Một ngày trước trận tranh ngôi vô địch giữa Brazil và Argentina tại "ngày hội của các nhà vô địch", đội tuyển U-20 của 2 quốc gia Nam Mỹ cũng bước vào cuộc tranh tài tại sân chơi riêng.
Màn ra mắt của những "vũ công" Brazil và Argentina tại Hà Lan chỉ đem lại cho người hâm mộ sự thất vọng và hoài nghi. Trước những "đại bàng non" Nigeria, điệu Samba của người Brazil rời rạc và uể oải (hoà 0-0), trong khi đó Tango của người Argentina bị các "chàng cao bồi" Mỹ làm cho loạn nhịp (thua 0-1). Tuy nhiên, càng đi tiếp các "vũ công" càng mê hoặc lòng người bằng những màn trình diễn bốc lửa.
Brazil lần lượt chinh phục Thuỵ Sĩ, Hàn Quốc, Syria, Đức để đặt chỗ ở bán kết. Argentina cũng bỏ lại đằng sau 4 đối thủ nặng ký Ai Cập, Đức, Colombia, Tây Ban Nha để tiến gần đến bục vinh quang.
Như truyền thống, lối chơi mà U-20 Brazil thể hiện tại VCK mang đầy tính tiến công và đậm chất kỹ thuật. Trong tất cả các trận đấu, họ luôn luôn hướng về phía trước gây sức ép buộc đối phương phải phạm sai lầm. Với Argentina, người ta lại thấy trong cách chơi của họ lý trí nhiều hơn đam mê. Kỷ luật, tâm lý vững vàng và đầy mưu mẹo là những phẩm chất nổi bật của đội quân HLV Ferrano.
Sự tinh tế và ngẫu hứng kết hợp với chất thực dụng mang hơi hướng châu Âu khiến cho Argentina trở nên rất lỳ lợm và nguy hiểm. Chịu sức ép bằng sự kiên nhẫn đến lạnh lùng, chờ đợi khoảnh khắc mất tập trung của đối phương để tung ra đòn quyết định bằng kỹ thuật và sự chính xác: Argentina đã "bước qua xác" Colombia và Tây Ban Nha, 2 ứng cử viên hàng đầu cho chức VĐ, theo cách đó.
Dù chỉ ở độ tuổi chưa đầy 20, nhưng dàn cầu thủ của Brazil và Argentina khiến những người theo dõi không khỏi thán phục bởi tài năng, sự mạnh mẽ và tinh quái. ở các học trò của Rene Weber (Brazil) và Francisco Ferraro (Argentina) dường như đều thấp thoáng bóng dáng những nhà VĐ của tương lai. Sự run rủi của số phận đã phá hỏng kịch bản về một trận chung kết trong mơ, Brazil và Argentina, sẽ có 1 đội phải dừng bước trước cửa thiên đường.
Hai quốc gia Nam Mỹ đã chia nhau 8/14 chức VĐ trong lịch sử (mỗi đội 4 lần đăng quang), lần đụng độ này là cơ hội để họ phân định rạch ròi ai là kẻ thống trị ở sân chơi U-20 thế giới.
24 giờ trước trận chung kết, một không khí trầm lắng bao trùm nơi tập trung của ĐT Argentina. Cái tin thủ thành của CLB Independiente, tuyển thủ đội U-17 quốc gia, Molina, qua đời trong bệnh viện sau một tai nạn xe hơi khiến nhiều cầu thủ bị sốc. Molina là đồng đội của 4 cầu thủ U-20 là Ustari, Biglia, Abraham, Aguero tại CLB Independiente. Bi nhưng không luỵ, 2 ngày trước ĐT Argentina đã ra sân với chiếc băng tang trên tay và đánh bại ĐT Mexico như một cách tưởng nhớ đến Molina. Kết thúc buổi tập ngày hôm qua, toàn đội U-20 đã quây vòng tròn lại trên sân thề sẽ làm theo cách đó.
ở phía đối lập, tâm trạng vui vẻ và phấn khích trước cơ hội đòi món nợ thua 1-2 tại vòng loại U-20 khu vực Nam Mỹ: "Tôi đã bị mất ngủ mấy đêm sau trận đấu với Argentina ở vòng loại. Lần này chúng tôi quyết không để điều đó lặp lại", tiền vệ Evandro quyết tâm.
Do trận đấu giữa 2 ĐT U-20 diễn ra chỉ 1 ngày trước cuộc chạm trán của 2 ĐTQG tại chung kết Confederations Cup nên sự chú ý phần nào bị loãng đi. Tờ nhật báo Clarin của Argentina chỉ dành một phần khá khiêm tốn để bình luận về cuộc đấu tại Utrecht. Theo phân tích của phóng viên báo này đang có mặt tại Hà Lan thì sự nguy hiểm của Brazil nằm ở những pha xuống biên của Rafael, tài sút phạt của Sobis, các pha kiến thiết của Evandro, khả năng xuyên phá của Diego Tardelli và Edcarlos. Nhưng không may cho ĐT Brazil là tiền đạo Tardelli sẽ không thể góp mặt trong trận đấu đêm nay do bị treo giò.
Bên phía Argentina, dù lối chơi của họ mang tính tập thể rất cao, nhưng người ta vẫn nhận thấy nổi bật lên tầm ảnh hưởng của Zabaleta (đã có 2 bàn thắng tại giải) và Messi (3 bàn). Sự mạnh mẽ của Zabaleta giúp cho Argentina giữ được sự cân bằng và tạo được những cú đấm nặng ký từ hàng tiền vệ. Trong khi đó ở tài năng trẻ của Barca, Lionel Messi, hội tụ khá đầy đủ những tố chất của một cầu thủ lớn trong tương lai. Tinh tế trong những pha kiến thiết, chính xác trong dứt điểm và khiến đối phương run sợ ở những tình huống cố định,rongsi có thể một mình làm xoay chuyển cục diện trận đấu.
Dự đoán: Argentina 2-1 Brazil
*Đội hình dự kiến
Argentina:
Ustari, Cabral, Formica, Barroso, Torres, Paletta, Zabaleta, Oberman, Archubi, Cardozo, Messi
Brazil:
Renan, Rafael, Leonardo, Roberto, Fabio Santos, Renato, Bobo, Evandro, Sobis, Edcarlos, Arouca.