạo Vela. Lối chơi pressing của họ khó chịu tới mức HLV Postecoglou của đội bóng châu Đại dương đã phải ngao ngán thốt lên sau trận đấu: “Chúng tôi đã bất lực trong việc tìm ra cách kìm chế đối phương…”.

Các cầu thủ Mexico rõ ràng đang chứng tỏ, họ xứng đáng được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch tại giải năm nay. Có thể khẳng định, họ ở một đẳng cấp khác hẳn so với các đối thủ trong bảng. Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thi đấu khá thành công kể từ đầu giải, nhưng cái cách họ giành chiến thắng kém thuyết phục hơn nhiều so với đội bóng đến từ CONCACAF.

U17 Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá phòng ngự từ xa của Uruguay. Họ thậm chí còn bị một cú choáng váng, khi bị đội bóng Nam Mỹ vượt lên dẫn trước 2-1 sau 75 phút thi đấu. Phải đến phút 80, các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ mới san bằng được cách biệt, trước khi tiền đạo đang khoác áo CLB Leverkusen, Kose, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội nhà.

Cao trào

Gambia đang là một trong những bất ngờ lớn nhất tại giải năm nay, tính cho đến thời điểm hiện tại. Dù chỉ mới chân ướt chân ráo dự giải U17 thế giới, nhưng đội bóng đến từ châu Phi đã khiến cho các đối thủ lừng danh như Brazil hay Hà Lan phải lao đao.

Ở lượt đấu thứ 2 này, Gambia đã vượt qua đối thủ Qatar với tỉ số 3-1 trong một trận đấu căng thẳng. Mở được tỉ số truớc, nhưng họ đã nhanh chóng để đối phương gỡ hoà ở phút 34. Phải đến khi hậu vệ Al Sulaiti của Qatar phải nhận thẻ đỏ ra sân, Gambia mới hoàn toàn làm chủ thế trận và ghi được liền 2 bàn thắng trong những phút cuối.
Thắng trận này, Gambia coi như đã đặt một chân vào tứ kết. Còn Brazil và Hà Lan chắc chắn sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Xét về tương quan lúc này, ĐKVĐ Brazil có vẻ có lợi thế hơn, khi chỉ phải tiếp đối thủ đã bị loại Qatar. Còn Hà Lan, họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc cầu mong Gambia sẽ buông trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng.

Tại bảng A, đội chủ nhà Peru đang khiến CĐV vô cùng thất vọng. Để thua U17 Trung Quốc với tỉ số 0-1, họ tụt xuống đứng ở vị trí đội sổ, mới được vẻn vẹn 1 điểm. Ép sân nhiều hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn, nhưng đội bóng Nam Mỹ đã phải chấp nhận thất bại bởi bàn thua của chân sút Deng ngay ở phút 13. Non kém về kinh nghiệm, đó là điểm yếu lớn nhất của Peru tại giải lần này.

Hiện, Trung Quốc đang dẫn đầu bảng A với 4 điểm trong tay. Chỉ cần hoà với Ghana trong trận đấu sắp tới, họ sẽ giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Peru cần phải đánh bại Costa Rica, đội vừa hoà với Ghana 1-1, mới có hy vọng vào tứ kết.

Trong loạt trận thứ 2 vừa qua, Mỹ cũng đã dạy cho các cầu thủ Italia một bài học vỡ lòng về bóng đá, khi đánh bại đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng với tỉ số 3-1. Đây là trận đấu mà các cầu thủ Italia hầu như đã bất lực trước lối đá tấn công như vũ bão của U17 Mỹ. Sự bất lực đó thể hiện rõ nét nhất qua chiếc thẻ đỏ mà tiền đạo Foti phải nhận ở phút 60.

Với chiến thắng này, U17 Mỹ đang đứng đầu bảng C, đã cầm chắc 1 vé vào vòng sau. Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp Bờ Biển Ngà đối với họ chỉ còn là thủ tục. Còn CHDCND Triều Tiên cần phải tiếp tục thể hiện được phong độ chói sáng như trong trận thắng Bờ Biển Ngà 3-0 vừa qua, mới có hy vọng vượt qua đối thủ Italia trong trận đấu knock-out diễn ra vào rạng sáng ngày 24 tới.

Theo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
"Lão bà" trở lại với mục tiêu Diego16:15 8 /10/2008
Maldini: “Maradona và Ronaldo là những người xuất sắc của 2 thời đại”15:40 8 /10/2008
Lễ rửa tội của con trai Buffon15:42 8 /10/2008
Năm 1912, Titanic, Tottenham và +….14:36 8 /10/2008
Cannavaro khó về Napoli14:19 8 /10/2008
Venus Williams sớm tạm biệt Kremlin Cup13:53 8 /10/2008
Owen, như một trò đùa của số phận13:43 8 /10/2008
Juve muốn đưa HLV Benitez về Turin13:42 8 /10/2008
Pirès tin vào sức mạnh “Tàu ngầm vàng”11:47 8 /10/2008
Top 10 trận thua muối mặt của Tam Sư11:12 8 /10/2008
F1 bành trướng tại châu Á11:11 8 /10/2008
C. Ronaldo mở thêm cửa hàng thời trang10:21 8 /10/2008
Mourinho: “Tôi đã từng rất gần với Tam Sư”9:57 8 /10/2008
Espanyol bị phạt 3.000 euro9:59 8 /10/2008
Recreativo Huelva sa thải HLV Zambrano9:54 8 /10/2008
Fabregas tuyên bố muốn trở về Barca9:41 8 /10/2008
Magath háo hức đến ngày chạm trán Milan9:36 8 /10/2008
Beckenbauer: “Danh dự của Hùm xám đang bị đánh cắp”9:11 8 /10/2008
Arshavin chỉ thích “Tứ đại gia Premiership”9:0 8 /10/2008
Fletcher mang băng đội trưởng Scotland9:2 8 /10/2008