Trước khi trận đấu Tây Ban Nha-Argentina diễn ra, rất nhiều người đã cho rằng đây là một cuộc đối đầu rất thú vị. Tuy nhiên, không ai dám nghĩ rằng, cầu thủ 2 đội lại cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn đến thế.
U20 Tây Ban Nha vào trận với khí thế sục sôi chiến đấu tưởng như muốn nuốt chửng đội bóng đến từ đất nước của những vũ điệu Tango. Thế nhưng, các cầu thủ Argetina đã bình tĩnh và kiên nhẫn hoá giải hết những đường lên bóng của các họ trò ông Inaki Saez, bằng lối đá phòng ngự từ xa và rình rập cơ hội.
Có thể khẳng định, đây là trận đấu hay nhất của U20 Argentina kể từ đầu giải. Họ hoạt động dường như không biết mệt mỏi trên khắp mặt sân. Lối chơi chịu khó áp sát của đội bóng Nam Mỹ khiến các cầu thủ Tây Ban Nha hầu như không có một khoảng trống nào để tấn công. Vì thế, dù tỉ lệ cầm bóng là 57% (trong khi Argentina là 43%), nhưng cuối cùng U20 Tây Ban Nha vẫn phải bó tay và chấp nhận là kẻ bại trận.
Tiền vệ Messi của Argentina đã chơi một trận đấu xuất thần ở trận này. Anh là người đã tung ra đường chuyền quyết định để tiền đạo Oberman phá bẫy việt vị nâng tỉ số lên 2-1 cho đội nhà ở phút 71, đồng thời trực tiếp “kết liễu” số phận của U20 Tây Ban Nha bằng một bàn thắng đẹp mê hồn chỉ 2 phút sau đó. Cầu thủ 18 tuổi này đã đi bóng kỹ thuật qua 2 hậu vệ đối phương, trước khi tung ra cú dứt điểm tung lưới thủ môn Biel Ribas. Có lẽ do đang thi đấu tại giải VĐQG Tây Ban Nha, trong màu áo đội bóng lừng danh Barcelona, nên Messi quá hiểu lối chơi của đội bóng xứ Iberia.
Trước đó, người mở tỉ số cho U20 Argentina là đội trưởng Zabaleta, người đã có một cú sút cận thành bằng chân trái tung nóc lưới đối phương khi trận đấu mới chỉ bắt đầu được 19 phút. Dù hàng công của U20 Tây Ban Nha luôn ở trong tình trạng “đói bóng”, nhưng họ vẫn có được bàn thắng danh dự. Người lập công cho đội bóng xứ Iberia là tiền vệ Zapater, sau đường chuyền bóng ngược trở lại rất đẹp mắt của Llorente ở phút 32.
Thắng thuyết phục U20 Tây Ban Nha với tỉ số 3-1, các cầu thủ Argentina giành quyền vào bán kết, gặp đối thủ quen thuộc Brazil. Họ đang được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc Cúp vô địch.
Trong 1 trận đấu khác diễn ra tại Kerkrade, các cầu thủ U20 Nigeria cũng đã giành vé vào bán kết, sau khi vượt qua đội chủ nhà Hà Lan với tỉ số 10-9 ở loạt đá luân lưu 11m kịch tính đến nghẹt thở. Sức ép buộc phải thắng trên sân nhà có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến những đôi chân của các học trò ông De Haan không thể tuân theo sự mách bảo của cái đầu.
Việc Nigeria đánh bại đội bóng xứ sở hoa Tuylip có thể coi là một bất ngờ lớn tại giải năm nay. Ở vòng bảng, “đại bàng xanh” thi đấu rất thiếu thuyết phục. Họ chỉ giành được vẻn vẹn 1 trận thắng (để thua cả ĐT Hàn Quốc).
Trong trận đấu tại tứ kết, U20 Hà Lan mới là đội cầm bóng nhiều hơn, tạo được nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà các cầu thủ Nigeria đã thể hiện quyết tâm rất cao. Lối đá băm bổ và thiên về thể lực của họ khiến những chàng trai Hà Lan mảnh khảnh không thể chịu nổi nhiệt.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải U20 thế giới, mỗi phút đầu tiên của mỗi hiệp đều có 1 bàn thắng được ghi. Nếu tiền đạo Owoeri mở tỉ số cho Nigeria ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, thì bàn gỡ hoà 1-1 của đội chủ nhà Hà Lan được thực hiện ngay khi trọng tài vừa thổi còi cho bắt đầu hiệp 2.
Vượt qua các cầu thủ Hà Lan, U20 Nigeria giành quyền vào bán kết gặp U20 Morocco. “Siêu đại bàng xanh” đang tràn đầy hy vọng lần thứ 2 trong lịch sử có mặt trong trận chung kết giải vô địch U20 thế giới.